- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngày đầu tiên đi học, cậu bé rưng rưng nước mắt, lại còn có "mưu đồ" khiến bố mẹ không thể nhịn cười
Hình ảnh cậu bé đáng yêu khiến phụ huynh nào cũng phải phì cười.
Một hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc mới đây đã khiến các bậc phụ huynh ở đất nước này không thể nhịn cười. Theo đó, một phụ huynh đã chụp lại ảnh con trai mình trong ngày đầu tiên đi học mẫu giáo. Cậu bé có thân hình mũm mĩm đáng yêu với khuôn mặt tròn xoe, hai má phúng phính.
Thế nhưng trong ngày đầu đi học, vì chưa quen trường lớp nên cậu bé có phần sợ hãi, rụt rè, ánh mắt buồn thiu. Có lúc, cậu bé còn rơm rớm nước mắt. Buồn cười nhất là em không chịu bỏ cặp sách xuống mà vẫn đeo ở trên lưng, bộ dạng giống như có thể chạy trốn về nhà bất cứ lúc nào.
Rất nhiều phụ huynh đã để lại bình luận như: "Cậu nhóc này còn ngoan chán. Ngày đầu tiên con tôi đi học khóc sướt mướt, nằng nặc đòi về nhà khiến cô giáo cũng bất lực"; "Đeo sẵn cặp thế kia có phải định nhân lúc cô giáo không để ý là chuồn về nhà đúng không cậu nhóc?",...
Cậu bé buồn thiu, khóc nhè trong ngày đầu đi học
Thực tế, trong ngày đầu tiên đi học mẫu giáo, trẻ rất dễ bị hụt hẫng, sợ hãi. Bởi đây là lần đầu tiên trẻ rời xa vòng tay cha mẹ, sinh hoạt ở một môi trường xa lạ, phải tập làm quen, hòa nhập với nhiều người.
Để trẻ không bị choáng ngợp khi đi học mẫu giáo, trước hết cha mẹ cần phải đặt mình vào vị trí của trẻ để hiểu được cảm xúc của trẻ. Trước khi chính thức cho trẻ đi học, hãy tập cho trẻ xa cha mẹ một khoảng thời gian, chẳng hạn như thỉnh thoảng có thể gửi trẻ ở nhà ông bà hoặc thuê người giúp việc; và lánh đi đâu đó một khoảng thời gian trong ngày để trẻ quen với việc bị tách khỏi mẹ. Đây là bước đầu tiên cần thiết trong cách cho trẻ đi học không khóc.
Tiếp đó, hãy thường xuyên chia sẻ với trẻ với những điều thú vị ở trường mẫu giáo. Đó là việc gặp gỡ nhiều bạn mới, được cô giáo dạy dỗ bao điều hay,... Khi đã có sự tò mò, trẻ sẽ thấy thích thú, háo hức chờ mong được đi học và không sợ hãi nữa. Bên cạnh đó, cha mẹ cũng có thể chở trẻ qua tham quan trường trước, để trẻ làm quen với môi trường. Đến khi chính thức đi học, trẻ sẽ không còn bị choáng ngợp nữa.
Ngoài ra khi đưa trẻ đi học, cha mẹ đừng quên trấn an, vỗ về và cho trẻ biết rằng, khi nào tan học, cha mẹ sẽ đến đón trẻ.
Theo Phụ Nữ Mới
-
Làm mẹ3 giờ trướcCha mẹ có thể sớm phát hiện những dấu hiệu thông minh ở con và nuôi dạy, bồi dưỡng đúng cách.
-
Làm mẹ5 giờ trướcThay vì trách móc con cái bất hiếu, có lẽ cha mẹ nên nhìn lại bản thân và xem thử liệu mình đã dạy con đúng cách hay chưa.
-
Làm mẹ22 giờ trướcHãy xem bạn có phải là kiểu cha mẹ này không nhé!
-
Làm mẹ1 ngày trướcNgôi sao bóng đá Lionel Messi mới đây đã có những chia sẻ đáng chú ý về cuộc sống gia đình.
-
Làm mẹ1 ngày trướcHọc các loại nhạc cụ ngay từ sớm rất có lợi cho sự phát triển của một đứa trẻ.
-
Làm mẹ1 ngày trướcCha mẹ cần điều chỉnh phương pháp học tập để giúp con nâng cao điểm số.
-
Làm mẹ2 ngày trướcCha mẹ không cần quá lo lắng và không nên trách cứ con mình.
-
Làm mẹ2 ngày trướcBắt đầu từ 5 "không", những ông bố bà mẹ Hà Lan khiến con mình trở thành những em bé hạnh phúc nhất thế giới.
-
Làm mẹ3 ngày trướcĐối mặt với thế giới luôn thay đổi, kiểu trẻ em nào vẫn có thể duy trì khả năng cạnh tranh trong 20 năm tới?
-
Làm mẹ3 ngày trướcĐây đều là những hành vi cho thấy tư duy Toán học vượt trội ở trẻ, cha mẹ nên biết sớm để bồi dưỡng, giúp tương lai con phát triển hơn.
-
Làm mẹ3 ngày trướcNắm bắt giai đoạn vàng của con và đưa ra định hướng đúng đắn sẽ giúp con có tiềm năng trở thành người ưu tú.
-
Con gái lấy trộm 1,5 triệu để mua đồ ăn vặt, bà mẹ ở Hà Nội hối hận suốt nhiều năm vì xử lý sai cáchLàm mẹ4 ngày trướcSau khi tham khảo ý kiến của chuyên gia tâm lý, chị Hương đã rất hối hận về cách xử lý kém tinh tế của mình.