Từ bé đến lớn, anh Tư chưa một lần bị bệnh, dù chỉ là một cơn cảm xoàng, và tấtnhiên là chưa bao giờ anh phải đụng đến một viên thuốc nhỏ.
Thế nên khi báo chí đưa tin gần đây giá thuốc tăng chóng mặt, anh cũng chỉcười ruồi: “Đừng hòng móc được một xu nào từ túi ta”. Và cũng nhờ cả gia đình cósức khỏe rất tốt nên cuối cùng vợ chồng anh Tư tiết kiệm được một khoản kha kháđể mua nhà.
Sáng ấy, anh Tư cùng vợ đến trung tâm địa ốc. Trên đường, trong lúc tâm trạngđang phơi phới, anh Tư đề nghị:
![]() |
Minh họa: Nguyễn Tài |
- Vào dịp quan trọng thế này, anh đề nghị đặt một con heo sữa quay mừng nhàmới!
Chị Tư vui vẻ đồng ý. Thế nhưng khi đến nơi, nhìn vào bảng giá, anh chị chóng cảmặt.
- Một con heo sữa làm gì có giá đó? - anh Tư hỏi người bán.
- Thì đang có dịch heo tai xanh nên phải dùng thuốc tiêm phòng. Ông đọc báokhông thấy giá thuốc đang ngất ngưởng đấy à?
- Chắc lại viện lý do tăng giá chứ gì!
- Thuốc có họ hàng gì với bánh kẹo mà cũng tăng theo? - anh Tư bực bội hỏi.
- Từ ngày thuốc tăng giá, người ta đổ xô nhau làm thuốc giả, thuốc dỏm vớinguyên liệu chính là bột mì, bột gạo, bột sắn… Giá bột lên, tất nhiên giá bánhcũng tăng theo chứ ạ!
……
- Rất tiếc, căn nhà anh chị hỏi mua giá vừa lên 500 triệu nữa rồi.
Nghe đến đó, bao nhiêu bực tức từ sáng đến giờ của anh Tư bộc phát. Anh đậpbàn cái “rầm”, quát:
- Tăng! Lại tăng! Lại do thuốc tăng giá chứ gì?
Mặc kệ thái độ của anh Tư, tay nhân viên vẫn thong thả nói:
Không đủ tiền mua nhà, anh chị Tư trở về trong tâm trạng não nề. Vừa đến cổng,bà chủ nhà đã chạy ra, giả lả:
Nghe xong, anh Tư ngã vật ra đất.
Theo L.Đ.T.Trung
Phụ nữ Online