- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ ngủ dậy choáng váng phát hiện bị con cạo mất nửa đầu, nguyên nhân đằng sau khiến cô mếu máo cười ra nước mắt
Vừa ngủ dậy đã thấy bị con trai cạo đầu, đây có lẽ là tình huống chẳng khác gì cơn ác mộng đối với người mẹ. Cô ấy đã giải quyết ra sao?
- Con gái 16 tuổi "làm chuyện ấy" ngay trong nhà, bà mẹ cầu cứu hội phụ huynh, hàng loạt ý kiến được đưa ra nhưng 4 từ được đồng tình nhất
- Ngoài khả năng hiếm uốn lưỡi xếp hoa vạn người có một, con gái út nhà Hồng Đăng còn siêu nhí nhố khi nhổ răng tại nhà
- Bé trai 12 tuổi vẫn ăn sữa mẹ hàng ngày sau 3 lần cai không thành, mẹ đưa đi khám thì bác sĩ lắc đầu bảo “về đi”
Trong thế giới của trẻ thơ thường chẳng có đúng hoặc sai mà chỉ có vui hay không vui. Để có được niềm vui, những đứa trẻ ngây thơ có thể làm những điều khiến cha mẹ tức giận và bất lực. Tuy nhiên, đó cũng chính là cơ hội để phụ huynh có thể sửa sai cho con, hướng dẫn con cái các hành vi đúng đắn.
Mới đây ở Giang Tô (Trung Quốc), một bà mẹ sau khi ngủ dậy đã suýt ngất khi thấy tóc mình vương vãi đầy giường. Người mẹ hốt hoảng sờ lên đầu thì phát hiện phần lớn tóc ở phía trước đã bị cạo đi. Cô lập tức biết ngay đây chính là hậu quả do con trai gây ra.
Trong đoạn video được chia sẻ, có thể thấy người mẹ này khá mệt mỏi, quầng mắt lớn và đỏ ửng, tóc trên đỉnh đầu bị cạo gần một nửa, lộ cả da đầu. Đối với bất kỳ người phụ nữ nào, đây chắc chắn là cơn ác mộng lớn. Không ai khác, chính cậu con trai nghịch ngợm của cô đã gây ra chuyện này. Thế nhưng khi nghe con giải thích, người mẹ dù rất giận nhưng không thể trách con.
Theo lời người mẹ, do ngày hôm trước cô thức khuya làm việc nên hôm sau rất mệt mỏi và buồn ngủ. Nhân lúc mẹ đang ngủ say, cậu con trai dậy sớm hơn đã lấy tông đơ cạo đầu giúp mẹ.
Người mẹ cho hay, cô cũng thường cạo tóc cho con trai khi cậu bé đang ngủ. Cậu bé muốn chăm sóc mẹ y hệt như cách mẹ chăm sóc mình nên đã bắt chước, nghĩ rằng sẽ tạo cho mẹ một bất ngờ và làm mẹ vui lòng.
Đứng trước quả đầu nham nhở, người mẹ không còn cách nào khác, đành phải cạo luôn số tóc còn lại. Dù sao đi nữa, tóc cắt đi có thể mọc trở lại. Cô không nỡ mắng con, nhất là khi hành động xuất phát từ sự quan tâm của con trai khiến cô hết sức cảm động.
Đoạn video người mẹ than thở được đăng tải thu hút rất nhiều bình luận của cộng đồng mạng. Nhiều người cho biết trải nghiệm của người mẹ thật quá buồn cười và đáng thương. Không ít người bày tỏ sự đồng cảm với người mẹ khi nuôi dưỡng một đứa trẻ có bản tính tò mò, nghịch ngợm.
Có ý kiến cho rằng hành vi của cậu con trai có thể chỉ là vô ý, xuất phát từ tình yêu với mẹ mình. Tuy nhiên đứa trẻ cũng cần được nhắc nhở giáo dục cẩn thận để trẻ hiểu được việc gì nên hay không nên làm và tránh thực hiện những hành động gây nguy hiểm cho bản thân và người khác chỉ vì ham chơi nhất thời.
Bên cạnh đó, cách xử lý của người mẹ cũng được khen ngợi. Khi trẻ mắc lỗi, nhiều phụ huynh không tìm hiểu rõ ngọn ngành, không chịu đứng ở góc độ của trẻ để phân tích hành động đã trách phạt trẻ. Đó là một sai lầm kinh điển có thể làm trẻ càng lúc càng quậy phá, gây tổn thương đến tâm lý của trẻ và khiến mối quan hệ của phụ huynh và con ngày một xa cách.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Làm mẹ12 giờ trướcMột bà mẹ đã đưa ra lời cảnh báo đến mọi người sau khi con trai suýt mất mạng vì một vật dụng quen thuộc trong nhà.
-
Làm mẹ1 ngày trướcTrẻ em chắc chắn nhớ ăn món tráng miệng hoặc chơi điện tử trên máy tính bảng, nhưng còn việc dọn đĩa hoặc thu gọn đồ đạc thì thường bị... bỏ quên.
-
Làm mẹ1 ngày trướcNgày nay, chủ đề về EQ được các bậc phụ huynh hết sức quan tâm.
-
Làm mẹ2 ngày trướcCó những thói quen của cha mẹ tưởng là xấu nhưng thực chất lại mang đến ảnh hưởng tích cực cho con cái.
-
Làm mẹ2 ngày trướcChị Lê Ngọc than thở: “Con học lớp 12 rồi nhưng ngoài sách vở ra, không biết làm một việc gì. Mẹ nhờ rửa bát thì kêu mệt, nấu ăn thì càng không...".
-
Làm mẹ3 ngày trước“Mẹ nhận ra là mặc dù chúng mình yêu nhau rất nhiều nhưng lại chẳng mấy khi có được những phút giây tâm tình lãng mạn thường xuyên như vậy. Lỗi tại mẹ, yêu con nhưng đôi lúc chỉ để trong lòng, chỉ hành động và ít khi bày tỏ".