Trước sự rầm rộ của Man.Citytrên thị trường chuyển nhượng, người ta bắt đầu thấy Chelsea và M.U lên tiếng.
Nhưng lên tiếng ở đây mới chỉđúng nghĩa đen khi các Giám đốc điều hành (GĐĐH) mở lời rằng, luôn có ngân sáchcho những vụ chuyển nhượng “khủng”. Nhưng những hành động thực sự của CarlosAncelotti cùng Sir Alex Ferguson thì chưa thấy đâu…
Nhà ĐKVĐ Chelsea đang tiếp tục sự im lặng quen thuộc như vài mùa mua sắm gần đâysau khi từng lừng lẫy là chuyên gia shopping châu Âu. Á quân M.U nhặt vài têntuổi trẻ lạ lẫm rồi cặm cụi du đấu Mỹ. Đa số giới chuyên môn vẫn chung nhận địnhrằng cuộc đua sắp tới vẫn chỉ là màn song mã thường lệ giữa hai đại gia này. Vậythì phải chăng, họ không thọc tay vào túi cũng chẳng sao?
Đến lúc này, chữ ký lớn duy nhất của Ancelotti chỉ là Yossi Benayoun từLiverpool với vỏn vẹn 5 triệu bảng. Trong khi đó, Stamford Bridge đã chia tayvới Joe Cole và Michael Ballack. Ở Manchester, Old Trafford chào đón ChrisSmalling, Javier Hernandez song hai gương mặt trẻ này cũng đều thuộc diện hứahẹn mà thôi.
![]() |
Chữ ký lớn duy nhất của Ancelotti là Yossi Benayoun từ Liverpool |
Ancelotti đã tuyên bố hài lòng với đội hình hiện tại, phủ nhận luôn tin đồn theođuổi Fernando Torres. Sir Alex không nói nhiều ngoài ca ngợi những cựu binh sẽtiếp tục gắn bó như Ryan Giggs, Paul Scholes hay đánh giá cao lớp trẻ hiện nay.Trong bối cảnh ấy, có vẻ họ đều đã sẵn sàng cho một cuộc đua mới mà có thể bắtđầu luôn từ… ngày mai cũng được!
Tiền là chuyện nhỏ. Nhiều tiềnlà ... chuyện lớn
GĐĐH của Chelsea, Ron Gourlaytuyên bố: “Nếu Ancelotti muốn một hoặc hai cầu thủ mới, chúng tôi sẽ xem xét.Nhưng phải đúng người, đúng giá. Và nếu mọi điều kiện đều ổn thỏa, chúng tôi sẽtăng cường”. Song, quan chức này cũng lặp đi lặp lại: “Chỉ khi Ancelotti cảmthấy điều đó là cần thiết”.
GĐĐH của M.U, David Gill nói cứng hơn: “Tiền hãy còn đó. Chúng tôi cho rằng cầnthêm một cầu thủ chất lượng cao. Sir Alex sẽ thoải mái với việc lựa chọn độihình. Hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra trong thời gian tới”.
|
Nhưng đều là các nhà kinh doanhlọc lõi, họ thừa hiểu đã qua rồi cái thời viết séc mà không phải nghĩ. Gánh nặngnợ mà Chelsea cùng M.U đang mang đều thuộc loại hàng đầu sân cỏ châu Âu.
Bỏ một khoản tiền lớn cho chuyểnnhượng đã là chuyện đau đầu. Lo mức lương chóng mặt dài dài cho những ngôi saolớn còn mệt hơn. Chelsea cắt giảm ngân sách rõ rệt khi đồng ý chia tay J.Cole,Ballack theo diện chuyển nhượng tự do. M.U còn phải lo bài toán tăng lương giữchân Nemanja Vidic.
Mà mua sắm lúc này thì luôn đồng nghĩa với đắt đỏ, vấn đề do chính Chelsea gópphần gây ra trong quá khứ mà giờ được tiếp nối bởi những Real Madrid, Man.City…Chỉ tậu hai tân binh trẻ song M.U cũng đã phải bỏ ra tới gần 20 triệu bảng.
Xét cho cùng, sự im lặng của Chelsea lẫn M.U trước những thương vụ lớn cũng làđiều bình thường. Họ vẫn có đội hình hùng hậu, vững vàng như ở Stamford Bridgehay đầy kinh nghiệm lẫn tiềm năng như ở Old Trafford.
Để cạnh tranh tại ChampionsLeague thì còn phải bàn, song để tiếp tục thống trị Premier League thì thế làđủ. Mua sắm nhiều như vậy, nhưng liệu mấy ai dám cho rằng Man.City có thể tháchthức ngôi vương mùa tới? Đầu tư luôn chỉ là khái niệm tương đối trong bóng đá,cho dù đây đang là thời buổi tiền bạc mang sức mạnh tối thượng…
|
Theo Trung Sơn
Thể thao & Văn hóa