Tức giận khi bữa ăn tối tại nhà Minh bị phá ngang bởi Phúc, Hoàng liền lật mặt với Minh xong còn bất ngờ cưỡng hôn cô. Ông Phan vốn cưng chiều các cháu là thế nhưng chỉ vì việc mai mối hôn sự bị từ chối đã nổi điên đập bàn quát tháo khiến cả Châu, Ngọc, Minh, Trí sợ xanh mắt. Thậm chí ông còn tuyên bố "Tối nay, nếu đứa nào không đi thì không con là cháu ông nữa"...

Về phần Kiên, mất bao nhiêu công sức để chinh phục lại Châu, đến khi cô mềm lòng đến điểm hẹn thì ở những phút cuối cùng, anh lại bỏ chạy bạt mạng ngang qua mặt Châu mà không nhận ra cô. Có vẻ như Kiên định cầu hôn Châu nhưng một cuộc điện thoại bất ngờ đến, chắc phải là tin gì đó sốc lắm liên quan đến mẹ anh nên đã vội vã đi như thế.

Theo V.K - Vietnamnet