Phát biểu trước báo giới mớiđây, thủ quân John Terry của Chelsea đã khiến các CĐV lo lắng khi thừa nhận thờigian qua anh đã cắn răng chịu đau để ra sân. Nhưng giờ vết thương đã vượt quásức chịu đựng và có thể anh sẽ vắng mặt dài ngày.
Trong trận đấu cuối tuần qua,Terry đã không thể ra sân khi đội nhà tiếp đón Sunderland tại Stamford Bridge.Sau trận đấu HLV Ancelotti cho biết trung vệ người Anh bị đau dây thần kinh chânphải và sẽ lỡ trận đấu của ĐT Anh giữa tuần này. Tuy vậy ông vẫn tin tưởng họctrò của mình có thể bình phục vào cuối tuần.
Thế nhưng có vẻ như viễn cảnh đóđang trở nên xa vời khi chính Terry mới đây thừa nhận rằng đây là vết thương daidẳng từ lâu và anh thường chịu đau để thi đấu. Chỉ có điều giờ tình hình đã thựcsự tồi tệ.
![]() |
Terry đang đối mặt với chấn thương dài ngày |
“Tôi đã bị đau dây thần kinh suốttừ trên xuống đến gân kheo và lan ra cả bắp vế từ cuối mùa trước. Nhưng vìChelsea vẫn đang gặp nhiều khó khăn cho đến tận khi chúng tôi lọt được vào CKcúp FA vậy nên tôi không có cơ hội nghỉ ngơi. Sau đó tôi lại tiếp tục thi đấutại World Cup cho ĐT Anh.
Trở về từ Nam Phi tôi được nghỉ 3tuần và nghĩ rằng tình hình sẽ ổn cả khi mùa giải mới bắt đầu. Thế nhưng từ đóđến nay nó chỉ ngày càng tệ hơn. Cách đây 2 tuần tôi vẫn cố gắng được nhưng saumột pha giành bóng với Clint Dempsey trong trận gặp Fulham vết thương thực sựtồi tệ”, Terry bộc bạch.
“Giờ tôi không thể chịu đựng nóthêm nữa. Trước đây tôi vẫn có thể ra sân dù bị đau bởi một khi sự hưng phấn lêncao bạn sẽ lờ vết thương đi. Nhưng giờ thì tôi không còn lựa chọn nào. Sau vàitrận gần đây tôi thực sự bị đau và hầu như không ngủ nổi”, trung vệ của Chelseanói.
Dự kiến trong ngày hôm nay Terrysẽ thảo luận về việc điều trị của mình trước khi bay sang Italia để gặp cácchuyên gia do HLV Ancelotti giới thiệu. “Giờ tôi không còn phương kế nào khác.Tôi biết mình không thể ra sân trong trận gặp Birmingham thứ Bảy tới. Ngoài ratôi không biết sẽ phải nghỉ bao lâu. Có thể là vài tuần cũng có thể là vàitháng”.
Theo Hoàng Tùng
Dân Trí