Thương vợ liệt nằm 1 chỗ, cụ ông Hàn Quốc xây cả khu vườn khiến con dâu Việt thán phục

Hàng chục loài hoa, cây rau, trái trong khu vườn nhà của bố mẹ chồng chị Dịu Nguyễn.

Căn nhà của bố mẹ chồng chị Nguyễn Dịu (26 tuổi, Hải Phòng) ở Hàn Quốc khiến cho ai cũng trầm trồ, không chỉ bởi diện tích và cách thiết kế độc đáo, xum xuê hoa trái mà còn bởi câu chuyện tình yêu đầy cảm động của họ.

Thương vợ liệt nằm 1 chỗ, cụ ông Hàn Quốc xây cả khu vườn khiến con dâu Việt thán phục-1Căn nhà của bố mẹ chồng chị Nguyễn Dịu ở Hàn Quốc.

Thương vợ liệt nằm 1 chỗ, cụ ông Hàn Quốc xây cả khu vườn khiến con dâu Việt thán phục-2Tổ ấm nhỏ của chị Dịu.

Trồng cả khu vườn để vợ bị liệt ngắm

Chị Nguyễn Dịu kết hôn và sinh sống ở Hàn Quốc đã 6 năm nay. Bố chồng chị năm nay đã 79 còn mẹ chồng 65 tuổi bị liệt không thể đi lại được 30 năm nay nên cuộc sống bên Hàn chị phải tự lo liệu tất cả. Tuy nhiên vì ở riêng với bố mẹ chồng nên mọi công việc chăm sóc mẹ chồng chị hầu hết không phải làm mà do bố chồng đảm nhận hết.  

Chị Dịu kể, thời gian đầu về làm dâu chị có khoảng thời gian một vài tháng ở cùng bố mẹ chồng. Hoàn cảnh gia đình như vậy nên chị phải trông mẹ hộ bố, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa rồi cắt móng tay cho mẹ. Sau này chị có con chuyển ra ở riêng, một mình bố đảm nhận hết công việc nhà cửa và chăm sóc mẹ.

Phải nói, từ khi về làm dâu chị ấn tượng và rất thích thú căn nhà của bố thiết kế cho mẹ chồng và cả sự ân cần quan tâm chăm sóc của bố suốt 30 năm. Được biết, căn nhà của bố mẹ chồng chị rộng 120m2 chưa kể lan can được thiết kế cao hơn hẳn khu vườn. Xung quanh nhà là hành lang rộng để thuận tiện cho mẹ chị di chuyển ra ngoài ngắm nhìn xung quanh. Hơn nữa, ở đây còn có khu vườn vô cùng rộng tràn ngập nắng gió thiên nhiên với muôn vàn hoa, rau và trái mà mẹ chồng chị yêu thích.

“Khu vườn nhà bố chồng mình có hoa hồng, hoa cúc, hoa cải, hoa cẩm chướng, hoa bướm, hoa vạn thọ, hoa mào gà. Các loại rau như xà lách, hành lá, hành tây, tỏi, bắp cải, cà rốt, khoai tây, khoai lang, cây hẹ và các loại cây ăn trái như táo tàu, cây sung, cây đào, mơ, cherry, nhót, táo , hồng, việt quất. Nhà được bố chồng mình yêu cầu thiết kế cao hơn hẳn vườn, đằng trước và cạnh mặt nhà đều là lan can để cho mẹ chồng mình ngồi đó có thể quan sát hết mọi thứ ngoài khu vườn hay sân cỏ”, chị Dịu chia sẻ.

Thương vợ liệt nằm 1 chỗ, cụ ông Hàn Quốc xây cả khu vườn khiến con dâu Việt thán phục-3Thương vợ liệt nằm 1 chỗ, cụ ông Hàn Quốc xây cả khu vườn khiến con dâu Việt thán phục-4Thương vợ liệt nằm 1 chỗ, cụ ông Hàn Quốc xây cả khu vườn khiến con dâu Việt thán phục-5

Căn nhà rộng rãi được thiết kế để có thể nhìn mọi góc xung quanh.

Mặc dù chỉ có bố chồng 79 tuổi chăm mẹ chồng bị liệt sống trong ngôi nhà rộng này nhưng lúc nào ngôi nhà cũng gọn gàng, ngăn lắp, sạch sẽ, đầy đủ sắc hoa, hoa quả ăn trái, rau cỏ...

Ngày nào dẫu bận đến mấy, bố chồng chị vẫn đều đặn 3 lần bế mẹ đi vệ sinh tắm rửa vệ sinh cá nhân không bỏ sót ngày nào. Thậm chí, ông còn tỉ mẩm với khu vườn, trồng hoa, trồng rau khắp xung quanh nhà để khu vườn lúc nào cũng tràn ngập những loại hoa mẹ thích.  

