- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chăm con mắc tự kỷ, bố mẹ rơi vào trầm cảm
Chị Mai rơi vào tình trạng stress, mất ngủ, tinh thần luôn căng thẳng, thường xuyên cáu gắt khi chăm con mắc bệnh tự kỷ.
Vào sinh nhật 1 tuổi của con trai, dù đúng dịch COVID-19 không có ai đến dự nhưng chị Đặng Thị Mai (29 tuổi, ở Hà Nội) vẫn một mình chuẩn bị hoa, bóng, bánh để cả nhà mừng tuổi mới, hi vọng con lớn lên khoẻ mạnh.
Tuy nhiên, những năm sau đó, chị Mai không còn muốn làm gì nữa khi con trai bị chẩn đoán mắc chứng phổ tự kỷ.
Bắt đầu từ lúc con được 21 tháng, chị Mai phát hiện trẻ gọi không có phản ứng, nói hay sai làm việc gì đều không biết. “Con tôi không bao giờ nhìn vào mặt mẹ, cũng chẳng nói chuyện” , chị Mai nói và cho biết, dù đã cố gắng dạy con nhưng trẻ không tiến bộ. Chị đưa con đi khám được chẩn đoán chậm phát triển, nguy cơ cao bị tử kỷ.
Người mẹ như sụp đổ, chị khóc nhiều những ngày sau đó, cố tìm mọi cách giáo dục, can thiệp với mong muốn con sớm quay trở lại bình thường nhưng vô vọng.
Con chị Mai chẳng bao giờ nhìn vào mặt mẹ. (Ảnh minh họa)
Vợ chồng chị liên tục chuyển trường mần non cho con vì không tìm được môi trường học thích hợp, tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không có kết quả. Hết giáo viên, thạc sĩ, rồi tiến sĩ, chị tìm đủ nơi để cho con có một môi trường can thiệp tốt nhất nhưng lên 2 tuổi, 3 tuổi con vẫn không thể nói được ngay cả từ đơn giản.
Con cái bệnh tật, chị phải chuyển việc về nhà làm để chăm con, kinh tế gia đình rơi vào khó khăn khi vừa nợ nần, vừa lo tiền học cho con, mỗi tháng tháng tiêu tốn tới vài chục triệu đồng. Lương chị Mai ít ỏi, phần lớn dồn cho chồng gồng gánh, quá mệt mỏi nên hai vợ chồng càng thường xuyên cãi vã.
Chị Mai rơi vào stress, mất ngủ, tinh thần luôn căng thẳng, luôn cáu gắt. Có lúc chị không làm chủ được hành vi đã đánh con, nhưng khi bình tĩnh lại chị giận mình, ôm con khóc nức nở.
Không ít lần chị rơi vào tuyệt vọng, sinh ra ý định muốn tự tử. Người mẹ ôm con lên tầng thượng chung cư muốn kết thúc hết mọi thứ, may mắn chồng phát hiện ra. Chị được chẩn đoán mắc trầm cảm sau đó.
Cùng cảnh với chị Mai, chị Vân Anh (28 tuổi ở Hải Phòng) có con gái bị chẩn đoán mắc hội chứng phổ tự kỷ khi hơn 1 tuổi. Bé gái chẳng thể đến trường vì không thích nghi nổi, cô bé thường xuyên đánh bạn và tự làm đau mình. Điều đó khiến chị Vân Anh khổ sở đến phát điên.
“Con đi học được 3 ngày lại bị trả về, cuối cùng chị cắn răng cho con đi trung tâm ” người mẹ tâm sự.
Hàng ngày con gái tiếp xúc với các bạn tự kỷ ở trung tâm, lâu dần học những hành vi không đúng, về nhà liên tục cáu gắt, tình trạng không cải thiện mà còn nặng hơn khiến chị Vân chán nản, lo lắng.
Mỗi lần nhìn thấy con ngồi một góc không giao tiếp, liên tục khóc lóc, ăn vạ, không nói được, không giải thích được chị cảm thấy bất lực.
Người mẹ sợ ánh mắt của người khác mỗi lần đưa con gái ra ngoài, khi bé không làm chủ được hành vi thường xuyên gây rối cho mọi người. Chị sợ các cuộc điện thoại của giáo viên mỗi lần gọi thông báo con lại cắn, lại đánh bạn ở lớp, đề nghị chuyển trường.
Hai năm nuôi con mang bệnh chị Vân Anh dần rơi vào trầm cảm, chị không còn tinh thần làm việc, không muốn ra đường cũng chẳng muốn giao tiếp với ai.
Chăm con mắc tự kỷ, lâu dần người mẹ rơi vào trầm cảm. (Ảnh minh họa)
Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Thị Hồng Thu, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương cho biết, bố mẹ chăm sóc con có vấn đề về thần kinh thường bị gặp nhiều áp lực.
