Một bộ hài cốt được chôn 22 năm tại nghĩa trang Lái Thiêu, TX Thuận An, tỉnhBình Dương bỗng dưng mất tích.

Vụ việc gây hoang mang dư luận, còn thân nhân của người đã khuất ngoài việc cầucứu đến cơ quan chức năng còn đòi bồi thường 100 triệu đồng…

Bỗng dưng mất tích

Bà Nguyễn Thị Bích Hợp (65 tuổi, ngụ phường 28, quận Bình Thạnh, TPHCM) mấytháng nay ăn không ngon, ngủ không yên vì mộ em trai bà là ông Nguyễn Văn Thịnh(chôn tại lô 4 Lái Thiêu B - 6 -19, khu B, thị trấn Lái Thiêu, thị xã Thuận An,tỉnh Bình Dương) bỗng dưng mất tích. Theo bà Hợp, năm 1989 em trai bà qua đời,bà đã tận tay chôn cất em tại nghĩa trang này.

Năm 1995, bà phát hiện một đầu mộ bị sập nhưng đã nhờ người dùng đất đắp lên.

Đến đầu năm 2011, bà Hợp cùng gia tộc đưa tiễn các hài cốt của tổ tiên về nghĩatrang mới ở Hà Nội thì phát hiện có một chiếc tiểu sành trên đó ghi tên NguyễnVăn Thịnh. "Lúc đó tôi hỏi thì có người nói tiểu chú Thịnh chỉ để tượng trưng,lại có người bảo trong tiểu có hài cốt chú Thịnh. Khi quay lại mộ ở nghĩa trangLái Thiêu, tôi thấy mộ không có dấu hiệu bị đào bới nhưng lỗ "âm dương" chínhgiữa mộ lại xuất hiện dấu hiệu lạ. Tôi đã yêu cầu phía nghĩa trang khai quật mộlên để để kiểm tra".

Hài cốt “mất tích”, thân quyến đòi 100 triệu đồng
Mộ ông Thịnh được khai quật để kiểm tra hài cốt. Ảnh: HN

Ngày24/1/2011, bà Hợp cùng ông Vũ Ngọc Hùng- Tổ trưởng tổ bảo vệ nghĩa trang và tổbốc mộ đã khai quật ngôi mộ ông Thịnhthì phát hiện bên trong mộ không có hàicốt, chỉ còn lại bộ đồ của người đãkhuất. Bà Hợp cho biết, khi tổ chức bốcmộ đào bới bà còn phát hiện miệng hòm đãbị xê dịch. "Tôi nhìn kỹ bên ngoài khôngthấy có dấu hiệu mộ em tôi bị đào bới,nhưng nhìn lên "lỗ âm dương" thì thấy códấu hiệu khác thường. Tôi nghi có ngườiđã lấy cắp thi hài của em tôi từ chỗnày. Nhưng khi hỏi một số người làm nghềthì được biết, với cách làm này thì bọntrộm rất tốn nhiều thời gian, không lẽban quản lý nghĩa trang lại không biết"- bà Hợp bức xúc.

Yêu cầu bồi thường

Trao đổi với PV, ông Vũ NgọcHùng - Tổ trưởng tổ bảo vệ nghĩa trangLái Thiêu thừa nhận, chuyện mất hài cốtdưới phần mộ của ông Nguyễn Văn Thịnh làcó thật.

Hài cốt “mất tích”, thân quyến đòi 100 triệu đồng
Bà Hợp đang trình bày vụ việc với phóng viên. Ảnh: HN

Ngày 24/1/2011, khi ông và tổ bốcmộ nghĩa trang đào bới mộ lên thì chỉ phát hiện một bộ quần áo phía dưới, bêntrong không có hài cốt. Lúc đó ông hốt hoảng không biết lý do tại sao lại xảy rachuyện như thế. Ông Hùng đã trình báo đến cơ quan chức năng nhờ can thiệp. Saukhi nghe bà Hợp nói về việc từng phát hiện tiểu sành có ghi tên của anh Thịnhngoài Hà Nội, ông đã xin ý kiến cơ quan chức năng ra ngoài đó xác minh sự việc,nếu đúng sẽ đưa hài cốt của ông Thịnh về lại nghĩa trang.

"Việc hài cốt anh Thịnh chôn 22 năm bị mất là một phần trách nhiệm thuộc vềchúng tôi. Nhưng vì tổ bảo vệ quá mỏng, đất lại rộng (lô B rộng trên 4,8 mẫu),không có tường rào bảo vệ nên nhiều đối tượng trộm cắp thường xuyên vào nghĩatrang cắt dây sắt ở mộ phần lấy trộm. Tuy nhiên tôi cam đoan không có chuyệnnhững đối tượng trộm cắp vào đào bới mộ lấy hài cốt người chết. Tôi nghĩ có sựsắp đặt của người nhà bà Hợp với các đối tượng nào đó (?) đưa cốt anh Thịnh rabên ngoài. Việc làm này cũng rất tinh vi vì đối tượng có thể đã lấy từ "lỗ âmdương", chứ khi kiểm tra phần mộ chúng tôi không phát hiện có dấu hiệu bị đàobới" - Ông Hùng nhận định.

Cũng theo ông Hùng, sau khi vụ việc xảy ra bà Hợp đã yêu cầu những người liênquan bồi thường cho bà số tiền 100 triệu đồng. Do thấy đòi hỏi của bà Hợp là vôlý, phía nghĩa trang chỉ hỗ trợ cho bà Hợp 15 triệu đồng, với lý do bù đắp côngsức bà Hợp đi lại, thăm viếng thân nhân và thời gian làm việc với cơ quan chứcnăng.

Trong khi đó ông Dương Minh Tỷ Nhỏ - người trông coi mộ phần của ông Thịnh - chohay: "Tôi làm nghề này hàng chục năm nay, trông coi trên 100 ngôi mộ, nhưngtrường hợp của bà Hợp thì bây giờ tôi mới gặp. Do tôi làm việc từ 7 giờ sáng đến5 giờ chiều nên không thể xác minh được việc hài cốt ông Thịnh bị mất thế nào.Tôi cũng không thấy mộ ông Thịnh có dấu hiệu bị đào bới".

Năm 1988, Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ công cộng Bình Dương hợp đồng với địa phương để bảo vệ nghĩa trang Lái Thiêu. Nghĩa trang này có diện tích khoảng 48ha, gồm hai khu A và B.

Khu A đặt văn phòng của công ty và được bao bọc bằng tường rào kiên cố. Khu B không có chốt canh gác, khoảng 300m phía trước cổng khu này không có tường rào bảo vệ nên tình hình an ninh, trật tự rất phức tạp.



Theo Hưng Nguyên
Giadinh.net