Chàng ca sĩ mang dòng máu Ai Cập tiết lộ người ấy của mình là một cô gái tên T.,sống tại Mỹ, xinh xắn, tài giỏi và là chủ nhân của một cơ sở chăm sóc sắc đẹp.

Hẹn gặp Kasim khá lâu anh mới sắp xếp được thời gian. Đi sô ở Mỹ về, anh thamgia đóng phim. Trở về từ Mỹ, Kasim vẫn chưa quen nhịp sinh học, sáng sớm điquay…chiều về nhà phải ngủ. Anh bảo, chưa có khi nào ngủ ngon như mấy hôm nay,nằm đâu cũng ngủ được.

Kasim Hoàng Vũ - Chỉ có ba mối tình vắt vai!

Công thành danh toại ở độ tuổi 30

Hơn 6 năm từ ngày lập nghiệp ở Sài Gòn, Kasim vẫn như thế, không thay đổi nhiều.Vẫn là tóc xoăn cột dài, nước da ngăm, chất giọng chân chất miền Trung, nói cườigiòn tan. Cuộc sống của mẹ con Kasim vẫn là ngôi nhà trên đường Nguyễn Hữu Cảnh,với phòng thu đầy đủ các trang thiết bị hiện đại…được Kasim gom góp mua từ cácchuyến lưu diễn nước ngoài.

Không có người giúp việc, mẹ con anh đỡ đần nhautrong công việc nhà. Trong vai trò người mẹ kiêm người quản lý của con, cựu casĩ Bích Phương đặt nặng trên vai mình nhiệm vụ đưa Kasim tiến xa hơn trên conđường ca hát. Bà không áp đặt bất kỳ điều gì khi con trai đã 30 tuổi. Cũng nhưbao người mẹ khác, bà chỉ mong con có một sự nghiệp vững chắc. Công việc củaKasim vẫn đều đặn, chạy sô trong nước, lưu diễn nước ngoài…

Hỏi anh như thì giống“thợ” hát quá, anh cười bảo: “Công việc của tôi là ca hát mà, nhưng nghề nàykhông thể gọi là thợ được. Người ca sĩ phải có tâm hồn đẹp, chứ không hát theo“máy móc”. Sắp tới, Kasim thực hiện album do Bến Thành Audio đầu tư, theo dòngnhạc trữ tình. Anh không muốn tự mình đầu tư album theo kiểu “lời ăn lỗ chịu”,dù trước đó anh thực hiện nhiều album bán khá chạy cho các hang băng đĩa. Anhmuốn chuyên tâm hát, không suy nghĩ chuyện tiền bạc.

Đã nhiều lần tính chuyệnlàm live show, Kasim nói đó là kế hoạch dài trên con đường ca hát của mình, đánhdấu bước ngoặt sau nhiều năm ca hát. Phỏng vấn Kasim ở quán cà – phê của anh,quán Nghệ Thuật nho nhỏ, xinh xinh, một không gian yên ả giữa Sài Gòn nhộn nhịp.“Sắp tới tôi sẽ làm phòng trà với các dòn nhạc Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, TừCông Phụng,,,Tôi muốn làm cái gì đó nhẹ nhàng ngay giữa trung tâm”.

Mẹ luôn là số một

Nhắc đến Kasim, không thể không nhắc đến “bóng hồng” luôn theo sát anh khắp mọi nơi,đó là mẹ anh. Không ít lần Kasim lên báo nói về mẹ mình với một tình cảm sâu sắcnhất. Nói chuyện này có vẻ hơi thừa? Không đâu! Nếu mọi người dành tình cảmcho cha mẹ như một thứ tình cảm hiển nhiên, Kasim cũng vậy, có nhiều tình thươngyêu anh dành cho mẹ luôn gấp đôi so với người khác. Những ngày đóng phim, mẹ vẫnlà người bên Kasim.. trên từng cây số. Theo anh, “Mẹ chỉ an tâm khi tận tay chămsóc con trai mình mà thôi!”

Tham gia phim chắc mẹ ít phải theo anh hơn?

Mẹ vẫn theo tôi để chăm chút khoản quần áo. Do đoàn làm phim phải lo cho quánhiều diễn viên, nhiều khi họ chọn đồ không phù hợp. Từ trước đến giờ, mẹ luônchăm lo cho tôi về trang phục khi biểu diễn…

Kasim Hoàng Vũ - Chỉ có ba mối tình vắt vai!

Anh lớn thế rồi mà lúc nào cũng “mẹ”, có vẻ anh phụ thuộc nhiều vào người khác,thiếu hẳn tự lập…

Ba mẹ chia tay lúc tôi còn bé. Mẹ là người phụ nữ cũng vừa là người đàn ôngtrong gia đình. Tôi ngưỡng mộ và tôn thờ mẹ hơn cả một thần tượng. Tôi không sợmọi người nói chuyện gì cũng nhờ đến mẹ. Không phải con cái lúc nào cũng nhỏ bétrong mắt cha mẹ sao?

Ngay từ nhỏ, mẹ chỉ dạy tôi những tình huống gặp phải khira đời của một người con trai, mà những chuyện đó đúng ra là nhiệm vụ của ngườicha. Có những điều tế nhị, mẹ không nói được với con trai, nhưng vì không muốntôi ra đời gặp phải những điều tôi chưa bao giờ biết, nên mẹ mua sách tâm lý chotôi đọc.

Đồng ý là vậy nhưng anh luôn một điều, hai điều đều “mẹ”. Thế trong chyện tìnhcảm, mẹ anh có xen vào việc chọn bạn gái của anh không?

Mẹ rất quý người yêu tôi. Mẹ không xen vào chuyện tình cảm và chưa bao giờ mẹ ápđặt bất kỳ điều gì vào cuộc sống của tôi cả… Nói thật, chưa ai áp đặt được tôi,vì tính tôi… khá lì! Từ những ngày còn bé, tôi thấy mẹ vất vả khi đi diễn mệtnhọc, chạy sô nhiều… tất cả đều vì tôi. Từ đó tôi tự hứa với lòng, cố gắng học,làm một người đàn ông mạnh mẽ… để là điểm tựa của mẹ sau này.

Con trai thường yêu những cô gái có khuôn mặt, tính nết…hơi giống mẹ mình. Ngườiyêu hiện giờ của anh thì sao?

Người yêu của tôi bây giờ khác hẳn cá tính của mẹ tôi. Người yêu giống mẹ thìmột nhà có hai người mẹ (cười)… Cố ấy có điểm chung với mẹ tôi là cá tính mạnh,chịu khó, rất tình cảm, hiểu tâm lý và quan tâm nhiều đến người khác… Những đứctính ấy khiến tôi khâm phục.

Chỉ có ba mối tình vắt vai

Bề ngoài của Kasim khiến nhiều người lầm tưởng “chắc anh này cũng là một tay sátgái”. Đem chuyện này nói với anh, Kasim cười bẽn lẽn vì: ”Không biết ở đâu có sựso sánh “ác” thế! Nói thật đến giờ, tôi chỉ mới có ba mối tình vắt vai thôi!”.Nghe có vẻ khó tin với một anh chàng điển trai, tài giỏi như Kasim, thế là ngườiviết đành phải “giở mồi” để anh nói về chuyện tình yêu của mình. Vì cũng như baongười nổi tiếng khác, Kasim cũng “vào đầu” bằng câu “muốn hỏi gì cũng được nhưngđừng hỏi chuyện tình cảm nhé!”.

Trong những cuộc tình đó, tình cảm nào lâu hơn cả?

Trong ba cuộc tình, tình yêu bây giờ là lâu nhất. Mối tình đầu đời, đến bây giờnhìn lại, tôi nghĩ đó không phải là tình yêu. Khi bắt đầu là sinh viên, tôi raHà Nội học.

Kasim Hoàng Vũ - Chỉ có ba mối tình vắt vai!

Tuổi trẻ bồng bột, không suy nghĩ nhiều, tôi yêu người lớn hơn mình2 tuổi, là cô gái Bắc xinh đẹp, thông minh và nhạy cảm… Yêu nhau 1 thời gian,thấy không hợp nên chúng tôi chia tay nhẹ nhàng. Đến giờ, tôi và cô ấy vẫn làbạn.

Lúc mới vào Sài Gòn lập nghiệp, tôi gặp nhiều khó khăn. Người thứ hai đến, trẻhơn tôi. Cô ấy suốt ngày giận dỗi, làm rối cuộc sống của tôi. Cuối cũng cũngchia tay, vì tôi không thể chịu đựng được nữa.!

Khi chia tay hai mối tình này, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tại sao nhiều người quennhau lâu mà vẫn hạnh phúc và có thể cùng nhau xây dựng gia đình… trong khi tôihết lòng với tình yêu nhưng nó chỉ đến đó rồi dừng lại.

Câu hỏi này ám ảnh tôi một thời gian. Rồi cũng tự an ủi mình, cái gì thuộc vềmình thì sẽ là của mình, nhưng nếu không, dù có níu kéo đi nữa, nó cũng mất!

Vậy tình yêu hiện tại thì sao?

Tình yêu của tôi hiện tại rất tuyệt vời. Có lẽ tôi sẽ không tìm được người nàohơn. Chúng tôi quen nhau đã mấy năm rồi. Cô ấy đang sống bên Mỹ nên chúng tôikhông được gần nhau. Thế nhưng, chính điều đó nung nấu cho chúng tôi một tìnhyêu mãnh liệt hơn.

Khi công việc gặp bất trắc, tôi nghĩ đến cô ấy và thấy lòngnhẹ nhàng. Công việc có mệt mỏi, nhưng chỉ cần cô ấy gửi một tin nhắn thôi, tôicũng thấy hớn hở, có cảm xúc để làm việc trở lại.

Khi hỏi anh về người yêu, anh chỉ úp mở rằng cô ấy đang ở Mỹ. Anh giấu kỹ nhỉ?

Đám cưới rồi mọi người sẽ biết! Bên cạnh tính cách thu hút, cô ấy có tâm hồn đẹpvà là người mà không cô gái nào có thể hơn được.

Không có chuyện xa mặt cách lòng

Kasim nói một cách chắc nịch như vậy khi thấy người viết vẫn ngờ ngợ với nhữngcâu trả lời trước đó. Anh chia sẻ, thật sự anh cũng muốn giới thiệu người bạngái hiện tại với khán giả hâm mộ nhưng sẽ vào một ngày gần đây nhất và “ngày côấy ra mắt tất cả mọi người từ người thân đến khán giả hâm mộ, dĩ nhiên là ngàytrọng đại nhất cuộc đời rồi”.

Kasim Hoàng Vũ - Chỉ có ba mối tình vắt vai!

Kiên trì “truy sát” chàng ca sĩ Sao Mai - Điểm hẹn, cuối cùng Kasim cũng chịu mởlòng nói về tình yêu hạnh phúc hiện tại, dù trước đó một mực quả quyết “có cậymiệng cũng không nói đâu”.

Một tình yêu không biên giới là điều khó tin. Mọi người sẽ nghĩ anh đang dựnglên cho mình một người yêu, một cô gái ở Mỹ, trên báo chí, chứ không có thật?

Tại sao tôi phải làm như vậy? Với nhiều người xa mặt sẽ cách lòng, bản thân tôitự tin với những gì mình đang có.

Tôi chưa bao giờ giấu diếm về chuyện tình yêu của mình. Tôi xem đó là một điềuthiêng liêng. Nghề của tôi rất khó nói chuyện tình yêu cá nhân. Ngay cả bạn gáicũng không muốn tôi nói những điều này trên báo chí. Tôi biết nếu tôi công bốchuyện tình yêu, có thể khán giả sẽ bớt tình cảm dành cho tôi. Tuy nhiên tôikhông thể nói dối, dù như thế làm tổn thuơng người yêu của tôi.

Các chuyến đi lưu diễn ở Mỹ, có lẽ anh và cô ấy gặp nhau thường xuyên hơn?

Chúng tôi đi chơi cùng nhau không nhiều, vì cuối tuần tôi phải đi hát. Tuy ởcùng nhau tại Mỹ, nhưng thời gian của chúng tôi chênh đôi chút. Cô ấy có mộttiệm chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ. Khi cô ấy đi làm, tôi ở nhà làm việc. Tôi cómột phòng thu nhỏ ở nhà cô ấy.

Anh và cô ấy có khi nào mở lời về chuyện cưới nhau chưa?

Mối tình đầu tiên đặt nặng chuyện cưới xin, vì vậy chúng tôi chia tay sớm, khicả hai còn là sinh viên, bản thân cũng không có gì.

Người yêu hiện tại không tạo áp lực nào cho tôi cả! Đó là điểm tôi vô cùng thíchở cô ấy. Cô ấy chưa bao giờ đề cập đến chuyện bao giờ sẽ cưới, chỉ nhắn nhủ, khinào tôi sẵn sàng, chúng tôi sẽ kết hôn. Chắc chắn tôi sẽ cưới cô ấy.

Khoảng hai đến ba năm nữa tôi mới tính chuyện lập gia đình. Tôi còn trẻ. Bao giờcông việc phát triển tốt, sự nghiệp vững vàng… cưới nhau mới hạnh phúc được. Nếuvì một sự vội vàng, lấy nhau về sẽ khó bền vững!

Cưới nhau, anh và cô ấy sẽ cùng về sống ở Việt Nam?

Tôi không thích sống ở nước ngoài, chỉ có thể hai đến ba tháng mà thôi. Chắcchắn khi cưới nhau, chúng tôi sẽ sống ở Việt Nam. Xa nhà thời gian ngắn tôi đãthấy nhớ, vả lại cô ấy cũng thích sống tại quê nhà.

Cảm ơn Kasim Hoàng Vũ. Chúc anh thành công trong vai trò diễn viên điện ảnh.

Theo Thế giới văn hóa