Chỉ trong vòng vài năm, cảnhsát thành phố Kansas (Mỹ) thực sự bị ám ảnh khi liên tiếp nhận được thông báo vềsự mất tích bí ẩn của những nam thanh niên. Vụ việc chỉ được làm sáng tỏ sau khimột nạn nhân may mắn trốn thoát.
Nạn nhân may mắn
Một buổi sáng thứ 7 đúng dịp LễPhục sinh năm 1988, cảnh sát thành phố Kansas, bang Missouri (Mỹ) nhận được cúđiện thoại thông báo một thanh niên trong tình trạng không mảnh vải che thânchạy quanh một khu dân cư. Tới nơi, cảnh sát nhìn thấy một vật gì đó buộc quanhcổ người đàn ông này. Tiến lại gần hơn, họ nhận thấy anh ta đang đeo một chiếcxích chó. Chân bị thương, mắt sưng lên và đỏ mọng, dường như anh ta gặp khó khănkhi nhìn dưới ánh sáng ban ngày. Khi cảnh sát hỏi chuyện gì đã xảy ra, anh tavẫn chưa hết bàng hoàng, không nói nên lời.
|
Hung thủ Robert Berdella và ngôi nhà, nơi các nạn nhân bị giam giữ và sát hại |
Một người trông xe gần đó chobiết đã nhìn thấy anh ta nhảy khỏi cửa sổ tầng 2 của một ngôi nhà ở bên kiađường. Địa chỉ ngôi nhà ở số 4315 phố Charlotte. Chính người trông xe này đã bảomột người dân địa phương gọi điện thông báo vụ việc cho cảnh sát. Nhìn kỹ hơn,cảnh sát thấy có những vết sẹo quanh mắt, miệng và trên cổ tay người đàn ôngkhỏa thân. Khi đã bình tĩnh trở lại, anh này cho biết tên là Chris Bryson, 22tuổi. Theo Chris, anh được mời đến một bữa tiệc bởi một người đàn ông nói tên làBob đi trên chiếc xe Toyota màu nâu và được đưa đến ngôi nhà ở địa chỉ trên. Lúcđó vào khoảng nửa đêm 29-3-1988. Khi đi lên gác, đột nhiên, Chris bị đánh mạnhvào sau gáy khiến anh ngã về phía trước. Mặc dù bị choáng, anh cố gắng đứng dậynhưng đã bị Bob chọc kim tiêm vào cổ, bơm một chất gì đó vào cơ thể khiến anhkhông thể cử động rồi bất tỉnh.
|
Khi tỉnh dậy, Chris thấy anh khỏathân nằm trên giường, chân tay bị trói vào cột giường, còn cổ bị buộc một chiếcxích chó. Tại đây, Chris trở thành nô lệ tình dục của Bob. Mặc cho Chris vanxin, Bob vẫn không mủi lòng. Không những bắt Chris thỏa mãn sở thích bệnh hoạn,hắn còn đánh đập anh thậm tệ nếu không nghe lời. Hắn cảnh báo Chris rằng nhữngngười khác đã bị đánh chết chỉ vì không chịu phục tùng và đưa những bức ảnh vềhọ cho Chris xem để chứng minh lời nói của hắn. Lúc này, Chris không còn cáchnào khác là cố nén chịu đau để tìm cách thoát thân. 4 ngày sau khi bị bắt làm nôlệ, Chris đã lợi dụng lúc Bob sơ hở, nhảy qua cửa sổ trốn thoát.
Đền tội
Dựa trên lời khai của Chris, cảnhsát đã ngay lập tức bắt giữ chủ ngôi nhà trên, Robert Berdella, vì bị tình nghitấn công tình dục. Khám xét nơi ở của Robert, cảnh sát tìm thấy những vật dụngtra tấn đúng như Chris mô tả. Kinh hoàng hơn, bên trong phòng ngủ của Robert,cảnh sát còn phát hiện 2 sọ người, 2 phong bao chứa đầy răng và những bức ảnhtra tấn các nạn nhân khác. Theo hồ sơ của cảnh sát, 3 năm trước đó, Robert đã bịđiều tra về việc mất tích của 2 thanh niên, Jerry Howell, 19 tuổi, mất tích vàotháng 7-1984 và James Ferris, 25 tuổi, mất tích vào tháng 9-1985. Một người tênlà Todd Stoops khai báo với cảnh sát rằng đã nhìn thấy 2 người đàn ông này đicùng với Robert. Tuy nhiên, Robert đã phủ nhận liên quan đến sự mất tích củaJerry và James. Nhưng chính Todd Stoops sau đó cũng mất tích bí ẩn. Dù vậy, saumột thời gian, do thiếu bằng chứng buộc tội Robert, cảnh sát đã dừng cuộc điềutra trên.
Trở lại vụ án tấn công tình dụcChris Bryson, trong số 300 bức ảnh thu được tại nhà Robert, cảnh sát ước tính ítnhất 6 người đàn ông đã trở thành nạn nhân của hắn. Với những bằng chứng cóđược, tòa đã tuyên phạt Robert Berdella tù chung thân. Nhưng chỉ sau 4 năm chấphành án phạt tù, ngày 8-10-1992, Robert đã đột tử trong tù.
Theo Tuấn Anh
An ninh thủ đô