Bố mẹ có thể chịu áp lực từ chính con mình, từ những lời nhận xét bên ngoài nhưng không thể phản kháng mà luôn phải chịu đựng, kìm nén trong thời gian dài.
Thực tế, nhiều bố mẹ chăm sóc con cái mắc bệnh đều nhận thấy sức khỏe tâm lý ngày càng xấu đi. Các triệu chứng trầm cảm mà họ chưa từng trải qua trước đây như lo lắng, ít giao tiếp, suy nghĩ tiêu cực xuất hiện, lặp đi lặp lại.
Theo bác sĩ Thu, khi người chăm sóc chịu áp lực tinh thần, nhưng không thể chia sẻ hoặc không có các nguồn lực giúp đỡ kịp thời, sức khỏe tâm thần của họ cũng bị xấu đi, nguy cơ mắc các bệnh trầm cảm, rối loạn lo âu nghiêm trọng
Vì thế, bác sĩ khuyến cáo người chăm sóc cần ưu tiên sức khỏe tâm thần của mình, trước khi nghĩ đến việc giúp đỡ người trong gia đình. Nếu bạn đang gặp phải các triệu chứng trầm cảm, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để được đánh giá, phát hiện sớm và hỗ trợ kịp thời.
Theo VTC
-
Làm mẹ2 giờ trướcĐó là tâm sự của chị Phạm Thu Hường (ở quận Đống Đa, Hà Nội), người mẹ đang có 2 con trai đều ở lứa tuổi dậy thì.
-
Làm mẹ4 giờ trướcVới quan điểm để con phát triển tự nhiên, được làm những điều con thích, nữ diễn viên phim "Phía trước là bầu trời" Vũ Diệu Thảo đã cùng con “tô màu” cuộc sống bằng nghệ thuật.
-
Làm mẹ22 giờ trướcThời gian gần đây, tại một số khu vực vùng núi thuộc tỉnh Tuyên Quang bùng phát các ca bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ nhỏ mà nguyên nhân chính được xác định là do virus Rota.
-
Làm mẹ1 ngày trướcSởi có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai, ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi. Cách tốt nhất để ngăn ngừa bệnh sởi là tiêm vaccine phòng ngừa trước khi mang thai 3 tháng để cơ thể tạo miễn dịch chủ động với virus sởi...
-
Làm mẹ1 ngày trướcVới sự thông minh, nhanh nhạy, bé trai 5 tuổi đã thoát khỏi tay bọn buôn người chỉ bằng một câu nói đơn giản.
-
Làm mẹ2 ngày trướcTrẻ em không cần những bậc cha mẹ quá hoàn hảo như nhiều người thường nghĩ và cố gắng theo đuổi, điều chúng cần đôi khi rất đơn giản.
-
Làm mẹ2 ngày trướcTình thương của cha mẹ không được thể hiện một cách đúng mực sẽ khiến con trẻ tổn thương
-
Làm mẹ3 ngày trướcĐể hưởng phúc những ngày tháng tuổi già bình yên, cha mẹ hãy nhớ rằng không được dễ dàng giao ra 4 thứ quan trọng này.
-
Làm mẹ3 ngày trướcBao năm qua chúng ta chỉ quen nuôi lớn những thứ bên ngoài của một đứa trẻ…
-
17 giờ trước
-
21 giờ trước
-
Làm mẹ4 ngày trướcTắc mạch ối là một biến chứng sản khoa rất nguy hiểm, tỉ lệ tử vong cao, chiếm tỉ lệ 1 - 12/100.000 ca sinh, xảy ra trong khi mang thai hoặc sau khi sinh xong, không thể đoán trước và không thể dự phòng được.
-
Làm mẹ4 ngày trướcCác thống kê gần đây của Tổ chức Y tế Thế giới và của Bộ Y tế Việt Nam cho thấy tỷ lệ vô sinh (hiếm muộn) ở Việt Nam ở mức cao, và đáng lo ngại hơn là một nửa trong số đó xảy ra ở các cặp vợ chồng dưới 30 tuổi.
-
Làm mẹ5 ngày trướcCùng với một số vấn đề sức khỏe tình dục khác thì tình trạng béo phì ở phụ nữ đang là mối lo ngại lớn dẫn đến vô sinh, hiếm muộn hay thất bại khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.
-
Làm mẹ5 ngày trướcGiao tiếp với ba mẹ không chỉ là việc truyền đạt thông tin, mà còn là cách xây dựng một mối quan hệ ấm áp và bền chặt. Với sự lắng nghe, chia sẻ và tôn trọng, bạn có thể tạo ra một không gian yêu thương trong gia đình.
-
Làm mẹ6 ngày trướcGiống như người lớn, tăng huyết áp trẻ em không có dấu hiệu đặc trưng nhất định nhưng có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Bên cạnh việc điều trị, trẻ em cũng có thể thực hiện các bài tập theo độ tuổi để ổn định huyết áp.