Lam Trường đã ly hôn từ cuốinăm ngoái. Giờ đây, khi đã vượt qua khó khăn của cuộc đổ vỡ, anh lần đầu chia sẻvề việc này.
Từ tháng 12/2010 đến giờ, LamTrường chỉ ở Việt Nam khoảng một tháng. Thời gian còn lại, anh "đóng đô" bên Mỹ.Ngày đầu tiên từ Mỹ về, Lam Trường dành trọn thời gian cho mẹ và đại gia đình.Ngày thứ hai, anh bắt đầu đi diễn. Tôi gọi điện hẹn phỏng vấn, Lam Trường bảotối về sẽ gặp. 23h30", giọng nói đầy mệt mỏi vì buồn ngủ do chưa quen với múigiờ Việt Nam, anh vẫn giữ đúng hẹn. Tuy nhiên, để anh giữ tinh thần tỉnh táo chobuổi nói chuyện, tôi hẹn anh 9h sáng hôm sau.
![]() |
Vâng, tôi đang đầy ắp kế hoạch âmnhạc. Năm nay khởi đầu thật tốt, mới tháng 4 mà tôi đã lên kế hoạch và đang hoànthiện cùng lúc 4 album từ nay đến cuối năm. Trong đó, đặc biệt có album nhạctình ca.
- LamTrường hát tình ca, thật bất ngờ!
Đây sẽ là album lạ nhất của tôitừ trước đến giờ, cũng là album tôi ưng ý nhất. Trước kia đi hát, tôi chuyêndòng nhạc Hoa, nhạc trẻ. Đến giờ, tôi mới có cơ hội hát tình ca, dòng nhạc tôithích từ lâu. Hy vọng khán giả sẽ hài lòng với thử nghiệm này của tôi.
- Tôihơi hồ nghi, vì anh có đặc điểm hát nuốt chữ, không rõ lời, không phù hợp để hátnhạc xưa?
Nhiều ca sĩ hiện nay hát nhạctrẻ, theo style phương Tây giọng nghe ngọng ngọng nhưng nghe lại rất hay, rấthợp. Cũng tùy dòng nhạc mà mình có cách xử lý thôi. Khi hát nhạc tình ca, tôithay đổi rất nhiều ở giọng hát và cách hát. Khán giả nghe CD Người yêu tôi khóclần này sẽ nhận ra một Lam Trường hát rành mạch, tròn vành rõ chữ.
![]() |
Gia đình hạnh phúc một thời của Lam Trường |
- Công việc thăng hoa, còn cuộcsống của anh hiện nay ra sao?
Cuộc sống riêng của tôi đã bớtđiều phiền muộn rồi. Tôi có thể tập trung 100% cho âm nhạc, không bị chi phốibởi những việc khác nữa.
-Nghĩa là anh đã giải hòa được với Ý An để toàn tâm vào công việc?
Chúng tôi đã chia tay. Chuyện haivợ chồng đã giải quyết xong. Điều còn lại là bé Kiến Văn. Chúng tôi phải bù đắpđể bé không bị thiệt thòi chỉ vì ba mẹ ly dị.
Chuyện xảy ra chẳng ai muốn, mìnhphải biết "ngộ biến tung quyền", chuyện đã xảy ra thì phải tìm cách giải quyếttốt nhất. Thời gian qua, tôi đã cố gắng thu xếp qua Mỹ thăm con. Tôi cần bù đắpcho con nhiều hơn, vì bé ở với mẹ mà tôi thì không thể thăm con thường xuyên.
- Vậyanh và Ý An chính thức ly dị từ khi nào?
Từ tháng 10 năm ngoái. Đó là trênpháp luật. Còn mọi chuyện diễn ra là cả một quá trình, thời gian không ngắn!
- Lỗilà ở anh?
Có rất nhiều lý do dẫn đến việcchia tay, do thời gian, công việc, không hiểu nhau...Mình đã quyết định chuyệngì là phải chịu trách nhiệm và không hối tiếc. Khi chia tay, không thể nói lỗido ai. Có thể mọi người nhìn thấy sự việc trước mắt, nhưng để đánh giá đúng thìcòn nhiều yếu tố. Thế nên, chuyện đúng hay sai, tốt hay xấu của một con ngườikhông thể ngày một ngày hai mà đánh giá được.
- Nghĩa là anh nói Ý An cũng là người có lỗi?
![]() |
Trước giờ tôi chưa nói một ý gìkhông tốt về An, không bao giờ nói ra khuyết điểm của cô ấy. Tôi không muốn mọingười đánh giá mình đã lựa chọn sai lầm. Một khi tôi đã làm thì không bao giờphải hối hận. Dù cho chuyện gì xảy ra, tôi cũng không bao giờ coi người kia làngười xa lạ hay kẻ thù. Đó là điều tối thiểu một người đàn ông có thể làm. Tôivà Ý An không chung sống với nhau nữa, nhưng vẫn có thể nói chuyện được.
- Tạisao anh không nỗ lực hàn gắn tình cảm vợ chồng để con bớt thiệt thòi mà quyếtđịnh chia tay?
Tôi cũng muốn hàn gắn, giải quyếtkhúc mắc nhưng sự hàn gắn không đem lại kết quả. Tôi thấy mình không được íchkỷ, không thể bắt họ chờ đợi mình mãi được. Thực tình là giờ đây, tôi không muốnnghĩ đến thời gian đó nữa, áp lực, buồn, căng thẳng lắm...
-Chia tay từ tháng 10 nhưng giờ anh mới lên tiếng xác nhận vì sợ phải đối mặt vớidư luận?
Trước kia, tôi im lặng vì nóitrong lúc chuyện đang xảy ra sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Nói ra ở thờiđiểm "nước sôi lửa bỏng" ấy chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi.
Giờ đây, khi mọi chuyện đã đượcgiải quyết xong xuôi, đã vượt qua mọi khó khăn, tôi mới chia sẻ. Tôi không ngạiđối đầu với dư luận vì nghĩ mình chẳng phải tội phạm hình sự, chẳng làm gì xấucả.
Tôi không bị thương đến mức quavấp váp mà sợ không dám yêu nữa. Tình yêu là cảm xúc, là hơi thở, không thểthiếu được. Cứ để mọi chuyện đến thật tự nhiên. Tuy nhiên, qua lần đổ vỡ này,tôi nhắc mình phải cẩn trọng hơn.
-Hiện tại đã có người con gái nào làm trái tim anh vui lên chưa?
Tôi nghĩ để một thời gian nữa sẽnói. Chuyện này quá mới đối với khán giả. Vả lại, chuyện cũng chưa có gì chắcchắn cả.
Theo TGVH