Theo nội dung được tiết lộ trong preview Hướng dương ngược nắng tập 41 thì hành động tày trời đó của Trí là do bị ép buộc, là để bảo vệ chính mình và chị gái. Bảo vệ khỏi điều gì thì chưa biết, nhưng vì việc này mà Minh phải điêu đứng trước bà Bạch Cúc, có nguy cơ đối mặt với pháp luật dù cô đã nhận trách nhiệm và xin đình chỉ công tác.
Ở một phân cảnh khác, Minh tức giận đến gặp và chửi cả Kiên lẫn Hoàng không kịp vuốt mặt, có lẽ bởi 2 người này có liên quan đến hành động dại dột của Trí? Cô quy kết Kiên là kẻ khốn nạn và máu lạnh đồng thời phũ phàng đuổi Hoàng "cút khỏi tầm mắt của tôi".
Theo V.K - Vietnamnet