- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Con đi học mẫu giáo về tíu tít kể "chuyện vui", mẹ nghe xong tá hỏa, vội vàng đến trường kiểm tra camera
Sau vụ việc, chị Tôn cũng nghiêm túc xem xét lại bản thân, cần phải để ý, quan tâm đến những lời con nói.
Một vụ việc xảy ra ở Trung Quốc mới đây đang khiến phụ huynh nước này vô cùng bức xúc. Chị Tôn có con trai 5 tuổi, đang học tại trường Mẫu giáo số 2 Triều Hải ở quận Tức Mặc, thành phố Thanh Đảo. Một ngày nọ khi đi học về, con trai chị phấn khởi khoe với mẹ: "Mẹ ơi, hôm nay cô giáo không đánh con, con rất vui!".
Câu nói của con khiến chị Tôn ngỡ ngàng. Ngày hôm sau, chị đến trường học yêu cầu kiểm tra camera giám sát. Sau khi xem, chị phẫn nộ chứng kiến cảnh cô giáo họ Vương nhiều ngày liền có hành vi bạo hành, đánh đập trẻ. Tổng cộng, chị Tôn đã kiểm tra camera trong 17 ngày và hầu như ngày nào cô Vương cũng đánh học sinh. Có hôm cô ta lấy bút đánh vào đầu các con, hôm thì tát vào mặt, véo tay, kéo tai,... và còn rất nhiều hành động quá đáng khác.
Cô giáo Vương nhiều lần có hành vi bạo hành trẻ
Hiệu trưởng trường mẫu giáo đã tìm gặp gia đình chị Tôn để xin lỗi, thừa nhận phía nhà trường không quản lý tốt giáo viên. Khi xem được camera giám sát, phía Ban giám hiệu cũng rất tức giận và cho 3 giáo viên phụ trách lớp học nghỉ việc ngay lập tức. Nhà trường cũng định dùng tiền bồi thường để giải quyết, dàn xếp vụ việc.
Tuy nhiên, việc sa thải giáo viên cũng như bồi thường tiền có đủ để bù đắp những tổn thương cả về mặt thể chất và tinh thần cho những đứa trẻ? Rõ ràng là không! Không chấp nhận lời xin lỗi của nhà trường, chị Tôn đã báo cảnh sát, gửi hồ sơ hình sự đến các cơ quan liên quan.
Được biết, trước đó con chị Tôn từng kể với mẹ bị cô giáo đánh. Tuy nhiên chị cho rằng, có thể con nghịch ngợm nên bị cô giáo phạt, đánh nhẹ 1, 2 cái vào tay hoặc tét 1, 2 cái vào mông. Sự chủ quan của chị là một phần nguyên nhân khiến con phải chịu bạo lực suốt thời gian dài. Sau vụ việc, chị Tôn cũng nghiêm túc xem xét lại bản thân, cần phải để ý, quan tâm đến những lời con nói.
Thực tế, có rất nhiều giáo viên mẫu giáo tâm huyết, thương yêu, chăm sóc trẻ hết mực. Thế nhưng trường hợp giáo viên thiếu đạo đức nghề nghiệp, đánh mắng trẻ cũng không phải hiếm. Chính vì vậy cha mẹ khi cho con đi học mẫu giáo cần thường xuyên trò chuyện, hỏi con những việc hàng ngày ngày ở lớp. Khi con có dấu hiệu bất thường hoặc phản ánh một vấn đề nào đó, cha mẹ không nên vội gạt đi, cho rằng "trẻ nhỏ nói lung tung" mà cần tìm hiểu kỹ lưỡng. Có thể, con đang cố cầu cứu vì bị giáo viên, bạn cùng lớp bạo hành, bắt nạt mà cha mẹ lại vô tình lờ đi!
Theo Phụ nữ số
-
Làm mẹ3 giờ trướcNhiều người hướng nội gặp khó khăn khi cảm thấy họ nên hòa đồng hơn hoặc hướng ngoại hơn do những kỳ vọng của xã hội.
-
Làm mẹ11 giờ trướcCha mẹ học vấn bình thường nhưng nếu có phương pháp giáo dục đúng đắn thì hoàn toàn có thể khiến con cái "lội ngược dòng".
-
Làm mẹ1 ngày trướcMột bà mẹ đã đưa ra lời cảnh báo đến mọi người sau khi con trai suýt mất mạng vì một vật dụng quen thuộc trong nhà.
-
Làm mẹ3 ngày trướcTrẻ em chắc chắn nhớ ăn món tráng miệng hoặc chơi điện tử trên máy tính bảng, nhưng còn việc dọn đĩa hoặc thu gọn đồ đạc thì thường bị... bỏ quên.
-
Làm mẹ3 ngày trướcNgày nay, chủ đề về EQ được các bậc phụ huynh hết sức quan tâm.
-
Làm mẹ3 ngày trướcCó những thói quen của cha mẹ tưởng là xấu nhưng thực chất lại mang đến ảnh hưởng tích cực cho con cái.
-
Làm mẹ3 ngày trướcChị Lê Ngọc than thở: “Con học lớp 12 rồi nhưng ngoài sách vở ra, không biết làm một việc gì. Mẹ nhờ rửa bát thì kêu mệt, nấu ăn thì càng không...".