Cả sân Olimpico lặng im trong khoảnh khắc vô cùng đặc biệt: Francesco Totti nói lời chia tay AS Roma sau 25 năm miệt mài cống hiến.
Đêm 28/5 (giờ Việt Nam), AS Roma tiếp đón Genoa trong trận đấu chia tay người đội trưởng vĩ đại Francesco Totti. Trận này, Roma đánh bại Genoa với tỷ số 3-2 và Totti được tung vào sân từ ghế dự bị thay Salah phút 64.
Trong 36 phút có mặt trên sân, Totti dường như bị cảm xúc làm phân tâm nên người hâm mộ không còn thấy một Totti dũng mãnh.
Khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ Roma đã nhấc bổng người đội trưởng vĩ đại lên không trung.
Không kìm nén được cảm xúc, Totti đã bật khóc khi nói lời chia tay và phải cần tới bờ vai của vợ Blasi để lấy lại bình tĩnh.
"Tôi sợ và không dám nghĩ về tương lai khi không còn khoác áo Roma nữa. Nhưng cuối cùng điều đó cũng đã đến. Khoảnh khắc mà tôi hi vọng không bao giờ đến đã đến. Chia tay Roma với tôi chẳng khác nào một hình phạt", trích lời phát biểu của Totti.
Các cổ động viên đến kín sân Olimpico để tri ân người đội trưởng 40 tuổi, một biểu tượng vĩ đại về sự trung thành trong bóng đá. Kể từ khi đá trận ra mắt cho AS Roma năm 1992, cả sự nghiệp 25 năm của Totti chỉ gắn bó duy nhất với màu áo bã trầu.
Một chiếc máy bay kéo theo băng rôn in dòng chữ cảm ơn Totti lượn quay sân Olimpico để tri ân "Hoàng tử thành Rome".
Rất nhiều ngôi sao bóng đá, đồng đội cũ, trong đó có Buffon chia sẻ với khoảnh khắc chia tay đầy nước mắt của Totti.
Trong màu áo đội tuyển Italy, Totti chơi 58 trận (ghi 9 bàn) kể từ năm 1998, thành tích lớn nhất là chức vô địch World Cup 2006 và ngay sau đó anh nói lời chia tay màu áo thiên thanh. Khép lại 25 năm gắn bó với AS Roma, nhưng Totti vẫn chưa tuyên bố treo giày. Totti muốn nghỉ ngơi, sau đó mới đưa ra quyết định tiếp theo.
Theo Trí Thức Trẻ