"Tôi phải cố gắng để không bị gán cho những chuyện có khả năng trở thànhscandal. Tôi không chơi bời, không vướng chuyện tình cảm, không có "cái gì đấy"tung lên mạng, chỉ chuyên tâm ca hát. Cuộc sống của tôi chỉ có thế, làm saongười ta thêu dệt thành scandal được?" - Hồ Quỳnh Hương chia sẻ.
- Năm ngoái chị có nói đến việc phát hànhalbum ở nước ngoài, nay dự tính ấy có còn tiếp tục?
Tôi và êkip cộng sự đang cố gắng phát hành album đầu tiên ở Trung Quốc. Côngviệc gặp rất nhiều trở ngại, có lẽ cuối năm nay mới hoàn tất. Tuy có nhiềukế hoạch giới thiệu giọng hát của mình qua các nước châu Á, nhưng đây là dựđịnh dài thôi và tôi đang thực hiện từng bước một.
- Nhắc đến HồQuỳnh Hương, người ta nghĩ ngay đến Hà Dũng. Chuyện đã rất cũ nhưng cứ thấychị ra album mới, người ta lại nhắc đến...
Đã theo nghề ca sĩ, dù có chuyện gì xảy ra cũng không nên hối tiếc, phảibiết chấp nhận. Lúc trước, tôi không đủ bình tĩnh để đối mặt với những điềukhông hay. Người ta nói mình một, mình phải giải thích mười, mà mỗi ngườimỗi ý khiến mình mệt mỏi và hời hợt.
![]() |
Rất nhiều lần, tôi tự hỏi không biết ngườinày có thích mình không, người kia nghĩ thế nào về mình. Tất cả tạo cho tôinhiều áp lực. Thế nhưng đến bây giờ, khi nhìn lại tất cả chỉ là kỷ niệm.Trên con đường nghệ thuật, bắt buộc tôi phải gặp cũng như đối mặt với nó.Tôi chưa bao giờ hối tiếc hay sợ hãi bất cứ điều gì.
- Chị có nói là sau này, chị không còn hờihợt nữa mà trưởng thành rất nhiều. Ý chị nghĩa là gì?
Hiện tại, tôi cho là mình đã đủ trưởng thành, không còn quá quan tâm đếnnhững thứ bên ngoài mà có lòng tin vào bản thân nhiều hơn. Bản lĩnh tôi có,nhưng "thực chất vấn đề" thì vẫn cứ lo ngại.
Trước kia, bị người khác chê, tôi thường bị ức chế thần kinh. Bây giờ, tôixem đó là chuyện bình thường. Có nhiều người yêu thương mình, hẳn nhiên cũngcó không ít người ghét. Ngay cả trong gia đình cũng có người hợp ngườikhông, huống hồ gì bên ngoài. Với lại, tôi sẵn sàng đón nhận những góp ýchân thành, khác với những lời chê bai, đay nghiến, tôi không ngần ngại bỏqua một bên. Người ta ghét mình, người ta sẽ không nhìn nhận những gì mìnhlàm, không bao giờ nghe mình hát, thậm chí còn nói xấu mình. Vậy để tâm làmgì cho cuộc sống mất đi ý nghĩa?
- Nghĩa là bây giờ, chị chọn cách sống"gạt qua dư luận"?
Cũng có thể là như thế. Quá bận tâm tới điều tiếng thiên hạ sẽ không cónhiều thời gian để làm việc. Những người không thích mình cũng chỉ nói xấumình một thời gian, bởi họ còn nhiều việc phải làm, phải lo nghĩ. Còn nếu cóngười lập hẳn website riêng chỉ để chửi bới, lăng mạ mình, hẳn nhiên họ cómục đích. Tôi không quan tâm.
Phớt lờ scandal
- Người trong showbiz thường có thói quensống với scandal. Không thể phủ nhận scandal cũng có mặt lợi bên cạnh chữhại, rằng nhân vật chính sẽ khiến người ta biết đến dù không thích. Chị nghĩsao?
