“Vàng thật” hay “vàng giả”?
Trong
đơn gửi đến Báo PLVN, chị Lê Thị Hà Giang (SN 1984, Nguyễn Công Hoan,
Ba Đình, Hà Nội) cho biết: Sáng ngày 9/5/2014, chị Giang có mua tại cửa
hàng Bảo Tín Minh Châu (29 Trần Nhân Tông, Hà Nội) 3 chỉ vàng rồng Thăng
Long, dạng nhẫn tròn trơn với giá hơn 10 triệu đồng, còn nguyên tem
bảo hành và được niêm phong trong vỏ nhựa.
Sau
đó, chị Giang cất số vàng trên vào trong két sắt của gia đình. Đến sáng
ngày 30/7, chị Giang đem 3 chỉ vàng và giấy đảm bảo đến Công ty Vàng
bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu bán. Tại đây, sau khi cắt vỏ hộp kiểm tra,
nhân viên bán hàng cho chị Giang biết đây là vàng giả.
![]() |
Nhẫn vàng và giấy bảo đảm vàng gây tranh cãi của chị Giang |
Quá
bất ngờ, chị Giang đã phản ánh sự việc lên ban lãnh đạo của Công ty Bảo
Tín Minh Châu. Tại cuộc làm việc được lập biên bản, chị Giang cam đoan 3
chỉ vàng trên được mua về cất giữ cẩn thận, không tháo vỉ bọc vàng và
không trao đổi mua bán. Khi mang vàng lên Bảo Tín Minh Châu để bán, vàng
vẫn nguyên trong vỉ nhựa niêm phong của công ty.
Cũng
tại buổi làm việc, đại diện Báo Tín Minh Châu cho chị Giang xem lại
băng ghi hình thời điểm nhân viên cắt vỉ nhựa. Đại diện Bảo Tín Minh
Châu khẳng định nhẫn vàng mang bán trong vỉ nhựa không phải do công ty
sản xuất, vỉ nhựa có dấu hiệu nứt bên ngoài và đây là trường hợp đầu
tiên khiếu kiện về vàng rồng Thăng Long.
Sau
khi sự việc bất thường xảy ra, chị Giang đã về nhà kiểm tra kỹ trong
két để xem liệu có ai cậy két sắt rồi đánh tráo vàng số vàng trên. Tuy
nhiên, két sắt không có dấu hiệu bị cậy phá. Số vàng còn lại gồm một số
nhẫn cưới, vàng miếng trong két vẫn còn nguyên. Số vàng này chị Giang đã
nhờ thẩm định và được biết đấy là vàng thật.
“Theo
tôi được biết, vỉ nhựa bọc vàng khi đã bóc ra thì không thể dán nguyên
như cũ để tráo vàng trong đó. Hơn nữa, đại diện Bảo Tín Minh Châu cho
rằng lớp vỏ nhựa bị nứt một đường nhỏ là điều bất thường khiến tôi cảm
thấy bức xúc” – chị Giang chia sẻ.
Công an vào cuộc
Sự
việc bắt đầu nóng lên khi Đại diện Bảo Tín Minh Châu đã viết đơn trình
báo sự việc gửi lên Công an phường Bùi Thị Xuân (Quận Hai Bà Trưng, Hà
Nội) yêu cầu cơ quan công an điều tra sự việc để trả lại sự trong sạch
và công bằng của công ty cũng như khách hàng.
Sau
đó, chị Giang cũng đã làm việc với cơ quan công an đã làm việc với chị
Giang. Tuy nhiên, buổi làm việc không được lập biên bản.
Trung
tá Mai Vân Anh (Phó trưởng Công an phường Bùi Thị Xuân) xác nhận sự
việc trên. Tuy nhiên, hiện Công an phường Bùi Thị Xuân đã không thụ lý
vụ việc trên mà để phía Bảo Tín Minh Châu và khách hàng Lê Thị Hà Giang
tự thỏa.
Cũng
theo ông Vân Anh, hiện Công ty Bảo Tín Minh Châu chỉ lưu giữ phần ghi
hình chị Giang bán vàng. Còn băng ghi hình hôm khách hàng mua hàng hiện
đã không còn do thời gian quá lâu.
Làm
việc với cơ quan Công an, phía công ty thì cho rằng vỉ nhựa có vết rạn
phía trên lưng, khi nhân viên cắt ra phát hiện đó là vàng giả, vỉ nhựa
cũng bị phồng lên. Nhẫn chị Giang mang đến là mẫu 5 chỉ chứ không phải 3
chỉ như ghi trên vỉ.
Phía
khách hàng thì khẳng định sản phẩm còn nguyên vẹn, chưa bị can thiệp.
Nhận định của cơ quan chức năng, sự việc trên rất khó để giải quyết vì
khi lên đến cơ quan công an, vỉ nhựa đã bị cắt ra.
Theo
ông Vân Anh, bằng mắt thường có thể thấy trên chiếc nhẫn 3 chỉ trên
không có dấu công ty Bảo Tín Minh Châu khắc phía bên trong. Điều này là
tương đối kỳ lạ.
“Về
việc này, tôi có hỏi chị Giang là có kiểm tra kỹ sản phẩm trước khi rời
cửa hàng hay không thì được biết là chị đã quên không làm điều đó. Nếu
khi mua hàng, chị Giang kiểm tra kỹ sản phẩm, cân đo cẩn thận thì nếu có
điều khác thường trong chiếc nhẫn trên chắc chắn sẽ nhận ra. Việc mua
hàng đã khá lâu, nên gần như không có căn cứ để xác minh vụ việc” – ông
Vân Anh cho biết.
Chiều nay, 24/9, Bảo Tín Minh Châu sẽ gặp gỡ báo chí để thông tin rõ về sự việc hy hữu này.
Theo Hoàng Phan (Baophapluat.vn)