- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ít ai ngờ mấy tháng qua Hồ Ngọc Hà đã âm thầm làm điều này, nhiều người cảm thán: Các con cô lớn lên chắc chắn sẽ thành người tốt
Vì không thể đi lại nhiều nên Hồ Ngọc Hà đã âm thầm nhờ mẹ đẻ là bà Ngọc Hương làm giúp điều này.
- Cha mẹ không nhất thiết phải hoàn hảo thì con mới ngoan giỏi, đôi khi tỏ ra yếu đuối và giả vờ không biết gì cũng là một cách hay để dạy con
- Cậu bé Cà Mau từng bị tra tấn như thời trung cổ ngày ấy: Cú trượt dài ở tuổi mới lớn, các bậc cha mẹ cần rút kinh nghiệm dạy con
- Nhìn thấy clip bố mẹ hôn nhau, con gái 6 tuổi cảm thán một câu xanh rờn khiến nhiều người chê trách không dạy con chu đáo
Mới đây, Hồ Ngọc Hà bất ngờ tiết lộ một câu chuyện vô cùng cảm động trên trang Facebook cá nhân. Cụ thể, cô đã nhận được một lá thư cảm ơn từ một nữ sinh tại Thừa Thiên Huế. Cô bé này vốn là trẻ mồ côi. Nhờ có sự giúp đỡ của Hồ Ngọc Hà và bà Ngọc Hương (mẹ ruột nữ ca sĩ) mà cô bé có học phí trang trải đến hết lớp 12.
Nội dung bức thư như sau:
"Cháu mồ côi mẹ từ năm 2015. Trong những năm qua ba cháu cũng đã cố gắng cho ba anh em cháu ăn học. Hôm nay cháu thật hạnh phúc và vui sướng khi nhận được món quà của bà và cô Ngọc Hà đó là đỡ đầu cho cháu ăn học hết lớp 12. Món quà rất bất ngờ và ý nghĩa là niềm an ủi lớn lao về tinh thần giúp cháu vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống.
Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng bên cạnh cháu luôn có những tấm lòng nhân ái, đó chính là bà Ngọc Hương và cô Ngọc Hà. Cháu sẽ luôn cố gắng học tập hết mình để không phụ lòng bà và cô tin tưởng ở cháu. Cháu chúc bà Ngọc Hương và cô Ngọc Hà luôn có sức khỏe, vui vẻ trong cuộc sống. Cháu cảm ơn bà và cô rất nhiều".
Bức thư của nữ sinh Thừa Thiên Huế gửi Hồ Ngọc Hà.
Đáp lại tình cảm của nữ sinh này, Hồ Ngọc Hà chia sẻ: "Chúc con mọi điều may mắn trong cuộc sống này...! Bà cũng mồ côi mẹ lúc bằng tuổi của con...! Cố lên con nhé, phải luôn cố gắng phấn đấu học tập để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội...Có thời gian bà và cô sẽ ghé thăm con và trường con...".
Được biết thời gian trước, dù đang mang song thai nhưng nữ hoàng giải trí vẫn rất quan tâm đến chuyện làm từ thiện. Vì không thể đi lại nhiều nên Hồ Ngọc Hà ở nhà động viên và hỗ trợ thêm chi phí để mẹ có thể giúp đỡ được nhiều người dân ở vùng lũ lụt.
Trước đó, Hồ Ngọc Hà thường xuyên dạy Subeo đức tính sẻ chia, biết giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Trong những chuyến từ thiện, nữ ca sĩ thường xuyên cho con trai đi cùng, để cậu bé hiểu được những việc làm của mẹ.
Subeo từng cùng mẹ tặng máy lọc nước cho người miền Tây chống hạn mặn; phát quà trung thu cho các em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt, hay mang yêu thương tới với bà con vùng lũ Quảng Bình - quê hương của mẹ.
Trong những chuyến đi từ thiện, Hà Hồ luôn để con trai tự tay trao quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn để bé có thời gian quan sát nhiều hơn. Bên cạnh việc nuôi dưỡng lòng nhân ái, giọng ca "Xin hãy thứ tha" cũng mong qua đó có thể giúp nhóc tì hiểu cuộc sống bên ngoài còn nhiều người khó khăn để con biết yêu thương quý trọng những gì mình đang có.
"Tôi luôn muốn Subeo trở thành một người đàn ông sống có trách nhiệm, ngọt ngào và tình nghĩa" - đó chính là mong muốn của Hồ Ngọc Hà với con trai khi quyết định dạy con bằng phương pháp thực tế nhất.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Làm mẹ3 giờ trướcMột bà mẹ đã đưa ra lời cảnh báo đến mọi người sau khi con trai suýt mất mạng vì một vật dụng quen thuộc trong nhà.
-
Làm mẹ1 ngày trướcTrẻ em chắc chắn nhớ ăn món tráng miệng hoặc chơi điện tử trên máy tính bảng, nhưng còn việc dọn đĩa hoặc thu gọn đồ đạc thì thường bị... bỏ quên.
-
Làm mẹ1 ngày trướcNgày nay, chủ đề về EQ được các bậc phụ huynh hết sức quan tâm.
-
Làm mẹ1 ngày trướcCó những thói quen của cha mẹ tưởng là xấu nhưng thực chất lại mang đến ảnh hưởng tích cực cho con cái.
-
Làm mẹ2 ngày trướcChị Lê Ngọc than thở: “Con học lớp 12 rồi nhưng ngoài sách vở ra, không biết làm một việc gì. Mẹ nhờ rửa bát thì kêu mệt, nấu ăn thì càng không...".
-
Làm mẹ3 ngày trước“Mẹ nhận ra là mặc dù chúng mình yêu nhau rất nhiều nhưng lại chẳng mấy khi có được những phút giây tâm tình lãng mạn thường xuyên như vậy. Lỗi tại mẹ, yêu con nhưng đôi lúc chỉ để trong lòng, chỉ hành động và ít khi bày tỏ".