Con trai út quốc tịch Úc của Lê Giang được mẹ cưng chiều, càng lớn càng tình cảm

Sinh ra trong một gia đình có người thân theo nghiệp nghệ thuật, các nhóc tì nhanh chóng có được những ưu thế truyền thông nhất định, được khán giả quan tâm, chú ý.

Nghệ sĩ Lê Giang kết hôn với diễn viên Duy Phương và có hai con là Lê Lộc và Duy Phước. Sau đó, nữ diễn viên đi bước nữa cùng bạn trai kém tuổi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đã kết thúc sau 6 năm bên nhau. Năm 2015, Lê Giang ly hôn và quyết định đưa cậu con trai Luke Nguyễn - con chung của cô với chồng trẻ ở Úc - về Việt Nam sinh sống. Hiện tại, nghệ sĩ Lê Giang là bà mẹ đơn thân phải chăm sóc cậu con trai nhỏ. Hai người con của Lê Giang là Duy Phước và Lê Lộc đã trưởng thành và có sự nghiệp riêng. Được biết, dù là mối quan hệ cùng mẹ khác cha nhưng bé Luke vẫn được hai anh chị luôn quan tâm chăm sóc.

Con trai út quốc tịch Úc của Lê Giang được mẹ cưng chiều, càng lớn càng tình cảm-1

Quả thực, dù đã lên chức bà nội nhưng Lê Giang vẫn rất tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật, chính vì vậy mà cuộc sống của cậu nhóc 9 tuổi luôn được chăm lo đầy đủ. Luke được mẹ cho đi học trường quốc tế. Ngoài ra, để con có cơ hội mở rộng tầm nhìn và học hỏi được nhiều điều từ cuộc sống, Lê Giang đã không tiếc tiền đưa con đi du lịch, thậm chí còn mua cho cậu bé những bộ quần áo hàng hiệu.

Dù hạnh phúc gia đình không trọn vẹn nhưng Lê Giang 50 tuổi cảm thấy may mắn khi có ba đứa con rất ngoan ngoãn, hai anh chị đều đã lớn và rất thương em trai. Nhìn cảnh cả nhà Lê Giang quây quần bên nhau, ai cũng khéo khen mẹ Lệ Giang dạy con quá giỏi. Cậu bé Luke khi mới từ Úc trở về cũng có khoảng thời gian không quen với việc mẹ làm trong làng giải trí và thường rất bận rộn, nhưng hiện tại Luke đã dần hiểu được công việc của mẹ. Lê Giang thẳng thắn nói  “Bé cũng dần thông cảm với nghề diễn của mẹ nên không đòi mẹ như trước. Mỗi khi xong việc, tôi đều cố gắng về sớm với con”

Con trai út quốc tịch Úc của Lê Giang được mẹ cưng chiều, càng lớn càng tình cảm-2

Công việc thường xuyên phải đi diễn xa, thời gian đó Lê Giang luôn tranh thủ gọi điện về cho con. Sau đó, cô tranh thủ những ngày không quay phim để ở nhà chơi với con nhằm bù đắp cho con những ngày không có mẹ ở bên. Luke Nguyễn vốn sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ nên thường xuyên được mẹ Lê Giang đưa đi chơi với các ngôi sao tuyến đầu, được chú Trấn Thành cưng chiều hết mực. Tuy nhiên, so với hai anh chị, cậu bé không mấy mặn mà với làng giải trí và bản thân Lê Giang cũng không kỳ vọng cậu út sẽ đi theo con đường của mẹ. Cô thẳng thắn cho biết khi lớn lên sẽ cho con chọn ngành nghề theo sở thích, sở trường. Dù được mẹ và các anh chị chiều chuộng nhưng Luke không hề ỉ lại lại mà ngược lại, cậu bé rất ngoan ngoãn, tự lập và không ngại bày tỏ sự quan tâm, yêu thương đối với mẹ.

Con trai út quốc tịch Úc của Lê Giang được mẹ cưng chiều, càng lớn càng tình cảm-3

Lê Giang từng tâm sự khi thấy mẹ kinh doanh khó khăn do dịch bệnh, cậu bé tỏ ra rất lo lắng cho mẹ: “Mấy ngày nay hỏi tài khoản mẹ còn tiền không mẹ, sao mẹ không đóng cửa tiệm nail lại đi, mẹ bán hết đồ đi, còn mấy cô thợ, khi nào hết dịch mẹ kêu mấy cô đó lại. Trời ơi nghe rớt nước mắt, đứt từng đoạn ruột, tui không nói nên lời, Luke nói mẹ hiền của con”.

Theo Emdep.vn

Xem link gốc Ẩn link gốc https://emdep.vn/day-con/con-trai-ut-quoc-tich-uc-cua-le-giang-duoc-me-cung-chieu-cang-lon-cang-tinh-cam-20230128160848777.htm

Lê Giang

Nuôi Dạy Con


Mách bạn cách bảo quản nước mía không bị đen và không bị chua cực đơn giản
Nước mía là món nước ép quen thuộc giúp giải khát được nhiều người ưa thích. Nếu nước mía được bảo quản đúng cách thì sẽ luôn giữ được màu xanh và vị ngọt thanh mát dù để sang ngày hôm sau mà không bị đen và không bị chua.
Cần làm gì khi trẻ kêu bị đau tai?- Lời khuyên của bác sĩ
Đau tai là một trong những biểu hiện thường gặp ở trẻ nhỏ khiến cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ lo lắng, thậm chí  nhiều người lập tức đưa con vào viện ngay trong đêm. Vậy cha mẹ, người thân của trẻ nên xử trí ra sao?
Vì sao nhiều cô gái không muốn lấy chồng?
Không lấy chồng vì... không biết nấu ăn; vì mất tự do; vì không muốn sinh con; vì sợ con sau này “nấm lùn”... Thậm chí có người liên tục mất người yêu vào tay bạn, nên ghét đàn ông, không dám lấy chồng...

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.