Trước cuộc so tài giữa PSG và Chelsea đêm nay, có thể khả năng săn bàn của Zlatan Ibrahimovic bị đặt dấu hỏi. Chứ về chuyện ngắm con mồi trong những cuộc đi săn ngoài sân cỏ thì Ibra vẫn là số một, cả về chất chơi lẫn độ thiện xạ.
Zlatan Ibrahimovic từng chi 2,5 triệu euro mua một hòn đảo chỉ để phục vụ đam mê săn bắn của mình
BỊ LÊN ÁN VÌ BẮN SIÊU
Qua
7 trận chạm trán với các đội bóng do HLV Jose Mourinho dẫn dắt trên đấu
trường Champions League, Ibra không ghi được bàn nào và cũng chẳng kiến
tạo được bàn nào. Đã 1.530 phút liên tiếp, Ibra không ghi bàn tại các
vòng đấu knock-out ở Champions League. Một số fan PSG bình luận rằng có
lẽ duyên ngắm bắn của Ibra đã bị dồn sang… những cuộc đi săn trong rừng.
Bằng
chứng là trong cuộc đi săn cách đây hơn 2 tháng, Ibra chỉ cần đúng 1
phát đạn để hạ con mồi khủng là chú nai sừng tấm nặng 500kg. Viên đạn từ
họng súng của Ibra đi xuyên tim chú nai này, nên anh chẳng cần phải bóp
cò thềm lần nào. Vì vụ 1 phát đạn hạ con mồi nửa tấn mà cho đến giờ
chân sút 33 tuổi người Thụy Điển vẫn bị dư luận ở quê nhà lên án. Những
thành viên của các phong trào bảo vệ động vật tại Thụy Điển đánh giá
Ibra đang làm gương xấu cho giới trẻ. Họ bảo anh cổ vũ thói sát hại động
vật hoang dã.
Ibra
đáp trả rằng mọi chuyện anh làm chẳng có gì sai trái cả. Săn bắn là thú
chơi hợp pháp ở Thụy Điển. Trong số hơn 9 triệu dân Thụy Điển, ước tính
có khoảng 300.000 thợ săn. Ibra chỉ là một trong số đó. Và anh đã có
giấy phép săn bắn từ hồi 2010.
Có tới 300.000
người Thụy Điển thích săn bắn, trong đó có không ít ngôi sao thể thao.
Nhưng tại sao Ibra lại trở thành đích bị “ném đá”? Không hẳn vì anh siêu
nổi tiếng. Ibra tự lý giải rằng chắc là tại anh bắn siêu quá. Mấy ai đủ
tài bắn 1 phát xuyên tim nai sừng tấm được như anh. Chứ giả dụ anh đi
săn cả ngày mà chỉ vác về được vài con vịt trời, thì chắc chẳng ai thèm
lên án gì rồi.
THỢ SĂN SIÊU HẠNG
Chuyện
Ibra “tịt ngòi” trước Mourinho và tại các vòng knock-out Champions
League, người ta “bắt lỗi”, có thể anh sẽ tiếp thu và thay đổi. Chứ với
săn bắn thì dù có bị lên án thế nào, chắc anh cũng không thay đổi đâu.
Bởi với Ibra, săn bắn không chỉ là thú chơi đơn thuần.
Từ
lâu, Ibra đã coi thú đi săn như lối thoát mỗi khi anh phải chịu nhiều
áp lực trong cuộc sống. Cứ sau mỗi buổi đi săn, anh lại cảm thấy đầu óc
mình nhẹ nhõm hơn nhiều, thoải mái hơn nhiều. Cảm giác như anh vừa được
sạc lại pin vậy.
Thế
nên mỗi kỳ nghỉ, thay vì sang Dubai, Maldives hay Caribe đón nắng vàng,
biển xanh, cát trắng như phần lớn các ngôi sao sân cỏ ở châu Âu lựa
chọn, Ibra toàn về quê vác súng vào rừng. Thậm chí đóng clip quảng cáo
cho hãng xe Volvo, Ibra cũng chọn chủ đề đi săn.
Nghề
săn cũng lắm công phu, hồi tháng 6/2012, Ibra mua nguyên một hòn đảo
chỉ để phục vụ niềm đam mê săn bắn của mình. Anh không ngại chi 2,5
triệu euro mua lại hòn đảo Davenso giữa hồ Malaren ở phía Tây Stockholm.
Trên hòn đảo của riêng mình, “chúa đảo” Ibra có thể thoải mái săn huơu,
nai, lợn lòi mà không sợ bị ai soi mói.
Ibra bị “ném đá” vì chuyện hạ chú nai sừng tấm nặng 500kg
Ibra
khoe giờ anh đã đạt đến trình chỉ cần nghe tiếng bước chân con mồi chạy
từ xa là đã có thể đoán chính xác đó là con gì, to nhỏ ra sao. Và giờ
anh… nhắm mắt cũng có thể bắn trúng con mồi.
Chuyện
đi săn siêu hạng của Ibra thì còn gây tranh cãi dài dài và anh có thể
thao thao bất tuyệt cả ngày không chán. Điều mà các fan PSG đang muốn
thấy nhất bây giờ là làm sao Ibra có thể bắn “1 phát xuyên tim” khung
thành Chelsea.
Theo bongdaplus.vn