Trong căn nhà ngói cấp 4 tuyềnh toàng, cháu C nằm bẹp ở góc giường, úp mặt vàogối khóc nức nở. Thấy người lạ, cháu Phùng Thị C (SN 1998, trú tại cụm 2, xã VânPhúc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) hoảng hốt ôm lấy chăn chùm kín đầu la hét, sợ hãi.Bà Trần Thị Nghĩa (bà nội cháu C) cho biết từ ngày bị người hàng xóm xâm hạicháu mới trở nên như thế.


Hoàn cảnh đáng thương

 

Hà Nội: Bé 13 tuổi tố bị hàng xóm cưỡng bức
Thấy người lạ, cháu C lấy chăn che kín người, nức nở khóc

Ngày 28/2, gần 2 tuần cháu C tố cáo bị Đặng T.A (SN1989, trú tại cụm 4, xã Vân Phúc) xâm hại, chúng tôi đã về địa phương tìm hiểusự việc. Trong căn nhà ngói cấp 4 tuyềnh toàng, cháu C nằm bẹp ở góc giường, úpmặt vào gối khóc nức nở. Ngồi kế bên, bà Trần Thị Nghĩa (bà nội cháu C) cứ vàiphút lại sờ vào trán, kiểm tra xem cô cháu gái sốt có cao không. Kể chuyện vớichúng tôi, bà Nghĩa cho biết, từ ngày bị xâm hại, tinh thần C trở nên hoảngloạn, hay la hét, khóc lóc. Trước tình trạng của cháu, gia đình luôn túc trực đểđộng viên cháu.

 

Theo lời kể của bà Nghĩa, hoàn cảnh của cháu C khábất hạnh, bố thì bệnh nặng, mẹ bỏ đi biệt tăm nên ngay từ nhỏ C đã phải sống vớibà nội.


Bà Nghĩa cho biết: "Sau khi lấy vợ được ít ngày, con trai thứ của tôi là PhùngVăn Trình (SN 1978) bỏ nhà theo nhóm bạn cùng quê vàoNamđào vàng. Trong năm đó, vợ Trình sinh cháu. Mặc dù có con nhỏ, nhưng mỗi nămTrình cũng chỉ về thăm vợ, con được một lần. Năm 2004, khi C lên 6 tuổi thì mẹnó bỏ nhà đi xuất khẩu lao động và mất liên lạc đến tận hôm nay. Sau nhiều nămđi đào vàng, Trình trở về nhà với hai bàn tay trắng và kèm theo những căn bệnhquái ác. Từ đó, tôi phải vừa nuôi cháu nội, vừa phải chăm sóc và chữa bệnh chocon trai".

 

Bà Nghĩa nói, có lẽ do thấu hiểu được hoàn cảnh khókhăn của gia đình nên ngay từ nhỏ C rất ngoan ngoãn và biết giúp bà nhiều việclặt vặt như nấu cơm, giặt giũ quần áo. Thậm chí, ngoài giờ học C còn biết giúpbà làm thêm công việc dán vàng mã để tăng thu nhập cho gia đình. Càng lớn, Ccàng chăm ngoan khiến bà cảm thấy tự hào và lấy đó làm niềm an ủi tuổi già. Vậynhưng, tai họa ấy lại ập đến với C khiến lòng bà quặn thắt.

 

Nghi can là hàng xóm

 


Kể về ngày C bị xâm hại, bà Nghĩa cho biết: "Sáng 15/2/2011, tôi phải đi chợ muamột ít đồ ăn cho gia đình nên C ở nhà giúp tôi dọn dẹp nhà cửa và giặt giũ quầnáo. Sau khi làm việc nhà xong, C sang nhà người bác ruột ở cụm 4 chơi. Đến cuốigiờ chiều C về nhà trong tâm trạng hoảng hốt, lên giường nằm khóc. Gặng hỏi, Cvẫn không nói. Thấy thế, tôi không hỏi nữa mà đi ra ngoài dọn dẹp. Đến bữa, Cnói mệt không ăn. Thấy cháu có nhiều biểu hiện khác lạ, linh tính có chuyện xảyra với cháu gái nên tôi đã động viên, gặng hỏi. Gần 30 phút sau, C cho biết bịĐặng T.A cưỡng bức".

 

Theo lời kể của C, khi đến nhà bác chơi, do không cóai ở nhà nên C ra về. Đúng lúc này C gặp Đặng T.A, hắn đã rủ C về nhà xem làm đồmã. Lúc này, bố mẹ T.A không có nhà, khi C vừa bước vào, hắn đã đóng sập cửalại, lao vào ôm lấy C. Thấy C sợ hãi, giãy giụa kêu cứu, T.A thẳng tay tát mạnhvào mặt C. Sau một hồi kháng cự, C yếu dần đi và mặc cho hắn thực hiện hành viđồi bại. Sau đó, T.A bắt C há miệng và bắt uống một viên thuốc gì đó. Cùng lúcnày, người nhà T.A về phát hiện, C lao ra cửa bỏ về nhà bà nội. "Trước hoàn cảnhcủa C, ông bà, các chú rất thương cháu, dành cho cháu nhiều sự quan tâm, tạo mọiđiều kiện cho cháu được học hành. Vậy nhưng, từ ngày bị xâm hại, cháu nghỉ họcvà không dám đến trường nữa. Gia đình chúng tôi mong cơ quan pháp luật sớm bắthung thủ, xử lý đúng người, đúng tội để trả lại sự công bằng cho cháu tôi"- bàNghĩa bức xúc.

 

Ngày 1/3, trao đổi với phóng viên Báo GĐ&XH về sựviệc trên, Thượng tá Đinh Công Dụng- Trưởng Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) chobiết, ngay sau khi nhận được tố cáo của gia đình cháu C, cơ quan Công an đã tíchcực vào cuộc điều tra, xác minh. Theo đó, Công an huyện Phúc Thọ đã làm thủ tụccho cháu C đi giám định và tiến hành ghi lời khai của các bên liên quan để cócăn cứ xử lý vụ việc.

 

Thượng tá Đinh Công Dụng cho biết: "Sau khi xác minhlá đơn tố cáo của gia đình cháu C về việc bị Đặng T.A xâm hại tình dục, Công anhuyện Phúc Thọ đã tích cực vào cuộc điều tra. Sau một thời gian xác minh, hiệnCQĐT Công an huyện Phúc Thọ đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ hành vi của đốitượng. Tuy nhiên, hiện chúng tôi chưa thể khởi tố bị can vì còn chờ kết quả giámđịnh của cơ quan giám định. Khi đủ căn cứ pháp lý, chúng tôi sẽ tiến hành khởitố bị can và ra lệnh bắt hung thủ".

 

Theo Gia đình và xã hội