Scandal thì hiếm khi tốt, những điều tốt do nó mang lại nhiều khi khán giảkhông muốn nghe. Ví dụ, tin Hồ Quỳnh Hương đi giao lưu, hát hò ở nước ngoàikhông được khán giả quan tâm lắm, rất thoáng qua nhưng hễ nói Hồ Quỳnh Hươnghôm nay sexy lắm họ sẽ chú ý ngay và tin tức lan nhanh lắm.
![]() |
Có những khi scandal đã xảy ra, nhiều người nghĩ nó tốt chứ lúc nó đang diễnra, người trong cuộc đau đầu, mệt mỏi kinh khủng. Được hay mất với scandal,chỉ sau khi xảy ra rồi mới biết. Nếu may mắn, nó đem lại hiệu ứng tốt, ngườinghệ sĩ được nhờ. Ngược lại, hậu quả họ phải gánh chịu thật khôn chừng, cónhiều người chẳng thể tồn tại trong showbiz nữa.
- Hồi xưa, khi scandal xảy ra, chị giảithích với người thân thế nào?
Mới đầu rất khó khăn. Quảng Ninh nhỏ mà, chuyện gì người ta cũng quan tâm.Tôi từng phải trấn an gia đình rất nhiều. May mà ai cũng hiểu và thông cảm.Thời gian đầu đi hát, chuyện tôi lùm xùm với nhạc sĩ Hà Dũng đã khiến ba mẹđau đầu một thời gian.
- Bây giờ, chị đã tỉnh táo hơn nhiều,không có scandal nào khiến chị mất ngủ nữa?
Tôi phải cố gắng để không bị gán cho những chuyện có khả năng trở thànhscandal. Này nhé, tôi không chơi bời, không vướng vào chuyện tình cảm, khôngcó "cái gì đấy" để tung lên mạng, chỉ chuyên tâm ca hát. Cuộc sống hiện tạicủa tôi chỉ có thế, làm sao người ta thêu dệt thành scandal được?
- Thế nhưng, tôi thấy thiên hạ vẫn bànnhiều về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ của chị đấy chứ?
Tôi thấy bình thường. Nếu làm điều gì khiến mình đẹp hơn, tôi sẵn sàng.
- Theo chị, chuyện nghệ sĩ đi sửa sang sắcđẹp có căng thẳng hơn là người bình thường?
Không có gì căng thẳng cả. Thấy điều gì hợp lý, tôi sẽ làm, nhưng nếu lợidụng quá, tôi sẽ không còn là chính mình nữa, lại còn làm hại mình. Đơn giảnvì khán giả luôn quan tâm đến bề nổi của nghệ sĩ. Tôi chỉ biết cố gắng làmsao cho mình... đỡ xấu nhất có thể vì tôi không phải là cô gái đẹp. Tôi phảicảm ơn bác sĩ thẩm mỹ đã giúp tôi thực hiện ước mơ làm đẹp. Không nhữngkhông e ngại, tôi còn tự tin hơn rất nhiều với hình ảnh mới của mình.
- Và chị cũng tự tin mình có thể chủ động"cưa đổ" người khác phái nào đó?
Không đâu. Tôi là người bị động trong tình cảm. Lâu nay, toàn là người ta"cưa" mình và cũng toàn người ta bỏ mình mà đi. (Cười)
- Sao thế? Có thể có 2 lý do, hoặc ngườita trăng hoa mình không giữ được hoặc chị kém quá không biết giữ tình yêu?
Ừ nhỉ, có thể lắm. Mà nếu một người không giữ được tình cảm của mình, giữđược người mình yêu, chứng tỏ người đó tệ quá còn gì. Tôi yêu ít lắm.
![]() |
- Khi chị19, 20 tuổi thì không nói làm gì. Lúc này, chị đã ngấp nghé 30 rồi, hẳn chịphải có những trải nghiệm nhất định chứ?
Thật ra, tôi là cô gái yêu ít. Tính từ khi biết yêu đến giờ, tôi chỉ thật sựyêu 2 người đàn ông. Nếu mới tiếp xúc, người đối diện sẽ đánh giá tôi làngười khéo léo, nhưng trong tình yêu, tôi lại thật thà bộc bạch hết, khôngche giấu điều gì. Tôi thành thật đến mức nhiều khi thấy mình không khéotrong giao tiếp như lời đồn. Thế là người ta thất vọng.
Ngoài ra, tôi còn rất cá tính và quyết đoán, mà hình như đàn ông hay e ngạinhững phụ nữ như vậy. Tôi lại bị công việc chi phối nên đâu còn thời giandành cho người yêu. Chắc đó là lý do chưa có anh chàng thứ 3 xuất hiện trongcuộc sống của tôi.
- Vậy ra chị không thuộc túyp người lãngmạn. Điều này trái với vẻ ngoài của chị?
Tôi rất lãng mạn đấy, đa sầu đa cảm nữa là khác, bạn có tin không?
- Ông bà ta nói: "Trai 30 tuổi còn son,gái 30 tuổi đã toan về già". Chị có sợ già?
(Cười giòn). Nhiều người khen tôi càng ngày càng trẻ đó bạn. Đùa cho vuithôi, ai rồi cũng phải già, đó là quy luật của tự nhiên. Con người có thể lolắng về việc này được sao? Do đó, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên,chuyện chồng con cũng vậy.
Ăn chay để lòng nhẹ nhõm
- Chị nói mình không có thói quen la càquán xá, nghe lạ nhỉ?
Tôi không có thói quen ngồi cafe vì không thấy hào hứng lắm, trừ khi tiếpkhách. Nếu không phải hẹn hò phóng viên, rất khó thấy tôi ngồi quán cafe.Thật tình, tôi không biết phải làm gì ngoài ấy.
![]() |
Tôi cũng không đi bar hay vũ trường. Bạn thấy ngạc nhiên phải không vì tôihát nhạc dance mà không vào đấy? Nói thật, hát ở vũ trường cỡ nào tôi cũng"điên", nhạc càng sung tôi càng phiêu, nhưng xong là thôi, tôi không vào đóđể giải trí.
- Thời gian gần đây, chị ăn chay. Một buổitiệc chay nhân dịp ra mắt album vừa rồi hẳn mang đến thông điệp gì đó hay cólý do nào từ phía chủ nhân?
Với tôi, ăn chay là điều hết sức bình thường, không có gì đặc biệt cả. Giánhư tôi biết được lợi ích của ăn chay sớm hơn, có lẽ cuộc sống đã sớm có ýnghĩa hơn rất nhiều. Trong kinh Phật có nói: "Ăn chay lòng sẽ rất nhẹ nhõm,thanh bình. Lúc đó, mình không sát sinh nên tự nhiên không phải cảm nhận sựđau khổ của những chúng sinh nhỏ bé. Vì vậy, mình sẽ không bị vướng mắc vàosự sân hận vô hình, tâm hồn có chỗ cho tình yêu thương".
Quả đúng là như vậy, tôi cảm nhận tình yêu thương đang dần lấp đầy con ngườimình, không còn chỗ cho những sân hận nhỏ nhen tầm thường nữa. Như vậy, mìnhsẽ không còn dằn vặt, hận thù và từ trong tâm, cuộc sống đã là thiên đàng.Nếu như một ngày bạn ăn chay, hạnh phúc sẽ đến với bạn môt ngày và nhiều hơnthế nữa. Cho nên, nếu có thể mời ai đó ăn chay một bữa, tôi rất hạnh phúc.
Đây chỉ là suy nghĩ của riêng tôi. Mỗi người có một quan điểm sống và quanđiểm đó đúng với từng người, nhưng tôi hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ củanhững người có cùng quan điểm sống.
Theo Her World