Hè nóng nực là thế mà nhiều cônàng vẫn giữ cho mình thói quen trang điểm thật đậm, bôi trát như “phường chèo”mới dám tự tin bước ra đường.
“Khởi động” 2 tiếng mới dám rađường
Ai muốn rủ Ly (sinh năm 1991) đichơi, thì cứ xác định trừ hao đi 2 tiếng để cô nàng chuẩn bị. Không ít lần, bạnbè phát cáu vì hẹn 4 giờ đi ăn, con cà con kê mãi đến 6 rưỡi mới thấy Ly vác mặtđến. Nếu không chơi thân, chắc chẳng ai muốn hẹn hò với cô bạn này. Lý do thậtcon gái “Tao phải chuẩn bị đã!”, nhưng nếu biết cả 2 tiếng chuẩn bị đều là thờigian Ly ngồi bôi trát hàng đống phấn son lên mặt thì có lẽ không ai “thương”nổi.
![]() |
Ảnh minh họa |
Đông cũng như hè, gương mặt củaLy bao giờ cũng phải được chăm chút kỹ càng. Sau 3 lớp kem lót (dùng hẳn 3 lầnđể che hết tàn nhang), lớp foundation, rồi mới đến phấn nền, phấn bột, ngoài racòn phải di nhũ bắt sáng bằng chổi. Kẻ lông mày, dán mi giả, mí giả, vẽ mắt rồimới đến tô 2 lần son cho đậm.
Quy trình cầu kỳ đó nghe qua cứtưởng là bước trang điểm cho diễn viên chuẩn bị lên sân khấu. Nhưng không, đó là2 tiếng trước khi ra đường của một thiếu nữ 18 tuổi. Mùa đông lạnh nhìn còn đỡ,chứ mùa hè, ai nhìn mà không thấy phát ngốt thì thật bái phục con mắt của ngườiấy. Bạn bè góp ý “Mày make gì mà kinh thế. Trời thì nóng nhìn ngốt quá!”,Ly độp lại ngay “Tao quen rồi, mà trông xinh đấy chứ!”. Thực sự, xinh đâuchẳng thấy...
Không hiểu có phải vì quá mất tựtin trước nhan sắc của mình, hay nghĩ rằng phải make up thật đậm thì ra đườngmới nhiều người chú ý, mà nhiều teen girl sẵn sàng bôi trát gương mặt mình theokiểu “tầng tầng lớp lớp". Ngay cả khi hè đến, nhiệt độ cứ xấp xỉ 39-40, trời thìoi bức mồ hôi đổ đầm đìa, các nàng cũng không chịu từ bỏ lớp nào trong quy trình“đắp” phấn lên mặt. Người ngoài nhìn thấy còn toát mồ hôi hột, họ gọi đó là“đắp”, chứ chẳng phải là trang điểm nữa. Cứ thử ngồi trà chanh phố cổ vào mộtchiều hè, hoặc trưa cũng được, bạn sẽ thấy không ít xì tin ăn mặc màu sắc, tócbới cao, đôi guốc cũng cao, mặt được “vẽ” kỹ càng như kép cải lương chuẩn bị lênsân khấu.
Có lần người viết chứng kiến cảnhvài teen girl cũng khá xinh ngồi uống nước một cách vất vả ở vỉa hè phố Nhà Thờ,nơi tập trung nhiều “nam thanh nữ tú” Hà thành. Vất vả vì sao, vì các cô phảilấy giấy thấm dầu thấm liên tục, dường như không hiệu quả, họ còn dùng cả giấyăn chấm lên mặt cho mồ hôi đỡ tuôn ra. Phải nói là hôm ấy nóng, rất nóng. Ngườibình thường uống xong cốc trà chanh còn tứa mồ hôi, nói gì đến 4 nàng mặt dầyphấn đang chờ “đồng đội” tới đón đi chơi. Vừa chấm mồ hôi, các cô vừa lôi phấnra trát liên tục vì sợ thấm xong phấn bay mất. Không nói ra, nhưng có lẽ ai cũngthầm hâm mộ trong lòng khả năng chịu nóng phi thường của họ.
Nào có đẹp
Kẻ thù của nhan sắc chính là mùahè. Nắng, nóng, khói bụi, ô nhiễm... khiến làn da của con gái cứ xạm dần. Vìthế, nếu cứ sử dụng loại phấn trắng để tôn mặt, để dễ đánh má hồng rực và son đỏchót, thì trông bạn sẽ rất buồn cười với gương mặt trắng bệch mà cổ thì đen xì.Làn da xạm đen vì bắt nắng, nhưng cái mặt lại dày đặc phấn son, trắng một cáchbất thường, thử hỏi có đẹp đẽ gì? Hay chỉ đem lại những ánh mắt hãi hùng củangười khác.
Con gái cứ nghĩ là make up thậtđậm sẽ làm nổi bật lên nét xinh xắn của mình. Nhưng con trai lại hoàn toàn nghĩkhác. Với họ, đi chơi với một cô gái “mặt trắng, cổ đen” thì thà ở nhà còn hơn.Nam, teen 12 Việt Đức khẳng định rằng một gương mặt mộc, hoặc cùng lắm là phơnphớt tí má hồng sẽ cực kỳ quyến rũ con trai trong mùa hè nóng nực này. Chứ cứbôi bôi trát trát chỉ khiến cậu liên tưởng đến diễn viên tuồng chèo, cải lương.
“Ngày trước, tớ cũng bị mộtnàng rất giỏi make up “lừa tình”. Toàn gặp nhau vào buổi tối nên thấy cô ấy xinhơi là xinh. Nhưng bạn tớ thì lại bảo chỉ cần gõ nhẹ vào mặt cô ấy là... hàng tấnphấn sẽ đổ ra. Vì cô ấy không đồng ý gặp vào ban ngày nên hôm sau đi chơi tớ bảo“Em ngả đầu vào vai anh đi” để “đếm” lượng phấn. Kết quả là cái áo sơmi đen củatớ choe choét phấn, đến giờ giặt vẫn còn bị bạc bạc. Sau hôm ấy, tớ... té luôn!”.
Lời tâm sự của Tùng Sơn, mộtteenboy sinh năm 1991, không biết có làm các teen girl thích make up “tầng tầnglớp lớp” bỏ bớt thói quen tô trát. Hay là để đến lúc mặt sần sùi vì mụn, bí mồhôi, lỡ tay chạm vào mặt thì ôi thôi rụng cả tảng phấn, các nàng mới biết hốihận?
Theo PLXH