Những hồn ma càng xuất hiệnnhiều hơn và đầy ám ảnh.
|
Ngôi nhà trước kia đã là trại tị nạn |
Ngoài ra Echo cũng khẳng định rằng ông khôngphải là một người mê tín dị đoan. "Tôi không bao giờ tin vào những điều kìlạ trừ những gì tôi mắt thấy tai nghe. Vì vậy lần này tôi tin vào những gìtôi nhìn thấy" - Echo nhấn mạnh.
Sau khi bức ảnh chụp được linh hồn của một bóng ma đứng bên cửa sổ này đượcđăng tải trên website của tòa nhà, David Gandey - người quản lí tòa nhà nàycũng cho biết trên trang St John: "Có một vài đêm tôi đang ngủ ở trong tòanhà thì nghe thấy những tiếng động lạ. Nhưng khi tôi đến tìm xem thì khôngthấy gì. Nhưng đôi khi tôi có một cảm giác lành lạnh khá sợ hãi khi đêmxuống và ở đó một mình".
|
Bóng ma xuất hiện bên khung cửa |
Trại tị nạn này được xây dựng từ thời nữ hoàng Victoria và đóng cửa vào năm1989. Sau đó nó được bán cho một nhà buôn bất động sản. Theo lời đồn đại từnhững người dân địa phương, ở ngôi nhà này trước kia có một người phụ nữ vìmuốn thoát khỏi cảnh tù túng đã ném đứa con mới đẻ của mình và nhảy xuống từcửa sổ trên cao. Hàng đêm bóng ma của người phụ nữ đó vẫn chưa được siêuthoát và trở về đi lại lang thang trong ngôi nhà.
Đồng thời nhân sự kiện này, Peter Bradley - chủ tịch hội đồng giáo xứBracebridge Heath cho biết ông hi vọng rằng ngôi nhà này sẽ được quan tâmnhiều hơn nữa và sẽ có một nhà hảo tâm nào đó bỏ tiền trùng tu lại ngôi nhà.
Theo Nguyên Anh
Vzone