- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Diễm Hương làm bạn cùng con từ điều đơn giản nhất, thêm hành động nhân văn này khiến hoa hậu được khen khéo dạy con
Diễm Hương cho biết làm mẹ khó lắm nên chọn cách làm bạn cùng con sẽ dễ dàng thấu hiểu con hơn.
- Bé gái 3 tháng tuổi đột tử khi đang nằm trên xe đẩy, trong khi bố mẹ còn mải cãi nhau vì tưởng con đang ngủ
- Đang ăn dặm, bé 8 tháng tuổi bỗng nôn ói và khóc dữ dội, thủ phạm chính thứ nhà nào cũng dùng
- 4 sai lầm phổ biến của cha mẹ khi con yêu bước vào tuổi tập đi, tưởng là tốt nhưng thực chất có thể khiến bé bị tổn thương nghiêm trọng
Sau cuộc hôn nhân đầu không trọn vẹn, Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 Diễm Hương tái hôn với doanh nhân Quang Huy vào năm 2015. Lúc đó, con trai đầu lòng của cô là bé Noah Nguyễn đã gần 1 tuổi. Hiện tại cậu bé đã bước sang tuổi thứ 6 vào tháng 1 vừa qua. Càng lớn bé Noah càng bảnh bao, điển trai. Đặc biệt được mẹ chỉ bảo, dạy dỗ cẩn thận nên Noah rất ngoan ngoãn, lễ phép và giàu lòng nhân ái.
Mới đây nhất, Diễm Hương chia sẻ cô chọn cách làm bạn cùng con được nhiều mẹ ủng hộ và học hỏi. Bởi lẽ đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả để cha mẹ xây dựng mối quan hệ khăng khít, gần gũi và tình cảm hơn với con. "Cùng nhau chúng ta lớn nhé bạn thân Noah. Làm mẹ khó lắm nhưng làm bạn dễ hơn. Khi mình làm sai bạn giận mình, khi bạn chưa đúng mình giận bạn. Miễn sau cả 2 ta không bao giờ nghỉ chơi", hoa hậu đăng tải.
Hình ảnh gần đây nhất của Diễm Hương và con trai. Cậu bé càng lớn càng bảnh bao và hiểu chuyện.
Diễm Hương và con trai nhận được nhiều lời khen khi 2 mẹ con cùng đi từ thiện. Cô cho con gặp gỡ những trẻ em hoàn cảnh khó khăn thậm chí là các bạn nhỏ chất độc da cam có ngoại hình không bình thường để con biết chia sẻ và nuôi dưỡng tình yêu thương.
Tuy mới 6 tuổi nhưng bé Noah đã ra dáng một soái ca nhí, vừa hiếu thảo lại cực kỳ tinh tế.
Sau khi vướng tin đồn ly hôn chồng thứ 2, Diễm Hương là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dạy con trai.
Diễm Hương từng tâm sự về con trai là cậu bé rất đáng yêu và tình cảm. Cô cho biết thêm về con trai: "Mẹ chuẩn bị ra diễn, em tự giác lấy đôi giầy cao gót ra để dưới chân mẹ. Mẹ ra diễn em ngoan ngồi giữ đồ và đợi mẹ. Mẹ đi chụp hình, em đi theo nhìn. Mẹ hết việc, em theo mẹ thay đồ. Mẹ nói mẹ nhờ em lấy dép, em nhanh chân, lễ phép xin đường các cô chú xuống lấy dép đợi mẹ ngay phòng thay đồ".
Nàng hậu luôn được mọi người ngợi khen vì cách nuôi dạy con chu đáo. Cô từng chia sẻ, bản thân muốn Noah lớn lên không chỉ thành đạt mà còn phải trở thành người tốt, biết cư xử lịch thiệp với mọi người xung quanh, đặc biệt là phụ nữ. "Tôi dạy con biết yêu thương, tôn trọng phụ nữ. Đây là bài học mẹ tôi dạy tôi khi còn nhỏ. Mẹ tôi nói rằng, dù tôi không phải đàn ông nhưng cần nhớ điều này để yêu thương những người cùng phái và trân trọng chính bản thân mình. Từ những điều mẹ dạy, tôi ra đời thấy lý thuyết đó thật đúng và thật đáng áp dụng. Tôi muốn Noah trước khi phấn đấu trở thành người đàn ông thành đạt, hãy biết cách "làm trai cho đáng nên trai".
Theo Tâm An - Vietnamnet.vn
-
Làm mẹ4 giờ trướcMột bà mẹ đã đưa ra lời cảnh báo đến mọi người sau khi con trai suýt mất mạng vì một vật dụng quen thuộc trong nhà.
-
Làm mẹ1 ngày trướcTrẻ em chắc chắn nhớ ăn món tráng miệng hoặc chơi điện tử trên máy tính bảng, nhưng còn việc dọn đĩa hoặc thu gọn đồ đạc thì thường bị... bỏ quên.
-
Làm mẹ1 ngày trướcNgày nay, chủ đề về EQ được các bậc phụ huynh hết sức quan tâm.
-
Làm mẹ1 ngày trướcCó những thói quen của cha mẹ tưởng là xấu nhưng thực chất lại mang đến ảnh hưởng tích cực cho con cái.
-
Làm mẹ2 ngày trướcChị Lê Ngọc than thở: “Con học lớp 12 rồi nhưng ngoài sách vở ra, không biết làm một việc gì. Mẹ nhờ rửa bát thì kêu mệt, nấu ăn thì càng không...".
-
Làm mẹ3 ngày trước“Mẹ nhận ra là mặc dù chúng mình yêu nhau rất nhiều nhưng lại chẳng mấy khi có được những phút giây tâm tình lãng mạn thường xuyên như vậy. Lỗi tại mẹ, yêu con nhưng đôi lúc chỉ để trong lòng, chỉ hành động và ít khi bày tỏ".