Chiều 1-3, ôngĐinh Văn Sang, viện trưởng Viện KSND tỉnh Long An, cho biết cơ quan này đã phêchuẩn quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Trần ThúyLiễu (40 tuổi, ngụ phường 6, thành phố Tân An, Long An) về hành vi giết nhà báoHoàng Hùng (chồng bà Liễu).
Theo ông Sang, Cơquan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đề nghị khởi tố bà Liễu từ ngày22-2.
Tuy nhiên, ViệnKSND tỉnh Long An chưa phê chuẩn ngay, đồng thời yêu cầu củng cố thêm hồ sơ,chứng cứ và gia hạn tạm giữ hình sự thêm hai lần, mỗi lần ba ngày.
“Hiện cơ quan điềutra đang tập trung làm rõ xem trong vụ án đốt nhà báo Lê Hoàng Hùng có đồng phạmhay không” - ông Sang nói.
Đến nay bà Liễu vẫnthừa nhận mình đã ra tay sát hại chồng vào rạng sáng 19-1.
Bước đầu bà Liễukhai nguyên nhân bà giết chồng là do mâu thuẫn tiền bạc (bà Liễu đánh bạc và mắcnợ) và có cả chuyện ông Hoàng Hùng phát hiện bà có quan hệ tình cảm với ngườikhác.
Liên quan đến lờikhai bà Liễu sang đánh bạc ở Campuchia, ông Đặng Văn Lớp, giám đốc Sở Côngthương Long An, cho biết ông Nguyễn Văn Tâm (đội trưởng đội quản lý thị trườngsố 5) đã bị cho thôi chức và điều về văn phòng chi cục để kiểm điểm, xử lý.
Hiện Chi cục Quảnlý thị trường tỉnh đang tiến hành kiểm điểm về mặt Đảng và chính quyền đối vớibốn cán bộ khác cũng từng sang Campuchia đánh bạc.
* Khoảng 2g ngày1-3, trong lúc đang ngủ tại nhà (ở xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước, Tiền Giang),anh Cao Trung Thảo (18 tuổi, học sinh lớp 10 Trung tâm Giáo dục thường xuyêntỉnh Tiền Giang) bị tưới xăng đốt dẫn đến phỏng nặng.
Theo chẩn đoán củaBệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang, anh Thảo bị phỏng độ 1 và 2 với khoảng10% diện tích da đầu và cổ.
Theo lời kể của anhThảo, anh ngủ trên giường gần cửa sổ, bỗng có ai đó tạt chất lỏng giống như xăngvào mùng, chưa kịp ngồi dậy lửa đã bùng cháy dữ dội. Anh chạy ra sau nhà cho đầuvào lu nước để dập lửa và được gia đình đưa đi cấp cứu.
Chiều cùng ngày,thượng tá Phạm Văn Thành, phó Công an huyện Tân Phước, cho biết cơ quan điều trađã xác định được nghi can phóng hỏa đốt anh Thảo.
“Khám nghiệm hiệntrường, công an còn thu được một chai xăng để cạnh giường anh Thảo chưa kịpcháy. Nếu chai xăng này bắt lửa thì hậu quả sẽ vô cùng lớn” - ông Thành nói.
Theo V.Tr -N.Hậu - H.Vinh
Tuổi trẻ