Chủ đề

kẻ thứ 3

kẻ thứ 3

Gái chảnh vì một câu nói "ngôn tình" mà sa bẫy của gã đàn ông có vợ cao tay

Mỗi khi nghĩ về hắn, nàng lại tâm niệm, người đàn ông như thế, có hi sinh vì hắn cũng xứng đáng!

"Thánh yêu" kể chuyện bỏ chồng vì "bất chấp để bên một gã đàn ông là quyết định ngu dốt"

Với định kiến xã hội nhiều người không dám bỏ chồng vì mang tiếng thì câu chuyện dưới đây là một ví dụ về những áp lực của phụ nữ đang vô tình phải gánh, nhưng cũng là lúc họ đã dám đấu tranh vì điều đó...

Tâm sự đầy ân hận của người đàn bà khi cướp chồng người

Tôi rất hối hận khi đã cướp chồng người khác. Lúc đó, tôi thật hả hê vì nghĩ mình là người chiến thắng nhưng sau đó là những tháng ngày thăng trầm, khổ sở nhất trong cuộc đời.

Màn đánh ghen nhẹ bẫng như lông hồng của người đàn bà khôn ngoan

Gạt những đau đớn, tủi nhục lại, chị quyết định mình cần phải vạch ra một kế hoạch cho tất cả những chuyện sau này, chứ không phải lồng lộn lên đánh ghen mà được!

Hôn nhân tan vỡ vì kẻ thứ 3 gắn mác bạn thân của chồng

Hôn nhân thất bại khiến Mai mất lòng tin vào đàn ông và điều khủng khiếp hơn là cô trở nên nhạy cảm và căm ghét cái danh xưng "bạn thân của chồng".

Vợ thông minh lên kế hoạch phá vỡ "kịch bản" ngoại tình hoàn hảo của chồng

Thì ra, anh không đi bắt Pokemon mà là đi ngoại tình, “chăn” sinh viên. Thì ra anh vẫn ngọt ngào như ngày xưa, chỉ có điều là với người khác chứ không phải là cô. Quà ư? Tiền ư? Nũng nịu ư? Cứ đợi đấy!

Mất người yêu vào tay "kẻ thứ 3" không ngờ

Cuộc đời này, người tốt phải chăng sẽ có kết cục cay đắng như Trang? Nghĩ vậy, cô chỉ còn biết nhếch môi một cách đắng chát, cười vào chính cái ngoan, cái tốt của mình.

Vợ anh tìm tôi đề nghị: "Nếu được, em đẻ cho chồng chị đứa con đi"

Cứ tưởng tôi sẽ bị đánh ghen, nào ngờ chị đề nghị tôi hãy… giành lấy anh đi.

2 cát tát trời giáng của tình địch khiến tôi tỉnh ngộ…

Tôi chưa từng nghĩ, có một ngày chồng ngoại tình, còn không dám nghĩ tới chuyện, nhân tình của chồng tìm tới tận nhà để nói với mình rằng

"Tôi không cố cướp chồng của người khác nhưng điều đó đã xảy ra..."

Lời trần tình của một cô gái như thế này: "Tôi nghĩ không một ai lựa chọn để bị người khác gọi mình bằng cụm từ “cướp chồng người”, nhưng điều đó đã xảy ra...".

Hai phụ nữ cùng đăng ảnh hạnh phúc bên... một ông chồng trên Facebook khiến dân tình kinh ngạc

Cùng một lúc trên MXH Facebook, 2 người phụ nữ đăng 2 tấm ảnh ở bên một người đàn ông có khuôn mặt giống y chang, kèm những lời ngọt ngào đầy yêu thương

Bị kẻ thứ ba cướp chồng, giờ tôi lại lâm vào tình thế làm kẻ thứ ba

Thật khó xử và quá trớ trêu khi tôi lại đi vào chính vết xe đổ của cuộc đời mình.

Kế trả thù "siêu phũ" của cô gái khi phát hiện người yêu phản bội

Dân tình vô cùng hả hê khi kẻ phản bội phải nhận lấy cái kết đắng từ cô gái trẻ.

Trận đánh ghen giá 1 tỷ và cái kết cay đắng cho kẻ thứ ba

Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã đi qua 10 năm. Hơn 10 năm ấy là bao nhiêu khó khăn, sóng gió…

Vì sao nhiều phụ nữ không ngại làm kẻ thứ 3?

Trở thành kẻ thứ ba bị nhiều người khinh miệt, thế nhưng trong cuộc sống xô bồ, vẫn không có những cô gái trẻ chấp nhận làm kẻ thứ ba.

Chẳng hiểu sao một cô gái trẻ trung, xinh đẹp phải chấp nhận làm người thứ ba?

Em, chị thực sự muốn biết cảm giác làm người thứ ba sẽ vui hay buồn, sướng hay khổ.

Cứng họng với lý lẽ cướp chồng từ cô ả bồ nhí

Khi cô xưng danh tính, cô nàng kia “à” lên một tiếng, bất ngờ chút xíu rồi lại cười gật đầu đồng ý ngay.

Nhục nhã vì làm bồ nhí và bài học cho những ai đang làm người thứ ba

Mẹ tôi khóc ngất khi thấy tôi trong bộ dạng của kẻ nhân tình cướp chồng người khác lại còn già mồm cãi cố. Còn anh chồng, lao vào tát tôi như một kẻ ăn bám hèn hạ.

Nhục nhã vì làm bồ nhí và đây là bài học của tôi cho những ai đang làm người thứ ba

Mẹ tôi khóc ngất khi thấy tôi trong bộ dạng của kẻ nhân tình cướp chồng người khác