Chơi hơn người từ phút 35 domột cầu thủ Cô-oét phải nhận thẻ đỏ, các cầu thủ Trung Quốc đã có được chiếnthắng 2-0 để khởi động chiến dịch tại Asian Cup 2011 thuận buồm xuôi gió.

Bước vào trậnđấu tương đối tự tin và tạo được một số cơ hội, nhưng việc Mesaed AlEnezi phải nhận thẻ đỏ ở phút 35 khiến Cô-oét không thể cưỡnglại những đợt tấn công của Trung Quốc trong hiệp hai. Các pha lập công củaLinpeng Zhang (57")Deng Zhuoxiang (67")là quá đủ để đội bóng của HLV Gao Hongbođồng chiếm ngôi đầu bảng A với Uzbekistan.

Trước khi trậnđấu diễn ra Cô-oét đã đón nhận tin mừng khi tiền đạo trụ cột Bader AlMutawa đủ điều kiện thể lực ra sân. Không phụ sự trông đợiMutawa thi đấu nổi bật trên hàng công đội bóng vùngvịnh những phút đầu tiên. Nhờ khả năng kiểm soát bóng tốt của tuyến giữa, Cô-oétnhập cuộc khá chủ động. Tuy nhiên họ không có sự sắc bén cần thiết để phá vỡhàng thủ đối phương.

Hạ Cô-oét 2-0, Trung Quốc khởi đầu suôn sẻ
Cô-oét nhập cuộc tự tin và có nhiều cơ hội

Về phần mìnhTrung Quốc tỏ rõ ý định chơi áp sát quyết liệt ngay từ đầu khiến trận đấu bị cắtvụn vì những pha phạm lỗi. Trong một pha bóng như vậy đầu hiệp một, DuWei dường như đã cản trái phép Bader Al Mutawatrong vòng cấm địa nhưng trọng tài không cho Cô-oét hưởng penalty.

Đến phút 35,đội bóng vùng vịnh bất ngờ chịu thiệt về quân số khi Mesaed Al Enezi vào bóngnguy hiểm với Yang Xu. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏtrực tiếp. Thế nhưng lợi thế về quân số không giúp các cầu thủ Trung Quốc cóđược bàn thắng khi họ quá thiếu ý tưởng trước vòng cấm địa đối phương.

Hạ Cô-oét 2-0, Trung Quốc khởi đầu suôn sẻ
Thẻ đỏ của Enezi chính là bước ngoặt của trận đấu

Sau giờ giảilao thậm chí Cô-oét còn có cơ hội mở tỷ số khi cú sút phạt tưởng như vô hại củaBader từ góc rất hẹp khiến thủ môn Yang Zhi vất vả cảnphá trên vạch vôi. Không thể ghi được bàn dù có thế trận tốt hơn, phút 57,Cô-oét bất ngờ để lọt lưới một cách đáng tiếc.

Xuất phát từcú sút có phần cầu may của Linpeng Zhang ở mép vòngcấm địa, bóng đập người Hussain Ali đổi hưởng làm bótay thủ môn Nawaf Alkhaldi. 1-0 Trung Quốc vượt lên.Tự tin hơn nhờ bàn mở tỷ số, họ lên bóng mạnh mẽ và sắc nét hẳn lên nhất làtrong các pha phản công.

Phút 67, cáchbiệt được nhân đôi cho Trung Quốc khi Zhuoxiang thựchiện một cú đá phạt mẫu mực từ cự ly chừng 18m, không cho Alkhaldicơ hội cản phá. Đến lúc này Cô-oét không còn đủ bình tĩnh và thể lực để chống đỡcác đợt lên bóng của đối thủ.

Hạ Cô-oét 2-0, Trung Quốc khởi đầu suôn sẻ
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Trung Quốc

Trong thờigian còn lại, họ may mắn không lọt lưới thêm bởi các tiền đạo Trung Quốc dứtđiểm kém duyên. Dù vậy 2-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Thứ Tư tới, TrungQuốc sẽ gặp chủ nhà Qatar còn Cô-oét phải cứu vãn hy vọng đi tiếp trong trận đấuvới Uzbekistan.

Theo Hoàng Tùng
Dân Trí