- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngồi chễm chệ như bà Nghị chờ Tết về, bé gái 7 tháng tuổi gây sốt vì bé xíu mà thần thái chẳng ai bằng!
Mới 7 tháng tuổi nhưng biểu cảm tạo nên khoảnh khắc viral của bé gái Sài thành trong bộ ảnh Tết xưa khiến ai cũng phải “đổ đứ đừ”.
Vào những ngày cuối năm, nhiều bố mẹ trẻ chẳng rủ mà tạo thành trào lưu đưa con đi chụp hình Tết. Xúng xính áo dài, khăn gấm,… những nhóc tỳ như trở lại không khí Tết xưa trong những bộ ảnh vô cùng đáng yêu.
Mới đây, một bé gái chưa đầy tuổi khiến mạng xã hội, đặc biệt là các diễn đàn mẹ bé rần rần bởi khoảnh khắc chụp hình Tết cưng xỉu.
Nhóc tỳ 7 tháng chẳng cần diễn sâu cũng có khoảnh khắc triệu like trong bộ ảnh Tết.
Nhiều người còn dành tặng cho cô bé biệt danh "mợ Hai", "bà Nghị" vì nét diễn đầy… quyền lực trong cách tạo dáng.
Được biết, nhân vật chính của bộ hình này là bé Hạ My (tên thân mật là Thị Nếp). Thị Nếp hiện được hơn 7 tháng tuổi, biết vỗ tay, cười, hát theo nhạc, gật đầu, gọi ba theo lời kể của mẹ Trần Hoàng Phương Quỳnh.
Cô bé được khen ngợi với những biểu cảm vô cùng đáng yêu.
Chị Quỳnh tiết lộ thêm: "Mình rất vui khi hình bé bất ngờ được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, nhiều người còn để lại bình luận rất xúc động khi nhìn thấy khoảnh khắc này bởi nó gợi nhớ 1 cái Tết xưa giản dị, ấm áp khiến ta nhớ về gia đình, về những người thân yêu".
Nói thêm về hậu trường buổi chụp hình này, mẹ trẻ hào hứng: "Cả nhà đưa Thị Nếp đi nhưng chỉ có bố và bà ngoại mới khiến bé cười, còn lại phần lớn thời gian bé "đơ" vì lạ người, có khi khóc đỏ mặt. Bên cạnh việc chuẩn bị áo dài, phụ kiện, cả nhà phải mất nhiều ngày mới tìm được 1 địa điểm có concept chụp hình ưng ý mang không khí Tết cổ truyền Bắc bộ ở Sài Gòn".
Không chỉ trên ảnh, ở ngoài Thị Nếp là một em bé rất dễ thương. Còn nhỏ nhưng con lại có sở thích nghe nhạc Vũ giống bố, những thể loại nhạc nhẹ chứ không thích những bài hát sôi động hay nhạc thiếu nhi.
Thị Nếp được mẹ đầu tư trong 4 bộ trang phục chụp hình Tết xưa.
"Con trộm vía nghịch khỏe lắm, hơi bướng một chút, không thích gì là tỏ thái độ luôn nhưng rất tình cảm, lúc nào cũng tìm bố mẹ để ôm, dựa vào bụng, đùi mẹ nằm.
Nhớ lại thời gian bầu Thị Nếp, mình bị vôi hóa nhau thai sớm và không hấp thu được dưỡng chất trong bụng mẹ nên hai mẹ con phải đi viện tiêm thuốc trợ phổi hơn 1 tuần để phòng bé không phát triển được thì phải mổ lấy thai sớm. May mắn sau đó con phát triển ổn định và chào đời khỏe mạnh. Giai đoạn đầu, Thị Nếp ăn rất giỏi và tăng cân tốt hơn các bạn cùng độ tuổi, nhưng sau đó con dị ứng đạm sữa bò nên ăn ít, hấp thu dinh dưỡng kém. Tuy vậy, bé ngủ rất ngoan, chỉ khóc chút khi buồn ngủ và ngủ xuyên đêm", chị Quỳnh kể thêm về cô con gái xinh xắn.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Làm mẹ8 giờ trướcNhờ một câu nói của con mà mẹ sửa đổi, dành thời gian ở bên con nhiều hơn.
-
Làm mẹ1 ngày trướcKhông có ai muốn vấp phải sai lầm khi nuôi dạy con, nhưng thực tế, đôi khi bản thân các bậc làm cha làm mẹ cũng không biết được rằng mình đang sai lầm, từ trong những việc nhỏ nhất.
-
Làm mẹ1 ngày trướcĐối với giáo dục trẻ, thiết lập các quy tắc là điều vô cùng quan trọng, không thể thiếu.
-
Làm mẹ1 ngày trướcĐôi lúc, sự thờ ơ, mặc kệ của ba mẹ vô tình gây ra vết thương lớn trong lòng con trẻ.
-
Làm mẹ2 ngày trước5 hành vi gây hại cho trẻ này rất phổ biến trong nhiều gia đình hiện nay, cần sớm thay đổi để tốt cho sự phát triển của trẻ.
-
Làm mẹ2 ngày trướcKhánh Thi đăng tải công khai khoảnh khắc Phan Hiển nghiêm khắc dạy bảo con trai khi đi thi đấu.
-
Làm mẹ3 ngày trước“Thật không ngờ đứa con gái luôn ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi của tôi lại như thế", ông bố bần thần nói.
-
Làm mẹ3 ngày trướcDưới đây là những triệu chứng bất thường trong thai kỳ mà sản phụ nên lưu ý để kịp thời thăm khám.