Có một người bạn thân khác phái,đương nhiên là rất thú vị và đặc biệt. Thế nhưng, khi nửa kia lại mâu thuẫn vớingười bạn đó thì thật là... nan giải!
Cô bạn có biệt danh làSmall_horizon ấm ức kể lại: “Mình đã can ngăn, khóc lóc, thậm chí đòi sốngđòi chết không biết bao nhiêu lần. Nhưng cử hễ êm xuôi được vài bữa là họ lạigây sự và đòi đánh nhau. Mình khổ tâm lắm”. Số là cô nàng có một cậu bạnthanh mai trúc mã ở gần nhà. Cả hai rất thân thiết như hình với bóng. Đến mộtngày kia, cô nàng kết một anh chàng cùng lớp, dự định sẽ giới thiệu để nửa kiavà cậu bạn thân làm quen nhau.
![]() |
Ảnh minh họa |
Ai dè, cả hai vốn có mối thù“không đội trời chung” từ trước đó vì từng yêu cùng một cô gái. Thế là, dù bằngmặt nhưng không bằng lòng, lúc nào gặp Horizon, họ cũng kể tội xấu của nhau làmcô bạn nhức cả đầu. Mong muốn giảng hòa vì cả hai đều rất quan trọng với mình,thế nhưng mọi nỗ lực cuả bạn đều thất bại. Mỗi lần cả ba đi chung với nhau thìchỉ vài câu lời qua tiếng lại là hai người kia đòi đánh nhau. Dù cô nàng đã nóihết lời, hai người cũng đã hứa sẽ cải thiện mối quan hệ nhưng đâu vẫn hoàn đấy.
L.Khanh (quận 7 - TP HCM) bị đặtvào một tình huống dở khóc dở cười cũng chỉ vì người ấy và cậu bạn thân mâuthuẫn nhau. Chuyện là Khanh có một anh bạn cực thân, nhưng lại thuộc thế giớithứ ba. Do vậy, có chuyện gì Khanh cũng tâm sự và chia sẻ như hai người bạn gái.Thế nhưng, từ khi Khanh có bạn trai, chuyện đó lại sinh ra bao nhiêu rắc rối.
Anh chàng người yêu thì khó chịura mặt trước những cử chỉ đùa giỡn thân mật của Khanh và cậu bạn kia. Anh ta chorằng dù là thuộc thế giới thứ ba thì vẫn là con trai thôi. Thế nên, anh chàngkhông cho Khanh thân thiết với cậu bạn kia nữa. Vì người yêu, Khanh cũng địnhtránh mặt bạn một thời gian. Ai ngờ, cậu bạn thân biết chuyện, đòi tuyệt giaovới Khanh. Đứng ở giữa, Khanh không biết phải làm sao dàn xếp để vẹn đôi đường.
Không chỉ có con gái, lắm lúc phemày râu cũng rơi vào tình cảnh đáng thương này. Đ.Khoa cũng có cô bạn thân từhồi học cấp hai. Chuyện gì cũng “mày mày, tao tao” suốt. Thế nhưng từ khi có bạngái rồi thì cái gì cũng thay đổi. Nhỏ bạn thân thì chê này chê nọ về bạn gáiKhoa. Còn cô người yêu lúc nào cũng ganh tị và ghen tuông với nhỏ.
Đi ăn kem, nếu có cả ba thì cứ ynhư là sóng ngầm cứ đánh liên tục. Ngoài mặt thì chị chị em em nhưng thật ra haicô gái chỉ nhìn nhau bằng nửa con mắt. Tội nghiệp Khoa, mỗi lần hai cô nàngkhông vừa lòng nhau là anh chàng lại bị kẻ lườm, người nguýt. Lỗ tai thì phảihoạt động liên tục.
Người yêu và bạn thân đều rấtquan trọng. Bạn thân khác phái thường khó lòng hợp thức hóa và dễ khiến ngườiyêu hiểu nhầm. Vì thế dung hòa được mối quan hệ của hai đối tượng trên thì nhấtthiết phải có sự khéo léo của người ở giữa, chính bản thân họ phải một sự nhịnchín sự lành thì may ra mới “sóng yên biển lặng”.
Theo PLXH