Vì không tin vào cáchbình chọn của "Hợp ca tranh tài", Mỹ Lệ cho biết, chị sẽ không bất ngờ nếu độiHuế bị loại vào tối nay. Nữ ca sĩ khẳng định: "Nếu đội Huế rớt, nghĩa làchương trình đã bị biến dạng, chỉ là cuộc đua vote giữa các tỉnh giàu với nhau".
Từng bị lọt vô top nguy hiểmtranh tấm vé chót với đội Siu Black, đội hợp ca Huếcủa nữ ca sĩ Mỹ Lệ đang bị “nhắm” sẽ phải chia taychương trình Hợp ca tranh tài vào đêm nay.
Áp lực trước nguy ở phải “dứt áo ra đi”, đội Mỹ Lệ càng có thêm động lực để cốgắng và quyết tâm chứng minh bản lĩnh trên sân khấu Hợp ca tranh tài trong đêm thi thứ 3 diễn ra tuần trước. Dù không ít ý kiến cho rằng đội Huế háttiếng mẹ đẻ chưa xong mà đã ham hát tiếng nước ngoài, nhưng do cá tính liều lĩnhvà dám mạo hiểm của thủ lĩnh Mỹ Lệ, đội Huế vẫn tự tin hoàn thành tiết mục dựthi xuất sắc.
Nhận xét về phần trình diễn củađội mình vào đêm thi trước, ca sĩ Mỹ Lệ tự tin khẳng định đội Huế đã hoàn thànhxuất sắc bài thi, chỉ đứng sau đội hợp ca Long Xuyêncủa Đức Tuấn. “Tôi công bằng và khách quan nhậnxét rằng, so với các đội khác, đội của Đức Tuấn mới chính là đội có đêm thi xuấtsắc. Nhưng xét công tâm, tiết mục của đội Huế sẽ đứng vị trí thứ 2. Các đội cònlại tuy các tiết mục đều hay, nhưng phong cách nhạc lẫn hòa âm lại một màu, chưađột phá. Riêng phần trình diễn ca khúc WavinG Flag của đội Huế chúng tôi đã biếntấu để làm máu lửa, làm mới so với ca khúc ban đầu.
|
Nếu nhìn lại toàn bộ chương trình từ đầu cho đến bây giờ, đêm chào sânđầu tiên với bài hát Chuông gió, chúng tôi đã có phần trình diễn ấntượng. Với đêm thi đầu trình diễn bài Taxi, chúng tôi cũng đã được đánhgiá là có phần thi thuyết phục cả phần nhìn lẫn phần nghe. Đêm thứ 2 vớibài dân ca Huế Hò giã gạo được dàn dựng độc đáo kết hợp giữa dân tộc vàhiên đại cũng gây được ấn tượng đẹp với khán giả. Tuy không phải đêm nàocũng có phần trình diễn ấn tượng, nhưng đội chúng tôi vẫn luôn là độimạnh thuộc top đầu”, ca sĩ Mỹ Lệ đánh giá.
Tự tin về phần dự thi của đội Huế, Mỹ Lệ khẳng định không có lý do gì đểđội của chị bị loại sau đêm thi thứ 3. Tuy nhiên, vì ngay từ đầu đãkhông tin tưởng vào thể lệ bình chọn và cách đánh giá thắng thua củachương trình khi dựa vào 100% số phiếu tin nhắn ủng hộ từ phía khán giả,nữ ca sĩ cũng cho biết nếu tối nay đội Huế bị xướng tên ra đi, chị cũngkhông bất ngờ. Thậm chí, Mỹ Lệ bảo đó là kết quả đã được dự báo trước.
Nhận xét về tiêu chí dựa vào 100%số lượng tin nhắn để quyết định đội ra đi hay ở lại, Mỹ Lệ cho biết: “Vì kếtquả phụ thuộc vào lượng tin nhắn nên tôi chẳng tin tưởng gì lắm về một kết quảcông tâm. Rõ ràng với những đội đến từ tỉnh nghèo như Huế, Buôn Mê Thuột hayThanh Hóa, việc nhận được số lượng tin nhắn ủng hộ nhiều là điều không dễ.
Vì đây không còn là một cuộc đua của cá nhân nào nữa mà là của vùng miền, chẳnglẽ người Sài Gòn đi ủng hộ cho người Huế, hoặc người Huế đi ủng hộ cho QuảngNinh? Chắc chắn các đội đến từ tỉnh lớn, giàu mạnh, đông dân sẽ được ủng hộnhiều hơn. Khi đó, việc quyết định đội thắng thua hoàn toàn là cuộc đua về sốlượng người vote.
Khán giả hay người chơi như tôi không được biết số lượng tin nhắn là bao nhiêu,chúng tôi sẽ mất đi sự tin yêu vì chương trình không còn khách quan. Chất lượngnghệ thuật không phải là thước đo quyết định sự thắng thua, mà tính ganh đuavùng miền mới có ảnh hưởng lên số lượng bình chọn và như thế khó có kết quả côngtâm và trung thực! Khi đó các đội tỉnh giàu sẽ có lợi thế hơn”, thủ lĩnhđội Huế thẳng thắn nhìn nhận.
Nhận định về khả năng đội mình sẽ“dứt áo ra đi” trong lần công bố kết quả tối nay, Mỹ Lệ cho biết, vì đã tiênliệu từ trước, nên nếu tối nay đội Huế bị rớt, chị cũng chẳng lấy đó làm lạ."Nếu tối nay đội Huế ra đi, cái tên Hợp ca tranh tài cũng chỉ là tên gọi mĩ miềuđã bị biến dạng. Khi đó với tôi, chương trình chỉ là cuộc đua lượng vote. Cácđội chơi khỏi cần hợp ca tranh tài làm chi cho mệt, chỉ cần kéo nhau lên hát rồikêu gọi khán giả nhắn tin gom tiền làm từ thiện là được”.
Theo Vietnamnet