Một cô gái trẻ không mảnh vảiche thân cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng trên con đường đất. Những viên sỏi trênđường khiến đôi chân trần của cô đau đớn nhưng cô cố chịu đau để chạy thoátthân.

Trốn khỏi “địa ngục”

Đó là buổi chiều muộn ngày22-3-1999 khi Cynthia Vigil trốn chạy ở New Mexico (Mỹ). Mặc dù có những ngôinhà nhỏ dọc đường, nhưng cô không dám dừng lại gõ cửa vì sợ chúng đuổi theo phíasau. Rất may cô bắt gặp một ngôi nhà lưu động vẫn còn mở cửa. Chạy vào trong,Cynthia cầu xin bà chủ nhà cứu giúp cô. Nhìn thấy cảnh tượng đáng thương vớinhững vết thương trên người Cynthia, bà chủ nhà vội khóa cửa lại và gọi điện báocảnh sát.

Kẻ man rợ

David Parker Ray tại tòa

Cynthia, 22 tuổi, sửng sốt khinhận ra cô đã ở cách xa nơi ở của mình tại Albuquerque 150 dặm về phía nam. 2nhân viên cảnh sát đã được phái tới. Giọng nói còn run vì sợ, Cynthia cho biết,cô bị một người đàn ông và 1 phụ nữ bắt cóc, giam giữ cô như tù nhân. Trong vòng3 ngày, chúng hành hạ cô, sử dụng cô như nô lệ tình dục và có ý định giết hạicô. Khi chỉ có một mình người phụ nữ kia ở nhà, Cynthia đã cố gắng trốn thoátkhỏi địa ngục trần gian ấy. Cô bỏ chạy mà trên người không có mảnh vải chethân.  

Cynthia thừa nhận đã gặp kẻ bắtcóc cô khi làm gái điếm ở Albuquerque. Người đàn ông tên là David Parker Ray đãđề nghị Cynthia quan hệ trong chiếc ô tô Toyota RV của ông ta với giá 20USD. KhiCynthia trèo lên xe, cô bắt gặp Cindy Hendy, bạn gái của David. Chúng nói rằngcô đã bị bắt vì gạ gẫm khách. Nhưng khi bị trói và nhét giẻ vào miệng, cô mớinhận ra chúng không phải là cảnh sát mà có ý định bắt cóc cô. Tại nơi giam giữ,cô bị chúng đánh đập dã man, bị cưỡng bức và dọa giết nếu không đáp ứng yêu cầucủa David.

Lật tẩy tội ác

Sau khi nghe được câu chuyện đángthương của Cynthia, cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc, bắt giữ David Parker Ray,59 tuổi và bạn gái của hắn Cindy Lea Hendy, 39 tuổi. Khám xét nơi ở của chúng,cảnh sát tìm thấy một khẩu súng và chiếc đèn bị vỡ trùng khớp với lời khai củaCynthia về việc chúng sử dụng vật này đập vào đầu cô. Không chỉ vậy, cảnh sátcòn phát hiện phù hiệu cảnh sát giả của David, quần áo Cynthia mặc hôm bị bắtcóc và nhiều vật dụng tra tấn khác. Sau khi David và Cindy bị bắt vì tội bắtcóc, hành hung và thông đồng, số tiền để chúng được hưởng tại ngoại là 1 triệuUSD mỗi người.

Để được giảm nhẹ hình phạt, Cindyđã đồng ý khai báo chi tiết về những vụ giết người mà David phạm phải. Theo lờikhai của Cindy, tổng cộng David đã sát hại 14 người. Sau khi giết người, hắn dìmthi thể xuống hồ hoặc quẳng xác xuống các hẻm núi ở New Mexico. Cindy cũng chobiết, con gái của David, Glenda “Jesse” Ray đã tham gia cùng với bố và một ngườiđàn ông tên là Dennis Roy Yancy trong vụ sát hại một phụ nữ trẻ. Tên nạn nhân làMarie B. Parker, 22 tuổi, mẹ của 2 đứa trẻ.

Sau khi làm rõ tội trạng của cácbị cáo, tòa đã tuyên phạtDennis 30 năm tù giam,  Glenda 9 năm tù giam, Cindy 36năm tù giam còn David Parker Ray phải chịu hình phạt là 224 năm tù giam. Ngày28-5-2002, ngay sau khi được chuyển sang giam giữ tại nhà tù Lea County, Davidđã đột tử, lúc đó hắn 62 tuổi.

Theo Nguyễn Tuyên
An ninh thủ đô