22h30 đêm 25/11, 3 nam thanh niên này vẫn đang loay hoay đốt lửa, đứng tụm lại nói chuyện để tránh rét ở công trường, cạnh một bãi đất trống nằm sát bến xe Mỹ Đình (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)
Cách đống lửa không xa là một thanh niên khác đang cuộn tròn chăn bên trong những chiếc nắp cống xếp chồng lên nhau
Tất cả đều có quê quán, tuổi tác khác nhau nhưng đều có 1 điểm chung là: Không có nơi ở, không có tiền, không có điện thoại
Trong câu chuyện với chúng tôi, em Nguyễn Hữu H. (18 tuổi, quê ở Thanh Hoá) cho biết, bản thân đã ra Hà Nội được 2 năm, làm nhiều nghề kiếm sống như bảo vệ chung cư, công nhân xây dựng, nhân viên quán bia... nhưng chưa bao giờ cảm thấy khó khăn như lúc này
H. kể, do hoàn cảnh gia đình mẹ đi xuất khẩu lao động, bố ở nhà hay say rượu, chửi bới đánh đập con nên H. bỏ lên Hà Nội đi làm. 1 năm trước, H. dẫn thêm người em trai (áo đen trùm kín đầu, kém H. 1 tuổi - PV) theo cùng, từ đó đến nay, hai anh em nương tựa vào nhau sống ở nơi đất khách quê người
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, cả 2 anh em đều mất việc. Không có tiền, H. và em mình đành phải ra khu vực có những nắp cống xếp chồng lên nhau này ở tạm
"Em chuyển ra đây được khoảng 1 tuần rồi. Khu vực này em được biết đến trong những lần đi làm trước. Ở đây lạnh lắm, 3 anh em chỉ có một tấm chăn trải xuống đất, còn lại lấy áo đắp lên người ngủ cho đỡ lạnh", H. nói
Bức tranh của người khác bỏ đi được 3 thanh niên dùng để chắn những cơn gió lạnh thổi vào "nơi trú ngụ". H. cho biết thêm: "Ban ngày chúng em ở đây, được ai đi qua cho gì thì ăn nấy còn không thì nhịn đói. Nước thì xin ở công trường bên cạnh nhưng cũng không quan trọng lắm vì trời rét, 3 hôm nay chúng em vẫn chưa dám tắm"
"Nam thanh niên này chúng em cũng vừa gặp, thấy anh ấy xin vào ngồi nhờ cho đỡ lạnh, tiện có chăn mới được tặng nên em đồng ý ngay. Ở đây chúng em cũng không phải khổ, có chăn đắp là may mắn lắm rồi", H. nói
"Vừa có một nhóm người đến giới thiệu công việc bảo vệ chùa cho em, họ hướng dẫn đường đi và liên hệ qua tờ giấy này. Hai anh em quyết định sáng mai sẽ đi. Chúng em cũng muốn rủ thêm người bạn ở cùng đi nhưng anh ấy đang chờ liên hệ ở chỗ làm cũ", H. chia sẻ về dự định sắp tới
Tuy vậy, thứ duy nhất để liên hệ là chiếc điện thoại của 2 anh em đã bị kẻ khác trộm đi trong lúc 2 anh em đang say giấc trong nắp cống
Hà Nội: Thất nghiệp vì dịch Covid-19, hai anh em ruột rủ nhau ra nhà cống ăn, ngủ qua ngày
>>> Mời độc giả xem tin tức mới nhất trong ngày chính xác nhất
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị