Ốc hỏi: - Bác Nghêu còn nhớ gì về ngày TếtTrung thu không?

- Tớ không sáng mắt chứ cảm nhậnthì vẫn tràn đầy. Ngày Tết Trung thu sắp đến rồi, tớ cảm nhận được mùi bánhnướng, bánh dẻo và… lồng đèn con bướm, ngôi sao, con thỏ, con cá lung linh ánhnến trong đêm rước đèn.

Ốc chặn ngay:

- Bánh nướng, bánh dẻo bây giờđã… hiện đại lắm rồi. Người ta làm không phải để cho trẻ con ăn. Trẻ con chỉđược ăn theo người lớn thôi.

Hoài vọng Trung thu
Ảnh minh họa

- Sao thế?

- Bánh Trung Thu giờ dùng để biếuxén, ngoại giao thôi.

Nghêu phân vân:

- Thế còn đèn lồng truyền thốngthì sao?

- Đèn lồng bây giờ ít ai làm concá, con gà, con thỏ, ông sao thắp nến lung linh. Bây giờ là đèn chạy pin…, nhưngtrẻ cũng ít chơi loại đèn này rồi.

- Chúng chơi cái gì?

Hến chen vào:

- Giờ chúng chơi… mặt nạ nhát ma,vũ khí tối tân, đao kiếm bắn nhau tóe hào quang, đâm chém nhau y như xã hội đen.

- Thế thì đáng lo lắm. Những loạiđồ chơi nguy hiểm, độc hại ấy bán tràn lan trong mùa Trung Thu à?

- Cả năm không bằng rằm Trung Thumà. Có nhiều khu chợ bán đồ chơi trẻ em mùa Trung Thu lắm.

Nghêu thở dài:

- Sao người ta ngang nhiên bán,không sợ bị xử phạt à?

- Đồ chơi bị cấm bày ra đấy nhưngthấy bóng công an, quản lý thị trường kiểm tra là mang giấu. Hết kiểm tra thìbày ra bán tiếp.

- Khó nhỉ?

Hến gật gù:

- Tới đây, sau ngày 15-9, đồ chơinào không có dán tem kiểm định chất lượng CR sẽ bị tịch thu

- Nhưng vẫn còn đáng lo lắm.

Ốc hỏi:

- Cái gì bác cũng lo là sao?

- Tớ lo kiểm tra không xuể, vớilại con tem CR làm giả cũng đâu có khó khăn gì.

Theo Đào Cốc Lục Tiên
An ninh thủ đô