Thuê 3 con voi với giá cao từĐak Lak để phục vụ khách du lịch, gia chủ vẫn chưa thu hồi vốn, đã đứng trướcnguy cơ “vỡ nợ” vì kẻ gian vừa chặt đứt đuôi 2 con.

Khoảng 6 giờ ngày 31/8, anh PhanĐắc Mậu Đại (thôn Hiệp An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) phát hiện 2con voi cái của mình thuê thước đó đã bị kẻ gian chặt mất phần đuôi (khoảng 30cm).

Đây là 2 trong số 3 con voi (một voi đực và hai voicái) anh Đại thuê lại từ một người dân ở tỉnh Đăk Lăk đem về phục vụ du kháchtại Khu du lịch thác Prenn (TP. Đà Lạt, Lâm Đồng).

 

Thường ngày khi hết giờ phục vụ anh đưa đàn voi vềnhà. Nhưng do đang trong mùa giao phối của voi nên anh Đại phải xích thả chúngtại khu đền thờ Âu Lạc thuộc Khu du lịch thác Prenn.

 

Anh Đại bức xúc: “Tôi đã nghe nói nhiều về tìnhtrạng chặt đuôi voi để bán lông làm nhẫn phục vụ người có nhu cầu. Thường ngàytôi canh kỹ lắm nhưng chỉ sơ hở một tí đã phải “ôm hận”. Giờ chẳng biết phải ănnói thế nào với chủ voi nữa”.

 

Cách đây 4 tháng, cũng tại TP. Đà Lạt kẻ gian đãchích điện và chém trên 60 nhát vào thân một voi để cố lấy được cả đuôi lẫn ngà.

 

Theo Tùy Phong
Dân Trí