Không phải họ lạnhlùng đến mức đó, chỉ là vì có quá nhiều lý do khiến teen đành phải kiên quyếtnói không với tình yêu, dù đôi khi trái tim cũng rung rinh rất nhiều…
Muốn yêu thìphải có... tiền
Và đôi khi khôngchỉ là có tiền, mà phải có khá nhiều tiền…
Phạm Quân (THPT VĐ)thở dài: Có bạn gái thì sẽ có rất nhiều việc phải tiêu đến tiền. Đừng nói chuyệnngày lễ tết như 20.10, mùng 8 tháng 3, Noel, Valentine, tết dương, tết âm, sinhnhật… mà còn bao nhiêu “ngày” phát sinh nữa: như ngày kỉ niệm, rồi thậm chí cảnhân một ngày bình thường. Động đến đâu là quà cáp đến đấy. Chưa kể là bìnhthường ăn uống cũng tốn kém vô cùng. Muốn yêu ư? Trừ phi có tiền, thậm chí lànhiều tiền. Con gái bây giờ đâu có thích mấy món quà ý nghĩa tinh thần với uốngtrà đá vỉa hè đâu, quà phải có giá trị mới được. Vậy nên dù muốn lắm, tớ cũngchẳng dám yêu đâu.
![]() |
Không phải họ lạnh lùng đến mức đó, chỉ là vì có quá nhiều lý do khiến teen đành phải kiên quyết nói không với tình yêu, dù đôi khi trái tim cũng rung rinh rất nhiều… |
Và chuyện tiền khiyêu cũng không phải là câu chuyện của riêng mình con trai. Vấn đề này, nhiềuteen girl cũng đau đầu chẳng kém.
Ngọc Lan (THPT LG)chia sẻ: Khi yêu, đâu phải chỉ có con trai tốn kém đâu, con gái cũng phải chinhiều tiền lắm. Người ta mời mình ba lần ít nhất mình cũng phải mời lại một lần.Quà thì cũng phải tặng lại, chứ đâu phải chỉ là mối quan hệ một chiều? Tớ cảtháng tiền tiêu vặt, ăn sáng, quỹ lớp linh tinh có 200k thôi, làm sao đủ khảnăng mà “yêu” cho được?
Sợ mải yêuquên học
Có một bài ca “muônthưở” mà các bậc phụ huynh rất hay đem ra dạy dỗ con cái mình, đó là: Đừng có màyêu sớm, yêu sớm thì còn học hành thi cử gì nữa…
Tú Uyên (THPT PCT)nói: Bố mẹ tớ nói đúng, đầu óc con người ta có hạn, chứa cái này sẽ thôi khôngchứa được cái khác nữa, yêu đương vào việc học hành tự nhiên sẽ giảm sút đi. Đólà điều hiển nhiên. Vì thế, tớ sẽ để dành việc yêu cho đến khi học xong đại học,có việc làm, chứ yêu vào không đỗ được tốt nghiệp, không vào được đại học thìkhông chỉ có tớ chết mà bố mẹ cũng xấu hổ chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ai mất.
B. Châu (THPT NT)thì tỏ ra lo lắng: Lớp tớ có mấy bạn vốn học rất giỏi, vậy mà từ khi yêu vàoviệc học sa sút thấy rõ, càng ngày càng kém đi, suốt ngày chỉ mải đi chơi vớingười yêu, điện thoại, nhắn tin, giận dỗi, chẳng học hành gì. Cứ đà này, đỗ tốtnghiệp còn khó nói gì thi đại học. Rõ ràng, yêu vào không thể học được nữa. Tốtnhất là không nên yêu. Giờ không học đại học thì biết làm gì đây?
Đừng quá gòép bản thân
Sự thật là hầu hếtnhững teen kiên quyết nói không với tình iu học trò kia lại từng không ít lầnrung động. Chẳng qua là họ không dám, họ buộc phải kiềm chế mình, tìm mọi cáchđể lảng tránh, xua đuổi suy nghĩ đó.
Cũng có một thực tếrằng, không phải ai yêu vào học cũng kém đi, trái lại có bạn học tốt lên, thậmchí có những đôi bạn cùng tiến, cùng giúp nhau học hành, thi vào đại học. Quantrọng là biết phân bổ thời gian hợp lý, biết tỉnh táo phân biệt việc học hành vàchuyện tình cảm.
Gượng ép mình tháiquá chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi. Không bước vào một chuyện tình cảm không cónghĩa là bạn không nghĩ đến nó, thậm chí còn bị nó tác động nhiều hơn. Hãy cứ đểmọi chuyện diễn ra tự nhiên, đến tuổi này, chuyện rung động trước một người bạnkhác giới là chuyện bình thường, thậm chí đương nhiên là vậy. Vấn đề chỉ là khắcphục để bản thân mình tỉnh táo vẫn làm tốt việc học.
Về vấn đề kinh tế,đừng nặng nề và đua theo một số ít teen nhà giàu thích chơi nổi. Tình cảm chânthành thì không bao giờ được đo lượng bằng giá trị vật chất.
Theo PLXH