Chưa bao giờ showbiz Việt lạixuất hiện nhiều đến thế những phát ngôn “bạt mạng” của “sao”Việt. Đó có thểlà những lời tự phong kệch cỡm, cũng có thể là những câu chê bai “dìm hàng”lẫn nhau không thương tiếc.
Những lờitự phong kệch cỡm
“Tôi khẳng định, nếu diễn ở thành phố lớn hay ở Hà Nội,chương trình của tôi bán được rất nhiều vé. Ở đất Bắc này, tên Vượng "râu"không đứng thứ nhất, hẳn nhiên phải là thứ 2! Ai đứng thứ nhất tôi khôngbiết, nhưng dám khẳng định, Vượng "râu" là số 2, bên cạnh Chiến Thắng ở đấtBắc này. Cái đó tôi đã kiểm chứng. Rạp tháng 8 Hải Phòng, Rạp 3/2 Nam Định…năm nào cũng mời Vượng "râu" diễn khai rạp, tuy nhiên nhận lời hay không làmột vấn đề khác. Làm hài ăn nhau cái duyên. Có duyên, ra nói nhảm khán giảvẫn thích, thậm chí phát hâm lên. Người ta cần gì, tôi cho cái đó.”
Đây là những lời phát biểu của “danh hài không số 1 thì cũnglà số 2 đất bắc” Vượng “râu” trong một bài phỏng vấn cách đây chưa lâu.Trong bài phỏng vấn đó, Vượng “râu” còn cho biết thêm: “Có những nghệ sỹmiền Bắc họ đâu có biết vị trí của mình ở đâu, nghe đến mời là họ hét toángtiền lên” khiến rất nhiều người phẫn nộ.
![]() |
"Danh hài" Vượng "râu" và nghệ sĩ Vân Dung |
Bài phỏng vấn “nổ tung trời” này của Vượng “râu” chưa biết cógiúp anh tiến được bước nào trên con đường chinh phục ngôi vị “số 1” lànghài đất Bắc chưa nhưng nó kịp khiến anh mất lòng rất nhiều đồng nghiệp cũngnhư bị không ít khán giả tẩy chay.
Đứng trong cùng một “hạng mục” với Vượng “râu” ở “đề cử” nàylà một cách tên cũng khá nổi tiếng ở đất Bắc - Nhạc sĩ Lê Minh Sơn khi anhcũng tuyên bố: “Ngoài ra, ở Việt Nam, nếu tôi nhận là tay guitar số 2 thìkhông ai dám nhận mình là số 1 cả. Nếu tôi có “hoắng” lên, nhận mình là số 1thì không ai dám nhận mình là số 2 cả, vì khoảng cách khá xa. Nếu ai khôngtin lên sân khấu đọ cùng tôi xem mặt mũi có tái dại đi, chân tay lập bập,đánh toàn tẹt với tịt”.
Những lời phát biểu của Lê Minh Sơn khiến không ít người phảingạc nhiên vì anh là một trong những nghệ sĩ ít có phát ngôn khiêm tốn. Làngguitar Việt Nam còn đó những cái tên được thừa nhận rộng rãi như: Sinh viêngốc Việt đầu tiên học về biểu diễn đàn guitar hệ chuyên nghiệp và đã tốtnghiệp với điểm hạng cao nhất trong toàn bộ các bộ môn tại Trường Ðại HọcWestern Ontario, Canada - Nguyễn Thế An, hay Dũng “Đà Lạt”.
![]() |
Nhạc sĩ Lê Minh Sơn |
Sở thích“dìm hàng” đồng đội
Sau bài phỏng vấn năm 2009 mà Lê Minh Sơn tự nhận mình là tayguitar top thi thoảng còn bị đưa ra để công chúng “mua vui”, mới đây anhlại khiến khán giả giật mình khi “thẳng thắn” chê “Giáo sư Cù Trọng Xoay” làkẻ “không thông minh và rất giỏi nịnh khán giả”. Đồng thời, anh cũng nóirằng vị “giáo sư” này chỉ “xứng đáng là làng giải trí Mường Tè” khiến khángiả nổi giận.
Khi bài viết phỏng vấn này được lan truyền trên mạng, khôngít khán giả đã đùng đùng nổi giận với những lời phát biểu quá đáng của LêMinh Sơn. Họ cho rằng nhạc sĩ Bên bờaonhà mình cũng “chẳng thông minh gì khi đưa ra lời chê như vậy. Đặcbiệt khi có ý xúc phạm tới “văn hoá dân tộc thiểu số”??!!”
Ngoài những lời chỉ trích, các khán giả cũng có rằng nhạcsĩ Lê Minh Sơn hoàn toàn chưa hoàn thành tốt vai trò giám khảo và không đượcphép chê một thí sinh vừa rời khỏi cuộc thi. Nhiều người có ý kiến rằng:“Điều đó khác nào vạch áo cho người xem lưng rằng giám khảo này không ưa thísinh ngay từ đầu. Liệu việc cho điểm như vậy đã công bằng chưa?”
Ngoài“Giáo sư Xoay”, trong tuần qua Hoa hậu Jennifer Phạm cũng vừa bị chê là“hát dở” khi tham gia Cặpđôi hoàn hảo.Điều đặc biệt là lời chê này đến từ Tân Nhàn - một cô ca sĩ được đào tạobài bản và đang tung ra album mới, khiến nhiều người hồ nghi liệu đây cóphải là chiêu Pr của nữ ca sĩ này không.
Trongmột phát biểu của mình, Tân Nhàn cho biết: “Giọng ca như Jenifer Phạmthì chỉ nên nhìn, không nên nghe. Cô ấy rất đẹp nhưng sắc đẹp và giọnghát là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau”. Lời chê tưởng như thẳng thắncủa Tân Nhàn gây khó chịu ở chỗ, cô là một ca sĩ chuyên nghiệp, được đàotào bài bản lại đi “so đo” với một người chỉ “hát cho vui” như JenniferPhạm.
|
Hoa hậu Jennifer Phạm "hát cho vui" và "bị chê thật" |
Kết:
“Dìm người khác xuống không khiến mình cao lên trong mắtngười khác” hay “danh hiệu tự phong chỉ đi kèm với phần thưởng là nhữngtiếng cười nhạo” là điều mà ai trong đời cũng từng nghe nói tới một vài lần,tuy nhiên không phải ai cũng hiểu...
Theo Dân trí