Sáng ngày 18-2 (nhằm ngày 30 tết), hàng nghìn người dân đã đến nhà riêng của ông Nguyễn Bá Thanh (189 Cách Mạng Tháng Tám, Đà Nẵng) để đưa tiễn ông về an táng tại quê nhà.
Sáng ngày 18-2 (nhằm ngày 30 tết), hàng nghìn người dân đã đến nhà riêng
của ông Nguyễn Bá Thanh (189 Cách Mạng Tháng Tám, Đà Nẵng) để đưa tiễn
ông về an táng tại quê nhà. Ông Thanh sẽ được an táng tại nghĩa trang
gia tộc tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.
Sáng 18-2, mọi công tác chuẩn bị cho việc
an táng ông Nguyễn Bá Thanh (trưởng Ban Nội chính trung ương) tại nghĩa
trang quê nhà xã Hoà Tiến ( huyện Hoà Vang, Tp Đà Nẵng) đã hoàn thành.
Hôm nay là ngày 30 Tháng chạp nhưng hàng ngàn người dân TP Đà Nẵng
vẫn kéo nhau về nhà riêng và quê hương Hoà Tiến quê hương ông Thanh để
tiễn đưa người con ư u tú của quê hương mình về với đất mẹ. Trời nắng
chói chang nhưng người dân vẫn không quản ngại tới chờ đợi hàng giờ liền
mong đến phút giây tiễn ông về với đất mẹ. Có nhiều người ở xa hàng
chục km cũng chạy xe đến đưa ông lần cuối. Những người mẹ già cũng đội
nón ra nhìn chổ an nghỉ và an táng ông Thanh.
Theo dự kiến khoảng 11 giờ 15 phút trưa nay gia đình người thân và
ban tổ chức tang lễ sẽ tổ chức lễ di quan từ nhà riêng về nghĩa trang.
Quảng đường di chuyển khoảng 6km, sau khi di chuyển thì ông Thanh sẽ
được đưa đến nghĩa trang quê nhà để an táng. Lễ an táng và động quan sẽ
được tổ chức vào lúc 12 giờ 45 phút.
Người dân đang đào huyệt mộ để an táng ông Thanh. Ảnh: LÊ PHI
Nguời dân đến nơi an nghỉ của ông Thanh để tiễn ông lần cuối. ẢNH: LÊ PHI
Dự kiến lễ động quan sẽ diễn ra lúc 11 giờ, lễ di quan lúc 11 giờ 15 và lễ an táng lúc 12 giờ 45 phút ngày 18-2. Ảnh: Huyền Vi
Mặc dù 30 tết nhưng rất đông người dân đã đến đưa tiễn ông Nguyễn Bá Thanh về an táng tại quê nhà. Ảnh: Huyền Vi
Ánh mắt của một người dân trông chờ phía bên ngoài nhà ông Nguyễn Bá Thanh. Ảnh: Huyền Vi
Anh Nguyễn Bá Cảnh, con trai ông Thanh đọc lời tiễn biệt trước giờ
đưa ông Nguyễn Bá Thanh về với đất mẹ. Anh nhắc lại những kỷ niệm của
gia đình với hình ảnh người cha hết mực yêu thương vợ con, gia đình
nhưng cũng rất nghiêm khắc trong việc dạy con. Anh từng “giận” ba vì khi
vào cấp ba, bạn bè được gia đình sắm xe máy nhưng anh chỉ được ba cho
đi học bằng xe đạp. Nhưng giờ thì anh đã thấu hiểu cách dạy dỗ bằng tình
yêu thương của cha mình.
Hàng ngàn người dân đã đến tiễn đưa ông Nguyễn Bá Thanh. ẢNH: THANH TRANG
Anh Cảnh cũng nhắc lại bài thơ mà em gái Nguyễn Hoài An đã viết để
tặng ba. Tiếp lới, anh Cảnh xúc động nói, “Có một điều thật lớn lao mà
cả gia đình mình đều cảm nhận được, đó chính là những tình cảm sâu nặng
mà người dân Đà Nẵng cũng như người dân cả nước dành cho ba".
Nhiều người dân ở Sơn Trà đã đến nhà ông Nguyễn Bá Thanh từ 5 giờ sáng. ẢNH: THANH TRANG.
Những cánh hoa huệ đã được người dân chuyền tay nhau để tiễn biệt ông Nguyễn Bá Thanh. ẢNH: THANH TRANG.
Có những cặp vợ chồng bồng bế con nhỏ
đến viếng ông. Người dân quê hương ông trật tự đứng từ vòng ngoài để
tiễn ông, dành khoảng trống cho ban tổ chức tang lễ thực hiện lễ an táng
cho ông Thanh. ẢNH: LÊ PHI
Nhiều người dân đã bật khóc nức nở... Ảnh: THANH TRANG
Chị Võ Thị Bảy nghẹn ngào trong nước mắt. Chị là người được ông Thanh hỗ trợ nhà ở khi đang trong diện giải tỏa.
Ông Thanh được đưa về quê trên chiếc xe
tang giản dị như chính con người ông. Nhiều tiếng khóc sụt sùi của người
dân vang lên như tiễn biệt chính người thân của mình.