Chiến lược gia người Bạc Liêu vừa đưa đội bóng Kiên Giang lênhạng V-League trở thành một ngôi sao ở tỉnh này. Ông Lại Hồng Vân khởi nghiệpHLV ở CLB Đồng Tháp và từng làm mất lòng CĐV Kiên Giang trong quá khứ.

Ông Vân tên thật là Lai Hồng Vân nhưng từ khi còn là cầu thủ, sự nhầm lẫn biếnthành thói quen và mọi người đều gọi ông là Lại Hồng Vân. Năm 1998, HLV Lại HồngVân làm trợ lý cho HLV Phạm Anh Tuấn ở Đồng Tháp với nhiệm vụ chính là chuyêngia đi xem giò các đối thủ.

HLV Lại Hồng Vân, từ bị ghét thành người hùng
Quê Bạc Liêu, gắn bó đời cầu thủ ở Đồng Tháp, ông Vân khởi nghiệp HLV thành công ở Kiên Giang. Ảnh: Kỳ Lân.

Trận đấu cuối cùng của giải A2 toàn quốc tranh vé lên chơihạng A1 (tiền thân của V-League), đội chủ nhà Đồng Tháp đánh bại người hàng xómKiên Giang để lên hạng. Khi ấy, nếu hỏi ai bị người Kiên Giang ghét nhất thìchính là HLV Lại Hồng Vân, người suốt ngày ngồi trên khán đài sân Kiên Giang ghighi, chép chép để rồi sau đó truyền đạt lại cho thuyền trưởng Phạm Anh Tuấn đểcó kế sách đánh bại Kiên Giang.

13 năm sau, từ việc là một "kẻ thù", ông Lại Hồng Vân trởthành người hùng của người dân Kiên Giang. Ông Vân bây giờ được người Kiên Gianggọi với cái tên thân thương "Bác Ba Vân". Chính Bác Ba Vân giúp bóng đá KiênGiang mở hội, lên V-League sau 13 năm hụt bước.

Là người Bạc Liêu nhưng ông Lại Hồng Vân trưởng thành từ lòđào tạo của bóng đá Đồng Tháp. Ông là một trung vệ xuất sắc cùng Phạm Anh Tuấn,Phạm Công Lộc hay đàn em Trần Công Minh từng lên ngôi vô địch hạng A1 năm 1989.Nhưng sự nghiệp của ông trôi nổi khi lên nắm HLV Đồng Tháp rồi lại trợ lý vàcũng có thời gian đưa Đồng Tháp từ hạng Nhất lên V-League.

Tuy vậy, cái số lậnđận cứ theo ông mãi và chỉ đến năm 2010 khi CLB Nguyễn Hoàng Kiên Giang cầnngười thay trợ lý Lương Trung Minh thì ông Vân được phía Đồng Tháp cho KiênGiang "mượn". Tại mùa giải hạng nhì 2010, HLV Lại Hồng Vân dẫn dắt Kiên Giangthi đấu thành công để giành vé thăng hạng nhất.

HLV Lại Hồng Vân, từ bị ghét thành người hùng
HLV Lại Hồng Vân và vợ con trong ngày Kiên Giang lên hạng V-League. Ảnh: Kỳ Lân.

Tại giải hạng nhất năm nay, dù với bao khó khăn và kinh phíhạn hẹp, nhưng ông Vân đưa các học trò nghèo của mình học giỏi đến mức từ việcchỉ trụ hạng nhưng lại "lên lớp" một cách ngoạn mục. Ông Vân trở thành ngườihùng của bóng đá Kiên Giang. Sau thành tích hoành tráng, hiện đâu đâu ở các hangcùng ngõ hẻm Kiên Giang, người ta cứ nhắc mãi cái tên "Ba Vân".

Ông Vân tâm sự: "Nhận lời dẫn dắt một đội bóng nghèo của quântứ xứ như Kiên Giang là nhảy vào chỗ chết. Nhưng tôi chấp nhận thử thách. Bâygiờ, nghĩ lại tôi thấy mình liều thật. Nhưng mà tôi hạnh phúc, tôi mừng vì luôncógia đình ủng hộ, đặc biệt là vợ và hai con gái của tôi".

Ông Lại Hồng Vân hiện có hai con gái lớn, một đang học ngànhhàng không và một con gái đang học ngành y. Ông cho biết: "Gia đình, vợ và haicon gái là tài sản lớn nhất của tôi. Nhiều lúc cũng muốn có nếp, có tẻ nhưng nhưthế là quá hạnh phúc với tôi rồi".

Từ kẻ thù, từ một người bị ghét cay, ghét đắng nay ông Vân trởthành người hùng của bóng đá Kiên Giang. Thế mới biết, trong thể thao chỉ cóvinh quang chứ hận thù luôn xóa sạch.

Theo Thiên Thảo
Ngôi Sao