Trong trận ra quân tại VFF SONHA Cup, ĐTVN thua tâm phục khẩu phục 0-2 trước U23 Hàn Quốc. Thủ môn Dương Hồng Sơn là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất khi chơi bóng luống cuống, để đối thủ đá phạt mở tỷ số từ cự ly gần 30m.

VFF SONHA Cup là giải đấu giao hữu giúp đội tuyển Việt Nam tìm ra đội hình và lối chơi thích hợp nhất cho hành trình bảo vệ ngai vàng AFF Cup diễn ra vào tháng 12 tới. Chuyện thắng thua ở giải đấu này không phải là điều quan trọng nhất, vấn đề ở đây là thầy trò Calisto rút ra được những gì sau thất bại trước U23 Hàn Quốc để có thể hoàn thiện mình trước khi bắt đầu hành trình AFF Cup 2010.


U23 Hàn Quốc gồm rất nhiều cầu thủ trẻ mới 20, 21 tuổi nên đương nhiên đội bóng này bị đánh giá thấp hơn đôi chút so với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, chính U23 Hàn Quốc mới là đội khởi đầu tốt hơn. Những phút đầu trận, các cầu thủ Việt Nam có phần bị cóng chân, liên tiếp đá hỏng tạo điều kiện cho đối phương phản công.

Đặc biệt, những miếng phối hợp ở cự ly ngắn nhuần nhuyễn mà HLV Calisto rất coi trọng đã không xuất hiện. Trước lối chơi đầy sức mạnh và rất tích cực tranh chấp bóng của U23 Hàn Quốc, các cầu thủ đội chủ nhà tỏ ra luống cuống. Phải tới phút 16, đội tuyển Việt Nam mới có được pha lên bóng thực sự sắc nét đầu tiên.

Từ một tình huống tấn công nhanh, Quang Hải chuyền bóng khá thoáng vào vòng cấm cho Vũ Phong, đáng tiếc là cú bay người dứt điểm của tiền vệ này lại không đi trúng tâm bóng, để thủ thành Lee Ho Seung dễ dàng tóm gọn. Bốn phút sau, Văn Phong tiếp tục được trao cơ hội nhưng cú sút rất căng của anh sau tình huống đánh đầu phá bóng của hậu vệ Hàn Quốc đã đi vọt xà trong gang tấc.

Ở phía bên kia chiến tuyến, các cầu thủ trẻ Hàn Quốc cũng chơi rất tự tin, không ngần ngại tận dụng sự vượt trội về mặt thể lực để thực hiện những pha lên bóng chớp nhoáng. Nếu không bị cột dọc "quay mặt làm ngơ", U23 Hàn Quốc đã có thể có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 34 với một cú sút mạnh như búa bổ của Jeon.

Hồng Sơn mắc lỗi, ĐTVN thất thủ ngày ra quân

ĐTVN (áo trắng) thua tâm phục khẩu phục trước U23 Hàn Quốc
(Ảnh: Hữu Nghị)

Bước sang hiệp hai, HLV Calisto quyết định thực hiện liên tiếp 3 sự thay đổi ở hàng tiền vệ. Minh Châu, Minh Phương và Tấn Tài rời sân để nhường chỗ cho Trọng Hoàng, Thành Lương và Phước Tứ. Phước Tứ vốn là một trung vệ nhưng HLV Calisto đã quyết định thử nghiệm anh ở vai trò tiền vệ phòng ngự. Trước đây ngôi sao sinh năm 1984 cũng đã từng có thời gian được đá tiền vệ phòng ngự trong màu áo CLB Thể Công.

Những sự thay đổi nhân sự của HLV Calisto đã phát huy tác dụng nhanh chóng. Khả năng cầm bóng và phối hợp ở cự ly ngắn của ĐTVN được nâng lên rõ rệt, nhờ đó sức ép mà đội chủ nhà tạo lên khung thành U23 Hàn Quốc cũng được gia tăng đáng kể.

Đang chơi khởi sắc, ĐT Việt Nam bất ngờ phải nhận bàn thua do sai lầm của thủ thành Dương Hồng Sơn. Quả đá phạt từ cự ly gần 30m của ngôi sao mới vào sân thay người Jung Woo Young không quá hiểm hóc nhưng Hồng Sơn lại lúng túng để bóng bay thẳng vào lưới.

Sau bàn thua không đáng có trên, ĐTVN nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công. Vượt trội về thời gian kiểm soát bóng nhưng đoàn quân của HLV Calisto không thể tạo được nhiều những cơ hội thực sự nguy hiểm do vấp phải bức tường phòng ngự dầy đặc của U23 Hàn Quốc. Mỗi khi ĐTVN tấn công, luôn có từ 5 đến 8 cái bóng áo đỏ che chắn trước khung thành của Lee Ho Seung.

Bị ép sân nhưng chính các cầu thủ U23 Hàn Quốc mới là đội có được những cơ hội thực sự nguy hiểm. Phút 70, suýt chút nữa ĐT Việt Nam đã phải nhận bàn thua thứ hai khi Jung Woo Young tiếp tục thể hiện tài đá phạt siêu hạng của mình với một cú dứt điểm đưa bóng dội trúng xà ngang. Chỉ có may mắn mới giúp Dương Hồng Sơn không phải lần thứ hai vào lưới nhặt bóng.

Về cuối trận, đội tuyển Việt Nam xuống sức trông thấy và U23 Hàn Quốc đã tận dụng cơ hội này để gia tăng cách biệt. Đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng, số 2 Kim Min Je không mấy khó khăn vượt qua hai hậu vệ Việt Nam, băng xuống dứt điểm quyết đoán ấn định tỷ số 2-0.

Đội hình thi đấu của ĐTVN: Dương Hồng Sơn, Văn Phong, Như Thành, Huy Hoàng, Việt Cường., Vũ Phong (Duy Quang 67"), Minh Phương (Trọng Hoàng 46"), Minh Châu (Phước Tứ 46", Xuân Thành 84"), Tấn Tài (Thành Lương 46"), Quang Hải, Việt Thắng.

Theo Lâm Thỏa
Zing