- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cô gái "khóc thét" khi bị đứa trẻ lạ nôn khắp người, hành động của ông bố khiến dân mạng tranh cãi kịch liệt
Sự thay đổi thái độ đột ngột của ông bố khiến cô gái rất bức xúc, quyết tâm nhờ cảnh sát can thiệp.
- Mẹ bầu xinh như hot girl nhưng vẫn lo cơ thể xuống cấp, gom tiền để trùng tu nhan sắc sau sinh
- Nghe tiếng con gái nấc lạ thường, mẹ vào phòng kiểm tra mới tá hỏa vì "hung thần" ngay trên giường mà không biết, xem lại video sợ thót tim
- Thanh niên chỉ dùng 1 câu đã thành công bắt cóc bé gái, phụ huynh xem xong sợ hãi bật khóc, cần đặc biệt lưu ý cho con
Những ngày gần đây, câu chuyện cô gái bị một đứa trẻ bên cạnh nôn lên khắp người đang thu hút sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng Trung Quốc.
Sự việc xảy ra vào ngày 5/9 tại trung tâm thương mại Baolong City Plaza ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Khi đó, cô Vương đang ở trong thang máy, phía sau cô Vương là một người đàn ông bế con gái trên tay. Bỗng nhiên đứa trẻ đột ngột nôn thốc nôn tháo. Cô Vương đứng ở khoảng cách gần nên đã phải hứng trọn bãi nôn của bé gái.
Cô Vương đứng ở khoảng cách gần nên đã phải hứng trọn bãi nôn của bé gái.
Ngay sau đó, bố của đứa trẻ đã lên tiếng đề nghị bồi thường cho cô Vương một bộ quần áo khác. Người đàn ông này nói phải đưa con gái đến bệnh viện, trước khi rời đi có để lại số điện thoại và hứa rằng sẽ chuyển khoản đầy đủ số tiền.
Cô Vương đã nhờ người bạn đi cùng họ Ma mua hộ bộ đồ mới còn mình chờ trong nhà vệ sinh. Một lúc sau, người bạn đã mang đến áo sơ mi, quần jeans và tất ở với hóa đơn là 527 NDT (tương đương 1,9 triệu đồng), có giá trị xấp xỉ với trang phục bị vấy bẩn trước đó. Thế nhưng khi cô Vương gọi điện liên lạc thì ông bố gắt gỏng rằng chỉ cần đi tắm là được và lập tức chặn số điện thoại. Quá phẫn nộ vì hành động "lươn lẹo" của người đàn ông, cô Vương đã nhờ cảnh sát vào cuộc.
Bộ đồ cô Vương đang mặc bị vấy bẩn toàn bộ, hơn nữa còn toả ra mùi hương rất khó chịu.
Khi được báo chí hỏi về sự việc, người đàn ông bày tỏ là do phía cô Vương không làm rõ vấn đề rồi liên tục gọi điện làm phiền anh ta. Bên cạnh đó, người đàn ông đã chuyển 100 NDT (khoảng 352.000 đồng) làm phí giặt quần áo.
Cô Vương cho biết bố của bé gái quả thực đã gửi 100 NDT nhưng cô không chấp nhận khoản bồi thường này. Bộ đồ bị đứa trẻ nôn vào không thể giặt sạch, ngoài ra khi xảy ra sự cố cô Vương không có cách nào trở về nhà. Cô cho biết vụ việc đã khiến cô bị ám ảnh, phải đến mấy ngày sau mới có thể phần nào bình tâm trở lại.
Vì thái độ ngang ngược của người đàn ông, cô Vương tuyên bố sẽ khởi kiện đến cùng để bắt anh ta phải nhận trách nhiệm, tránh sau này nhỡ gặp trường hợp tương tự, anh ta sẽ không dám tiếp tục đối xử với người khác như vậy nữa.
Sau khi sự việc được đăng tải, dân mạng lập tức nổ ra cuộc tranh cãi trái chiều. Nhiều người lên tiếng bênh vực cô Vương, cho rằng thái độ của người đàn ông không thể chấp nhận. Tuy nhiên, một số ý kiến lại chỉ trích cô gái đang "chuyện bé xé ra to".
Theo ĐS&PL
-
Làm mẹ14 giờ trướcMột bà mẹ đã đưa ra lời cảnh báo đến mọi người sau khi con trai suýt mất mạng vì một vật dụng quen thuộc trong nhà.
-
Làm mẹ1 ngày trướcTrẻ em chắc chắn nhớ ăn món tráng miệng hoặc chơi điện tử trên máy tính bảng, nhưng còn việc dọn đĩa hoặc thu gọn đồ đạc thì thường bị... bỏ quên.
-
Làm mẹ1 ngày trướcNgày nay, chủ đề về EQ được các bậc phụ huynh hết sức quan tâm.
-
Làm mẹ2 ngày trướcCó những thói quen của cha mẹ tưởng là xấu nhưng thực chất lại mang đến ảnh hưởng tích cực cho con cái.
-
Làm mẹ2 ngày trướcChị Lê Ngọc than thở: “Con học lớp 12 rồi nhưng ngoài sách vở ra, không biết làm một việc gì. Mẹ nhờ rửa bát thì kêu mệt, nấu ăn thì càng không...".
-
Làm mẹ3 ngày trước“Mẹ nhận ra là mặc dù chúng mình yêu nhau rất nhiều nhưng lại chẳng mấy khi có được những phút giây tâm tình lãng mạn thường xuyên như vậy. Lỗi tại mẹ, yêu con nhưng đôi lúc chỉ để trong lòng, chỉ hành động và ít khi bày tỏ".