Huyền thoại bóng rổ lừng danh của đất nước Liên Xô (cũ) và Nga là ông Sergei Belov đã qua đời vào thứ Năm (theo giờ địa phương) ở tuổi 69.

Sự qua đời của huyền thoại bóng rổ người Nga đã được công bố trong một thông báo chính thức của câu lạc bộ bóng rổ CSKA Moscow, đội bóng mà Sergei Belov đã khoác áo trong 13 mùa giải. Nơi Belov qua đời là thành phố Perm, một thành phố nằm trên dãy núi Ural, nơi ông đang làm công tác huấn luyện cho một đội bóng địa phương.

Với người Nga, Belov đã đi vào lịch sử khi là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu chung kết Olympic năm 1972 tại Munich với đội tuyển bóng rổ Mỹ. Trong màu áo của đội tuyển Liên Xô, Belov đã một mình ghi 20 điểm để giúp Liên Xô giành chiến thắng kịch tính 51-50 để giúp đội nhà giành chiến thắng. Ai cũng biết khi đó, Liên Xô và Mỹ đối địch nhau như thế nào, và Mỹ lại đang là đội bóng giữ vị trí số 1 thế giới về bóng rổ. Vì thế, chiến thắng trước Mỹ của đội tuyển bóng rổ Liên Xô năm đó được coi là một chiến thắng 'lịch sử'. Người Mỹ vì quá phẫn uất đã từ chối nhận huy chương bạc.

Sergei Belov (số 10) trong một trận đấu. Ảnh: Internet.

Sergei Belov chơi ở vị trí hậu vệ ghi điểm, và đươc xem là một trong những cầu thủ không-phải-người-Mỹ xuất sắc nhất thế hệ của ông. Ngoài chiếc huy chương vàng năm 1972, Belov còn cùng tuyển Liên Xô giành 3 chiếc huy chương đồng vào các năm 1968, 1976 và 1980. Ông còn giúp đội bóng giành hai chức vô địch thế giới.

Sau khi từ giã sự nghiệp cầu thủ, Belov không cho bản thân mình nghỉ ngơi nhiều khi không lâu sau đó ông trở thành một HLV. Ông từng dẫn dắt đội bóng cũ CSKA Moscow trong 3 năm, giành 2 chức vô địch. Năm 1993 ông bắt đầu làm HLV tuyển Nga và chỉ kết thúc công việc này 6 năm sau đó.  Trước đó, năm 1992, ông được thừa nhận và trở thành cầu thủ quốc tế đưa vào Ngôi nhà của những huyền thoại bóng rổ Naismith Memorial tại Mỹ, nơi tôn vinh những gương mặt xuất sắc nhất của môn bóng rổ từ trước đến giờ.

Ông Jordi Bertomeu, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Liên đoàn bóng rổ Châu Âu phát biểu: "Bóng rổ thế giới đã mất đi một huyền thoại thực sự." Trong khi đó Ủy viên NBA David Stern chia sẻ trong một thông báo chính thức: "Cộng đồng bóng rổ đã mất đi một người bạn tuyệt vời. Trong suốt sự nghiệp huyền thoại của mình, Sergei Belov đã để lại những dấu ấn không thể xóa nhòa đối với bóng rổ. Những đóng góp của ông ấy là rất phi thường, và chúng tôi đã từng rất vinh dự khi được cùng Sergei giúp đỡ bóng rổ ở Nga phát triển. Đại diện cho gia đình NBA, xin được thành kính phân ưu cùng gia đình của Sergei."

Theo Tinthethao