Lần lượt “khóa môi”với 9 cậu bạn khác cùng một nhóm, nhưng cô nàng vẫn không ngần ngại post lênmạng xã hội, để chứng tỏ rằng đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất.
Hôn... tậpthể
Giờ đây, lên barchơi không còn là chuyện riêng của người lớn. Đi bar đã được lành mạnh hóa bằngnhững hình ảnh trong sáng, là hình thức giải trí hợp lý của dân xì tin mỗi tốicuối tuần, các ngày lễ, dịp quan trọng. Hòa mình trong không khí náo nhiệt, nhạchouse – hiphop sành điệu, tha hồ đùa nghịch cùng bạn bè, một vài bar ở Hà Nộicòn cho phép dân tình chụp ảnh thoải mái, các cô các cậu tuổi teen ngoài xúngxính túi váy, còn không quên đem theo máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đángnhớ cùng bạn bè.
![]() |
7 trong 9 cậu bạn được L lần lượt ôm hôn |
Những tấm ảnh đượcpost lên các trang mạng xã hội ngoài để khoe, còn một “mục đích phụ” là quảng báhộ người ngoài phong cách, lối sống của chủ nhân. Nhất là khi họ để public, aicũng có thể xem được. Và nhờ những bộ ảnh được post lên mạng xã hội như thế,người ta mới có điều kiện để biết đến vài kiểu vui quá đà của teen girl bây giờ.Trong đó, điển hình là trò ôm ấp, hôn nhau giữa chốn đông người, một nàng thảnnhiên hôn tới 5-7 anh khác nhau (nhưng cùng 1 hội). Chẳng thể đánh giá nổi tròvui này thuộc “thể loại” gì, chỉ biết nhìn ảnh mà... sởn gai ốc.
Dù không muốn,nhưng bất cứ ai ghé qua trang xã hội của L cũng đều phải thắc mắc, và người viếtthầm hy vọng rằng đây chẳng phải lối sống, là phong cách sống quá Tây của cônàng, mà chỉ là phút vui đùa “vô tư” với bạn bè. Có điều, cái sự vô tư lại đượcthể hiện quá đỗi khác người, khi mà L lần lượt hôn... 9 chàng trai đến dự tiệcsinh nhật trên bar của mình.
Trong nhóm, chỉ duynhất L là con gái, nên không biết có phải vì thế mà các “nam tử hảo hán” thinhau chúc mừng sinh nhật bằng cách hôn chủ nhân một cách thắm thiết, chụp ảnh vàchẳng ngại ngần gì mà không post lên mạng xã hội?
Dường như quá vuitrong bữa tiệc đón tuổi mới, L đã “quên” mất trò đùa của mình với đám bạn traiđã trở thành quá đà. Là con gái, lại lần lượt “khóa môi” với 9 cậu bạn khácnhưng cô nàng vẫn không ngần ngại post lên mạng xã hội, để chứng tỏ rằng đó làkỷ niệm đáng nhớ nhất, “Funny, sexy, crazy...” nhất.
Nhiều người ngồixem ảnh mà không hiểu đây là phong cách gì, phát ngượng hộ màn khóa môi tình cảmmà với anh nào cũng như người yêu xịn. Có thể họ rất thân nhau, có thể họ nghĩrằng đó chỉ là sự đùa vui. Nhưng khi post những tấm ảnh này lên một mạng xã hộilớn như mạng xã hội thì thực sự sẽ có bao nhiêu người nghĩ rằng đó chỉ là đùa,hay lại phải lắc đầu ngao ngán trước sự bạo dạn quá mức của con gái bây giờ.
Quá đà vớibạn trai
Đây không phải làlần đầu tiên Bách (sinh năm 1989) điên đầu với cô người yêu sinh năm 1993. Xìtin, nhí nhảnh, xinh xắn, đáng lẽ Nhi sẽ là bạn gái tuyệt vời của Bách nếu nhưcô nàng không bị cái tật rất hay đùa quá đà với bạn trai (bạn là con trai vàkhông phải người yêu). Nhi chơi thân với một hội bạn toàn con trai, lẽ thườngthì chuyện đó cũng không có gì đáng bàn. Nhưng nàng lại rất hay khiến Bách phảiđiên tiết vì thích ôm ấp, có hành động quá lố với đám bạn.
Có lần cả hội đihát, một mình Nhi diễn đủ trò để chụp ảnh với từng cậu bạn. Hết ôm, sờ vai, nàngcòn nghịch đến mức... vỗ mông bạn để cậu bạn khoái trá cười ầm ỹ. Từng phân cảnhnhức mắt được ghi lại hết bằng máy ảnh, thế mà Nhi vẫn không ngại ngùng post hếtlên mạng xã hội. Mạng xã hội lại để chế độ public, bạn bè Bách vào xem mà lầnlượt... ngã ngửa, không hiểu kiểu gì. Quá giận và xấu hổ, Bách đã cãi nhau vớiNhi suốt 1 tháng và nàng cũng hứa sẽ không đùa như vậy nữa.
Nhưng mới đây, trêntrang ghi chú lại chình ình tấm ảnh Nhi khóa môi thằng bạn cùng hội, mà lại diễnquá say đắm, khiến ai cũng tưởng đấy mới là người yêu chứ không phải Bách. Mặccho cô nàng giải thích là bị thằng bạn tag chứ không cố ý post ảnh, Bách kiênquyết chia tay với nàng người yêu rất thích đùa nhưng lại không biết phân biệtthế nào là quá đà.
Chỉ cần một chútbất cẩn, hay cố ý đùa quá đà như thế, L và Nhi đã bị đánh giá và gán cho nhữngnhận xét chẳng hay ho gì. Chẳng lẽ cứ phải đùa nhau bằng cách ôm hôn “tập thể”với bạn khác phái, các nữ sinh mới cảm thấy vui?
Theo PLXH