Chẳng phụ thuộc vào những dịp lễ tết hay nhữngkỳ nghỉ dài, lâu nay người tiêu dùng ở Hà Nội vẫn chấp nhận sự "phân khu” vềgiá cả, đặc biệt là giá cả các loại hình dịch vụ, hàng hóa tiêu dùng.


Vì thếmà ngay trong nội đô, có nơi bát phở vẫn ổn định ở mức 20.000 đồng, nhưngcũng có những chỗ thực khách phải móc hầu bao 40 ngàn đồng cho một bát phởhoặc một bát bún riêu xoàng. Có địa điểm trông giữ xe máy chỉ 3.000 đồng/lượt, nhưng đại đa số các bãi trông giữ xe vẫn thu trung bình 5.000 - 10.000đồng/ lượt.
 
Chênh lệch ngay trong nội đô
 
Khu đô thị mới Định Công (quận Hoàng Mai – HàNội) là một trong những nơi tập trung nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ nhàhàng. Ăn theo sự leo thang của thị trường, giá cả các dịch vụ ăn uống ởnhững khu vực ven đô ít nhiều tăng lên từ trước và sau Tết Nhâm Thìn, song ởkhu đô thị này giá cả thực phẩm và các dịch vụ ăn uống chịu tác động khôngđáng kể. Một bát phở bò thương hiệu phở Cồ Nam Định vẫn giữ ở mức 18.000-20.000 đồng/ bát; một suất bánh cuốn chả từ 20.000- 25.000 đồng; một bát búnriêu có giá từ 12.000- 15.000 đồng...
 
Các loại thực phẩm tươi sống, rau củ, quả ở cácchợ Định Công, Đại Từ (Quận Hoàng Mai) cũng khá ổn định và phù hợp với túitiền của người tiêu dùng bình dân. Thịt thăn lợn giá 130 ngàn đồng/ kg, giòlụa giá 150.000 đồng/ kg, tôm sú nuôi giá 380.000 đồng/ kg, tôm đồng giá150.000 đồng/ kg, gà tươi giá 130.000 đồng/ kg... Do gần các chợ đầu mối,nên giá rau củ ở khu vực này cũng có vẻ hợp lý. Một kg cà chua giá 12.000-15.000 đồng, rau cải xoong có giá từ 3.000- 4.000 đồng/ mớ; rau muống tráimùa 5.000- 8.000 đồng/ mớ, rau cải cúc 2.000 đồng/ mớ...
 
Hà Nội: Giá cả không đồng nhịp
Lâu nay, người Hà Nội đã quen với giá cả và mức dịch vụ mà mình đang chi trả
 
Ở những khu vực đông dân cư sinh sống như khuThành Công, Giảng Võ, Kim Liên, Trung Tự... giá cả cũng có nhích lên mộtchút so với thời điểm cuối năm 2011. Dẫu vậy về cơ bản, nhóm các mặt hàng ănuống và sinh hoạt vẫn ở mức chấp nhận được. Điều đáng mừng là các mặt hàngrau xanh (rau cải) và hoa quả (dưa hấu, xoài) ở những chợ dân sinh này đangcó xu hướng giảm hẳn.
 
Nhưng chỉ cần đi thêm vài km vào trong nộithành, giá cả các mặt hàng sinh hoạt sẽ có sự " vênh” đáng kể. Đặc biệt vàocác chợ ở trung tâm, giá cả còn vọt lên đến chóng mặt. Đơn cử như rau muốngchợ Hàng Bè (cũ) và chợ Hôm luôn ở mức 20.000- 25.000 đồng/mớ, cà chua cũnggiữ giá ở mức 20.000- 30.000 đồng/ kg; giá các mặt hàng thức ăn chín nhưlòng mề, nội tạng lợn, chả cá thu rán nóng, thịt gà làm sẵn, thịt lợnquay... sẽ đắt gấp rưỡi đến gấp đôi, gấp ba những chợ khu vực khác trongthành phố. Thậm chí một cân lòng lợn "xe điếu” (lòng non loại đặc biệt) ởchợ Hôm bán ra với mức giá gần 1, 5 triệu đồng/kg mà vẫn tấp nập người mua.Chị Kim Anh, chủ cửa hàng kinh doanh thức ăn chín, ki ốt số 70 chợ Hôm chobiết, sở dĩ thực phẩm và rau xanh có mức giá "ngất ngưởng” này là do nguồncung của các chợ lớn luôn là hàng loại 1. Có lẽ đây cũng là lý do để ngườitiêu dùng cảm thấy yên tâm hơn khi sẵn sàng chấp nhận giá khủng ở những chợtrung tâm.
 
