Có người nói rằng, vụ “lỡnhập” và những cãi vã chung quanh 40 tấn rùa tai đỏ tại Vĩnh Long là một “kỳ án”hiếm gặp ở Việt Nam.
Bây giờ mà truy lùng để xem thử nguyên nhân từ đâu mà cây mai dương có mặt tạiViệt Nam thì chắc bó tay. Người thì bảo, thời bao cấp, một số cán bộ đi công tácở châu Mỹ thấy loại cây này nhiều gai, có thể làm bờ rào để ngăn gà, không chochúng vào phá hoa màu nên bứt thử mấy hạt về gieo.
Một số người cho rằng, giống cây này có đặc điểm là trái của nó khi chín thì rấtnhẹ, có thể “bay” xuyên lục địa nên cây mai dương nhập vào Việt Nam theo đườngtự nhiên chứ chẳng ai mang vào cả.
![]() |
Ảnh minh họa |
Thật khó để “truy lùng” nguyênnhân, song cho đến hôm nay, sau 13 năm kể từ khi ngành nông nghiệp bắt đầu “đođếm” loại cây mai dương thì ai nấy đều kinh hoàng trước sự tấn công như vũ bãocủa loài cây tiềm ẩn quá nhiều tai họa cho con người này.
Nếu như năm 1997, diện tích cây mai dương chỉ chiếm khoảng 600ha đất của 18 tỉnhthuộc khu vực miền Trung-Tây Nguyên, trung bình mỗi tỉnh khoảng 37ha, thì đếnnăm 2010 này, bình quân mỗi tỉnh có từ 300-600ha mai dương. Một vùng đất mà diệntích đất canh tác quá hiếm hoi như miền Trung nhưng đành phải “biếu không” cảvạn hecta cho loài cây này, quả là điều đáng tiếc. Rõ ràng, cây mai dương đangtrở thành mối hiểm họa cho hàng triệu nông dân.
Thật khó để “quy tội” cho một cánhân hay tổ chức nào về việc nhập cây mai dương, song hệ quả của việc “thôngthoáng” của các cơ quan chức năng trong việc nhập các loại sinh vật ngoại laithì đã nhãn tiền.
Bài học về ốc bươu vàng chúng ta vẫn chưa “thuộc”, giờ đến lượt rùa tai đỏ. 40tấn “rùa lạ” mà Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ “lỡ nhập” hồitháng 4 vừa rồi giờ trở thành trái bom nổ chậm cho nông dân vùng Trà Ôn tỉnhVĩnh Long.
Trong lúc các cơ quan chức năng và nông dân Trà Ôn còn đang loay hoay tìm cáchxử lý 40 tấn rùa tai đỏ thì lại “mọc” lên một tai họa khác: Tôm hùm đỏ ở tỉnhHậu Giang. Với mức độ tàn hại của loại tôm này thì rùa tai đỏ phải kêu bằng“cụ”!
Trong những cây-con kể trên thì chỉ có rùa tai đỏ là “được” ra tòa, tất cả cácloại sinh vật ngoại lai khác đều “cho qua” và nông dân thì đang lãnh đủ. Cóngười nói rằng, vụ “lỡ nhập” và những cãi vã chung quanh 40 tấn rùa tai đỏ tạiVĩnh Long là một “kỳ án” hiếm gặp ở Việt Nam. Tuy nhiên, nếu truy tìm ai làngười đã cấp “visa” cho tất cả các loài sinh vật ngoại lai đang “gây án” chonông dân thì vụ nào mà chẳng là “kỳ án”!
Theo Trần Đăng
Dân Việt