Thương vợ liệt nằm 1 chỗ, cụ ông Hàn Quốc xây cả khu vườn khiến con dâu Việt thán phục-6Thương vợ liệt nằm 1 chỗ, cụ ông Hàn Quốc xây cả khu vườn khiến con dâu Việt thán phục-7Thương vợ liệt nằm 1 chỗ, cụ ông Hàn Quốc xây cả khu vườn khiến con dâu Việt thán phục-8Thương vợ liệt nằm 1 chỗ, cụ ông Hàn Quốc xây cả khu vườn khiến con dâu Việt thán phục-9Thương vợ liệt nằm 1 chỗ, cụ ông Hàn Quốc xây cả khu vườn khiến con dâu Việt thán phục-10Thương vợ liệt nằm 1 chỗ, cụ ông Hàn Quốc xây cả khu vườn khiến con dâu Việt thán phục-11

Không gian mọi thứ trong nhà được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. 

Câu chuyện tình yêu đầy cổ tích

“Tình yêu cổ tích” là cụm từ chị Dịu dùng để nói về tình yêu của bố mẹ chồng mình bởi chính họ đã khiến cho chị tin trên đời này vẫn có một tình yêu vĩnh cửu trường tồn của người chồng dành cho vợ. Bố chồng chị đã dành cả thanh xuân, cả nửa đời mình để chăm mẹ bệnh nằm liệt suốt 30 năm nay cho đến tận bây giờ.

Có thể nói, những người chồng khác nằm trong hoàn cảnh giống bố chồng chị chắc chắn đa phần sẽ đi tìm người vợ khác hoặc lựa chọn cách dễ dàng hơn nhưng bố chồng vẫn lựa chọn ở bên mẹ từ khi con còn nhỏ xíu đến tận giờ. Không chỉ chăm sóc vợ liệt chu đáo mà ông còn luôn giữ nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp dù không có bàn tay của người phụ nữ.

“Suốt thời gian ấy mấy chục năm bố chồng mình tần tảo nuôi 2 đứa con ăn học, rồi lại chăm vợ từ việc giặt giũ, tắm rửa vệ sinh cho vợ, đi chợ, dọn dẹp, nấu ăn, bón cho vợ từng thìa cơm, ngụm nước. Một tay ông làm hết. Thấy vậy mình phục bố chồng sát đất luôn. Thỉnh thoảng ông còn lai bà đi chơi bế lên bế xuống, rồi đẩy xe lăn cho bà đi dạo, ông chưa bao giờ đi chơi xa mà để vợ ở nhà một mình cả suốt hơn 30 năm.

Thấy bố chăm mẹ vất vả quá, có lần mình hỏi: "Sao bố không gửi mẹ vào viện dưỡng lão cho người ta chăm để bố đỡ mệt?”.

Bố trả lời rằng: “Hồi trẻ bà vất vả, tiết kiệm từng đồng đến khi sướng được chút thì bệnh như thế này nên không nỡ, có bà thỉnh thoảng 2 ông bà nói chuyện cho đỡ cô đơn”, chị Dịu bộc bạch.

Thương vợ liệt nằm 1 chỗ, cụ ông Hàn Quốc xây cả khu vườn khiến con dâu Việt thán phục-1230 năm nay, bố chị tự tay chăm sóc mẹ bị liệt. 

Nghe bố chồng nói vậy, chị Dịu càng thương họ nhiều hơn. Chị và chồng vẫn thường xuyên về nhà thăm bố mẹ, dọn dẹp nhà, nấu ăn đỡ đần. Chị thích nhất mỗi lần được về đây vì thoải mái thức ăn mà không cần đi chợ. Khu vườn tình yêu ấy của bố chồng không chỉ là nơi để mẹ thư giãn mà còn là nơi giúp cho gia đình chị có khoảng thời gian, bữa cơm đầm ấm, quây quần hạnh phúc bên nhau.

Thương vợ liệt nằm 1 chỗ, cụ ông Hàn Quốc xây cả khu vườn khiến con dâu Việt thán phục-13Thương vợ liệt nằm 1 chỗ, cụ ông Hàn Quốc xây cả khu vườn khiến con dâu Việt thán phục-14Thương vợ liệt nằm 1 chỗ, cụ ông Hàn Quốc xây cả khu vườn khiến con dâu Việt thán phục-15Thương vợ liệt nằm 1 chỗ, cụ ông Hàn Quốc xây cả khu vườn khiến con dâu Việt thán phục-16Thương vợ liệt nằm 1 chỗ, cụ ông Hàn Quốc xây cả khu vườn khiến con dâu Việt thán phục-17

Khu vườn tràn ngập rau, trái. Mỗi lần về nhà bố mẹ chồng, chị lại được mang về đầy ụ rau. 

Thương vợ liệt nằm 1 chỗ, cụ ông Hàn Quốc xây cả khu vườn khiến con dâu Việt thán phục-18Thương vợ liệt nằm 1 chỗ, cụ ông Hàn Quốc xây cả khu vườn khiến con dâu Việt thán phục-19

Những bông hoa được chị hái trong vườn về cắm. 

 

Theo Thoidaiplus.giadinh.net.vn

Xem link gốc Ẩn link gốc http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/thuong-vo-liet-nam-1-cho-cu-ong-han-quoc-xay-ca-khu-vuon-khien-con-dau-viet-than-phuc-d228929.html

không gian đẹp


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.