Tình hình dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp trên phạm vi toàn cầu. Tại Đài Loan, số ca mắc bệnh mỗi ngày cũng đều tăng đến chóng mặt. Chính phủ Đài Loan đã tiến hành cách biện pháp phòng chống dịch kèm theo nhiều hình phạt rất nghiêm khắc trong nỗ lực khống chế dịch bệnh đến mức tối đa.
Bắt đầu từ 2 tuần trước, trường học các cấp tại Đài Loan đều đã cho học sinh nghỉ học để phòng dịch. Đến hôm 25/5, Bộ giáo dục Đài Loan ra thông báo các trường học trên cả nước sẽ tiếp tục đóng cửa đến ngày 14/6. Việc được nghỉ học có thể khiến bọn trẻ con vui như tết nhưng quả thật nó lại như một cú sốc đối với nhiều bậc phụ huynh.
"Có ai nói cho tôi nghe đó là tin giả được không?", bình luận đầy cảm xúc của một phụ huynh viết.
Có người còn đùa vui rằng: "Đất nước vẫn chưa có đủ vắc xin để chống dịch, còn các bố mẹ thì hàng ngày phải chống lại các hạt giống tương lai của quốc gia".
Tất cả lũ trẻ đều nghỉ ở nhà, phụ huynh phải mang việc về nhà làm để có thể chăm con. Mỗi ngày họ vừa phải làm việc, vừa quán xuyến việc nhà, nấu nướng, dọn dẹp. Không những thế, họ còn phải lo trông con, đi phân xử, giải quyết từng chuyện bé tí của chúng. Phụ huynh nào mà không có đủ tinh thần vững vàng, chắc chắn sẽ phát điên.
Trong bài đăng trên nhóm Facebook, một phụ huynh đã chia sẻ bức ảnh chụp hai đứa con của cô đang bị phạt. Anh lớn thì úp mặt vào tường, em nhỏ úp mặt vào tủ. Có vẻ như hai cậu bé này vừa nghịch phá gì đó hoặc đã gây sự đánh nhau nên đã bị mẹ dùng hình phạt này để hai cậu bé có thể bình tĩnh và suy nghĩ lại mọi chuyện.
Nhà có 5 anh chị em mà hùa nhau phá cả đám. Mẹ không nổi điên mới lạ!
Bài đăng này như đánh vào "nỗi đau không của riêng ai", khi tất cả học sinh đều phải tạm nghỉ ở nhà. Các phụ huynh đang trải qua hoàn cảnh khủng hoảng tương tự bỗng dưng tìm được sự đồng cảm sâu sắc.
Nhiều bố mẹ bắt đầu chia sẻ hình ảnh những đứa con của mình bị phạt. Xem những bức ảnh này, thật khó mà không ôm bụng cười bởi sự đáng yêu của bọn trẻ nhưng chúng ta cũng thấy thông cảm biết bao cho những gì mà các bậc phụ huynh đang phải trải qua.
Bị phạt úp mặt vào cửa nhưng cô bé này lại ngủ gục luôn tại chỗ.
Hai anh em mà đánh nhau thì bị phạt hết cả hai nhé!
Trông thì có vẻ hối hận đấy, nhưng xoay lưng 2 phút thôi là chúng đã giở mặt ngay!
Con gái cưng hay con trai yêu, đứa nào mà hư thì cũng bị mẹ phạt như nhau.
Hình phạt úp mặt vào tường nay được mẹ nâng cấp thêm bằng cách đội ghế lên đầu.
Đôi khi những chú mèo cưng cũng tham gia bị phạt cho vui.
Cả bố và em trai chưa biết đi cũng bị phạt. Có phải mẹ hơi quá tay rồi không?
Theo Pháp luật và bạn đọc