Đánh lạc hướng công an, Hưng xé hết quần áo vợ giả như một vụ hiếp dâm, gói xác vào tấm bạt đem vứt xuống sông phi tang.

Ngày 20/9, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Hữu Hưng (32 tuổi, quê Hà Tĩnh) về tội Giết người.

Theo HĐXX, mặc dù tại phiên phúc thẩm bị cáo có 2 tình tiết giảm nhẹ mới đã khắc phục một phần hậu quả, mẹ là người có công với cách mạng, nhưng tội ác của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng buộc phải áp dụng mức hình phạt cao nhất.


Bị cáo Hưng bị dẫn giải sau phiên xử. Ảnh: Hải Duyên.

Theo bản án sơ thẩm, Hưng và chị Hoa kết hôn năm 2006 và có một con. Từ giữa năm 2010, họ xảy ra mâu thuẫn trầm trọng khi người chồng thường xuyên đánh đập vợ. Cả 2 thỏa thuận sẽ ly hôn, nhưng chưa nhờ tòa án giải quyết.

Sáng sớm ngày 15/5/2011, Hưng kêu chị Hoa dậy đi chợ không được nên tức giận tát vào mặt vợ. Anh ta lấy chiếc khăn dài trùm kín đầu vợ rồi bóp cổ cho đến chết.

Để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, Hưng xé toạc quần áo của chị Hoa giả như một vụ hiếp dâm, mang dép vứt ở đoạn đường vắng. Hắn mua bạt nylon và dây dù về gói xác vợ. Khuya cùng ngày, chờ con và mẹ đẻ ngủ say, Hưng chở xác vợ ném xuống sông Đồng Nai phi tang. Hôm sau, anh ta báo công an vợ bị mất tích.

Tháng 6, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Hưng án tử hình về tội Giết người. Bị cáo sau đó có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo Vnexpress