Mất bao nhiêu công lao theo đuổi, đến khi Minh bắt đầu quan tâm đến mình thì Hoàng bỗng "lật mặt" khiến cô ngỡ ngàng. Không chỉ phủ nhận việc mình đã chia tay mẹ bé Cami, Hoàng còn tỉnh bơ hỏi lại Minh: "anh tán em á? tán khi nào? em bị ảo à?..."

Ở một phân cảnh khác, bà Cúc được cụ Phan chia sẻ về sự cô độc tuổi già và lên dây cót cho chuyện tình cảm: "Tại sao cứ phải chấp nhận 1 mình trong khi mình có cơ hội nương tựa vào ai đó cơ mà?". 

Ngọc càng muốn gần Trí thì anh chàng này càng cố tình đẩy cô ra xa đầy phũ phàng, cuối cùng bị Ngọc nói vô tâm với ánh mắt dưng dưng, hình như Trí mới bắt đầu nhận ra điều gì đó.

Theo V.K - Vietnamnet