Ở phố lớn cũng không nói chuyện ăn sáng chỉ mộthai chục ngàn. Đắt đỏ hơn gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần ở những khu vực khác,nhưng nhiều hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống ở khu vực quận Hoàn Kiếm,Hai Bà Trưng...vẫn hút khách. Đơn cử như một tô phở sáng bình dân ở phố HànThuyên, Mã Mây, Hàng Lược... luôn có giá khoảng 40 ngàn đồng. Một bán bún ốcvỉa hè ở phố Hàng Khoai, nếu ăn thêm một chiếc giò tai, một chút thịt bò sẽcó giá 70 ngàn đồng. Khách uống kèm thêm một ly nước gạo rang nóng sẽ phảitrả thêm 30 ngàn đồng. Điểm tâm sáng "xoàng” cũng mất 100 ngàn đồng. Rõ ràngmức chi tiêu này không dành cho những người ít tiền.
 
Phí dịch vụ cao ngất
Giờ đây, ở Hà Nội, bói ra một địa điểm nào thuphí trông giữ xe máy giá 1.000 đồng/ xe/ lượt như ở chợ mới Khu đô thị LinhĐàm (quận Hoàng Mai) sẽ được coi là của hiếm. Thông thường ở các khu vực tạicác điểm trông giữ xe, mức giá ghi trên vé là 3.000 ngàn đồng/ lượt, nhưngrất ít điểm trông giữ xe thu đúng mức này, mà khách thường phải trả 5000ngàn đồng/ lượt hoặc hơn thế. Tại chợ Hôm, bãi giữ xe là vỉa hè phố TrầnXuân Soạn, do tư nhân đấu thầu. Vé trông giữ xe tự chế nên trên đó không ghimức phí, người gửi xe máy phải trả 5000 đồng/ lượt. Nhưng dù sao đây cũngvẫn là mức giá chấp nhận tạm. Đi sâu vào khu vực trung tâm, bãi giữ xe đầuphố Cầu Gỗ- Đinh Liệt (quận Hoàn Kiếm) luôn có mức giá trên trời. Ngàythường giá trông giữ xe máy là 10.000 đồng/ lượt. Dịp lễ tết tăng lên tới30.000 đồng/xe. Ấy là chưa kể, việc gửi xe tại đây cũng tiềm ẩn nguy cơ mấtxe bởi vé tự chế, không biển hiệu, không biết người trông xe là ai...
 
Ở các khu chung cư cũ tại Hà Nội, phí dịch vụtrông giữ xe qua đêm, trông giữ xe tháng cũng cao chót vót. Trung bình mộtchiếc xe máy gửi tháng có giá 300.000- 350.000 đồng/ xe; xe ô tô 4 chỗ trônggiữ theo tháng có giá 1.000.000- 1.200.0000 đồng/ xe. Có đủ lý do mà các ôngbà chủ viện dẫn cho việc thu tiền trông giữ xe giá "cắt cổ”. Nhưng phàn nànthì cứ việc phàn nàn, khách hàng chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc chấp nhận mứcphí cao để được gửi xe gần, thuận tiện cho việc chợ búa, đi lại; hoặc chấpnhận đi xa để đổi lấy mức dịch vụ dễ thở hơn chút ít.
 
Tương tự như vậy, trong khi dịch vụ rửa xe máy ởnhiều nơi tại Hà Nội vẫn ổn định ở mức 10.000- 12.000 đồng/ xe, thì rửa xe ởnhững phố Trần Quốc Toản, Lê Văn Hưu... khách hàng phải trả từ 20.000-25.000 đồng/ xe... Rõ ràng lâu nay người Hà Nội đã quen với mức dịch vụ phímà mình đang phải trả. Hay nói một cách khác đi là mức sống qui định nênthói quen tiêu dùng. Thấy chúng tôi ngạc nhiên vì mớ rau muống chợ Hôm chẳngcó gì đặc biệt mà đắt gấp 3 lần ở các chợ khác, một người mua hàng giảithích luôn: Giá này là bình thường mà, có gì "sốc” đâu em.
 
TheoĐại đoàn kết