Khách vô order Capuchino. Tôi đang nghe nhạc Chi Pu và khỏi khách: Anh dùng Chipu nóng hay đá ạ?
Nói nhịu là một trong những "tật" mà nhiều người mắc phải, đặc biệt là các chị em phụ nữ sau khi sinh. Nói nhịu là nói nhầm ý này thành ý kia, từ này thành từ kia, đôi khi chẳng có nghĩa gì, đôi khi lại thành ra nghĩa khác biệt.
Nhưng không chỉ với các mẹ sau sinh bị nói nhịu, mà đó còn là tật mà nhiều người mắc phải, đặc biệt những ai làm nghề dịch vụ, đó có thể coi như bệnh nghề nghiệp. Cũng chính vì tật này mà nhiều người đã rơi vào tình huống bi hài không đỡ nổi. Đôi khi nó khiến cho người nghe phải cười ra nước mắt còn người nói không ít lần muốn độn thổ vì đỏ mặt tía tai!
Sau đây là tổng tập những ca bi hài mà các bạn trẻ "tự thú" về việc nói nhịu, đãng trí hoặc tai nạn nghề nghiệp của mình.
Cô giáo ơi, cô làm cả quán sợ rồi nhé!
Một pha "não cá vàng" đích thực là đây. Vứt tiền ở đâu cho tôi ra lượm với!
Một ca mà haha cũng được, huhu cũng chẳng sai.
Dính keo 502 vào tay thì thích phải biết!
Nghề dịch vụ sẽ tôi luyện bạn thành con người lịch sự thế này đây!
Não cá vàng ơi là não cá vàng!
Rồi có bị mẹ đánh cho không trượt phát nào không bạn nhỏ?
Chắc anh chàng này quen bán cafe, trà sữa mới chuyển sang thu ngân thôi, làm gì mà căng!
Fan của Chi Pu không thích điều này!
Nói nhịu đôi khi khiến người ta muốn độn thổ là đây!
Cũng cùng là câu chúc thôi mà....
Vì quá yêu nghề mà thôi!
Rồi cô tính cho ăn phở khô không nước lèo hay gì?
THEO HELINO