- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sóng gió rồi cũng qua, sau 5 năm Ly Kute trải lòng vượt qua nghịch cảnh của cuộc sống làm mẹ đơn thân
Sau 5 năm làm mẹ đơn thân, chấp nhận sóng gió và thị phi, giờ đây mọi sự hy sinh đều được đền đáp xứng đáng cho Ly Kute.
- Cằn nhằn con trai 5 tuổi học mãi không thuộc nổi bài thơ, bé hét lên một câu khiến người mẹ sững sờ
- Sinh con ở tuổi U50, hot mom Văn Thùy Dương "dở khóc dở cười" khi nghe cách cháu nội chào 2 chú Cơm - Canh
- Cậu bé lớp 1 nằng nặc đòi bỏ học, liên tục khóc mếu máo: 'Tất cả là tại bố mẹ', nguyên nhân khiến cả nhà xúm xít xin lỗi
Cuộc chia tay ồn ào của tuyển thủ Mạc Hồng Quân và cô nàng hot girl Hà thành Ly Kute từng là chủ đề bàn tán của cư dân mạng suốt một thời gian dài. Đặc biệt, thời điểm chia tay cũng chính là lúc Ly Kute mang bầu nên cô gái trẻ càng trở thành tâm điểm của dư luận.
Dù bị người yêu chối bỏ nhưng Ly Kute vẫn mạnh mẽ vượt qua mọi sóng gió, nghịch cảnh và giữ con bên mình. Sau nhiều khổ đau, hy sinh hiện tại dù chưa chính thức công khai có người đàn ông nào bên cạnh nhưng Ly Kute vẫn thật sự hạnh phúc và bình yên bên cậu con trai Khoai Tây thông minh, kháu khỉnh, đáng yêu.
Mới đây, bà mẹ trẻ trải lòng sau 5 năm làm mẹ đơn thân nhận được nhiều đồng cảm, chia sẻ của mọi người. Ly Kute viết: "5 năm trôi qua chỉ như một cái chớp mắt. Có lẽ nghịch cảnh luôn là người giáo viên tốt nhất. Chúng ta có thể tồn tại trong nghịch cảnh là vì chúng ta luôn có một lý do để sống".
Ly Kute ngày càng xinh đẹp, trưởng thành và là bà mẹ đơn thân có sự nghiệp riêng thành công khiến hội chị em ngưỡng mộ.
Hình ảnh mới nhất được Ly Kute chia sẻ khi cô đưa con trai lên Thiền viện Trúc Lâm - nơi cô đã nương nhờ cửa phật khi có thai nhưng gặp nhiều trắc trở.
Ly Kute trải lòng về sóng gió mình đã vượt qua. Bé Khoai Tây là món quà, là niềm hạnh phúc lớn lao cô xứng đáng được nhận sau nhiều hy sinh, đau khổ.
Bé Khoai Tây sở hữu vẻ ngoài điển trai, mái tóc xoăn đáng yêu và được mẹ đầu tư ăn diện như các ngôi sao nhí.
Ly Kute luôn hướng con trai đến những điều lương thiện nên cậu bé mới 5 tuổi đã rất hiểu chuyện và biết yêu thương mẹ khiến cô quên đi mọi vất vả của một bà mẹ đơn thân.
Bước qua tuổi 30, nhìn lại hành trình mà Ly Kute đã trải qua khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Từ một cô gái trẻ, tương lai rộng mở thì Ly Kute kiên cường chấp nhận làm mẹ đơn thân, nuôi con một mình. Thời gian đó, Ly Kute phải nương nhờ cửa Phật để tìm lấy sự an yên. Không chỉ xinh đẹp, mạnh mẽ Ly Kute còn là bà mẹ đơn thân rất giỏi giang khi một mình vận hành thành công chuỗi cửa hàng thời trang. Nhờ công việc kinh doanh thuận lợi, Ly Kute có thể tự tậu nhà sang, mua xế hộp tiền tỷ và cho Khoai Tây học trường quốc tế với mức chi phi đắt đỏ. Cuộc sống đầy đủ, sung túc nên Ly Kute cũng thường xuyên đưa con trai và mẹ đi du lịch sang chảnh tận hưởng cuộc sống.
Cậu bé Khoai Tây thật sự là tài sản vô giá trong cuộc đời, là động lực để bà mẹ đơn thân như Ly Kute phấn đấu và vượt qua nghịch cảnh của cuộc đời.
Theo Tâm An - Vietnamnet
-
Làm mẹ1 ngày trướcTrẻ em chắc chắn nhớ ăn món tráng miệng hoặc chơi điện tử trên máy tính bảng, nhưng còn việc dọn đĩa hoặc thu gọn đồ đạc thì thường bị... bỏ quên.
-
Làm mẹ1 ngày trướcNgày nay, chủ đề về EQ được các bậc phụ huynh hết sức quan tâm.
-
Làm mẹ1 ngày trướcCó những thói quen của cha mẹ tưởng là xấu nhưng thực chất lại mang đến ảnh hưởng tích cực cho con cái.
-
Làm mẹ1 ngày trướcChị Lê Ngọc than thở: “Con học lớp 12 rồi nhưng ngoài sách vở ra, không biết làm một việc gì. Mẹ nhờ rửa bát thì kêu mệt, nấu ăn thì càng không...".
-
Làm mẹ3 ngày trước“Mẹ nhận ra là mặc dù chúng mình yêu nhau rất nhiều nhưng lại chẳng mấy khi có được những phút giây tâm tình lãng mạn thường xuyên như vậy. Lỗi tại mẹ, yêu con nhưng đôi lúc chỉ để trong lòng, chỉ hành động và ít khi bày tỏ".