Hành động của Quang Hải và đồng đội U23 khiến fan xúc động mạnh.
Lập nhiều chiến tích trên đấu trường khu vực, các cầu thủ U23 Việt Nam luôn được người hâm mộ và truyền thông săn đón.
Nhưng có những hành động họ làm một cách lặng thầm, "không cờ đèn kèn trống" và khiến người hâm mộ càng thêm cảm phục.
Cách đây không lâu, Quang Hải cùng Bùi Tiến Dũng, Đức Chinh và Văn Hậu đã xuất hiện trong chương trình Điều ước thứ 7 trên VTV cùng với cậu bé kháu khỉnh bị u não ác tính - bé Tom gây nhiều xúc động cho khán giả.
Ngay sau trận đấu giành chức vô địch AFF Cup, Văn Hậu - Quang Hải - Bùi Tiến Dũng đều đồng loạt viết lên trang cá nhân để gửi đến bé Tom rằng lời hứa mang cúp vàng về cho cậu bé đã được thực hiện: "Chú làm được rồi..."
Và mới đây, Quang Hải cùng các đồng đội đã thực hiện lời hứa mang cúp vàng đến tận nơi cho cậu bé.
Đây là phiên bản mini của chiếc cúp vàng AFF Cup.
Không có sự xuất hiện của truyền thông, không rầm rộ để nhiều người biết đến, các cầu thủ đã đến lặng thầm để mang đến niềm vui cho Tom và các em nhỏ trong bệnh viện.
Chị Hà - mẹ của bé Tom cho biết: "Đêm chung kết, dù biết khoảnh khắc Việt Nam chiến thắng và nếu chú Hải bế con chạm tay vào chiếc Cup sẽ là hình ảnh đáng nhớ vô cùng nhưng vì... lo sức khỏe của con nên mẹ con phút cuối không dám cho con ra sân vận động".
"Dĩ nhiên, sau thành tích thì các chú có hàng trăm việc, trả lời phỏng vấn, gặp gỡ các nhà tài trợ, về thăm nhà, dự event... Rồi mẹ con nhận tin nhắn các chú muốn gặp con, 'Chị muốn các chú sẽ gặp cả các bạn con nữa nhé', và các chú đã sẵn sàng ngay", chị chia sẻ.
"Mình cùng vào viện. Kết quả là khoảnh khắc này, khi chiếc Cup bản mini được các chú trao tặng cho con, và ngay trong "khách sạn" quen thuộc thân thương, cùng sát bên con là bao nhiêu đồng đội..."
"... Thì với mẹ con và bao nhiêu bố mẹ, khoảnh khắc này mới thực sự vô cùng đáng quý."
"Tom chỉ là 1 em bé đại diện cho các bạn, câu chuyện của con không phải là 1 câu chuyện tự kể 1 mình", chị Hà xúc động.
Những hình ảnh ấy của các cầu thủ trẻ làm fan ngậm ngùi: "Thương mấy chàng trai này ghê... Sống có trước có sau", "Đúng là người vừa có tài vừa có đức. Thương quá!"...
Có những người hâm mộ cũng nhắn gửi điều hi vọng đến bé Tom "Điều ước thứ 7": "Tom ở lại chờ thêm SeaGame Huy chương vàng, rồi Asian Cup nữa. À còn World Cup nữa. Chiếc lá cuối cùng sẽ được thay trong sách giáo khoa là Chuyện kỳ diệu của bé Tom".
Không đi cùng Quang Hải - Bùi Tiến Dũng - Đức Chinh - Văn Hậu đến với bé Tom nhưng chàng cầu thủ nghèo Phạm Xuân Mạnh lại lặng thầm làm một việc khác khiến fan rơi lệ.
Dù vừa mới tháo bột sau chấn thương nhưng Xuân Mạnh vẫn lặng lẽ chống nạng đi phát quà cho người vô gia cư ở Hà Nội trong đêm Noel.
Xuân Mạnh là cầu thủ hiếm hoi trong đội tuyển không có nhiều ồn ào, thị phi trên mạng xã hội, không khoe người yêu hot girl hay nhà điều kiện...
Cầu thủ người Yên Thành, Nghệ An ấy có khuôn mặt hiền hậu, khắc khổ và hoàn cảnh đặc biệt.
Cả gia đình Xuân Mạnh từng ngập trong nợ, chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi của nam cầu thủ.
Vậy nên, có lương có thưởng là Xuân Mạnh gom góp mang tiền về cho mẹ trả nợ và đi làm từ thiện.
Hồi đầu năm, chàng tuyển thủ nghèo này cũng góp hơn 300 triệu làm từ thiện khi tặng chiếc áo đấu tại giải U23 châu Á để bán đấu giá làm từ thiện.
Những hành động vì cộng đồng như thế đã gắn với các cầu thủ từ khi còn rất trẻ. Trong ảnh là Nguyễn Phong Hồng Duy thổi bóng tặng các em nhỏ, lúc đó anh còn trong đội tuyển U19.
Các tuyển thủ còn trả nghĩa cho quê hương, tổ chức những trận đấu từ thiện ý nghĩa để quyên góp cho những gia đình khó khăn ở quê nhà.
Theo thoidaiplus.giadinh.net.vn